Phép vua, lệ làng

Vụ "bút phê" vào lý lịch xin việc gây khó cho người dân ở Hải Dương chưa lắng xuống, thì ở Thủ đô lại xuất hiện một vụ khác tương tự.

Đen: Mỗi thời một khác. Trước xem nhẹ cán bộ thôn, xã. Giờ loe ngoe các bác ý “phê” cho, nhiều người khóc dở

Đá: Cái vụ xã An Bình (Nam Sách, Hải Dương) bút phê “nặng đô” vào lý lịch công dân Quyên chứ gì.

Đen: Giải quyết rồi, xin lỗi và sửa sai rồi.

Đá: Còn điều gì khiến ông trăn trở?

Đen: Vừa thêm vụ “bút phê” làm khó người dân. Ngay tại Hà Nội mới kinh.

Đá: Cũng “ông xã” à?

"Bút phê" được chủ tịch UBND xã ký và đóng dấu gây khó cho tân sinh viên.

Đen: Chứ sao! Xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì. Có điều, người bị “phê” là tân sinh viên

Đá: Lý do bị nhận xét “chưa chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định tại địa phương…” là gì?

Đen: Do gia đình chưa đóng đủ các khoản xây dựng nông thôn mới.

Đá: Em học sinh Hà Nội chắc choáng. 12 năm ăn học, vừa mới bước vào đời đã bị giáng quả đau điếng…

Đen: Biết chuyện, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản yêu cầu xác minh, xử lý cán bộ liên quan vụ việc.

Đá: Nhưng tôi lại nghĩ khác. Lỗi chưa hẳn hoàn toàn do “ông xã”.

Đen: Sao không? Máy móc, quan liêu, sinh mệnh chính trị của 1 con người, không thể tùy tiện.

Đá: Tại mẫu của bộ GD&ĐT ghi: “Đề nghị chính quyền địa phương xác nhận theo nội dung: Hộ khẩu thường trú, việc chấp hành nghĩa vụ công dân và chấp hành pháp luật của HSSV tại địa phương”.

Đen: Ờ nhỉ, nó trái với Công văn 1520/HTQTCT-CT của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực (bộ Tư pháp) hướng dẫn xác nhận sơ yếu lý lịch.

Đá: Theo quy định, chỉ xác nhận chữ ký của người khai sơ yếu lý lịch.

Đen: Có lẽ bộ GD&ĐT cần phải xem xét lại mẫu lý lịch…

Đá: Vướng mắc đã được khắc phục, cán bộ ở Hải Dương đã xin lỗi công dân. Mong không lặp lại nữa.

Đen: Nhưng tôi vẫn quyết xin cho thằng con một chân cán bộ xã. Ông thấy sao?

Đá:... !!!

Đ.Đ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/phep-vua-le-lang-a335558.html