'Phê' thuốc, nghịch tử cầm dao truy sát chém mẹ trong đêm
Bị mẹ trách mắng, Nguyễn Tiến Trình, trú tại phường Hưng Đông, TP Vinh (Nghệ An) đã xuống bếp lấy dao truy sát, chém mẹ gục xuống nền nhà rồi bỏ trốn.
Trước đó, khoảng 1h00 ngày 15/11, tại xã Hưng Đông, TP Vinh (Nghệ An) xảy ra vụ "nghịch tử" dùng dao truy sát, chém mẹ trong đêm.
Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, Nguyễn Tiến Trình (18 tuổi), trú tại xã Hưng Đông (TP Vinh), sau khi đi chơi về vào nhà lục cơm nguội ăn. Nghe tiếng động, người mẹ của Trình trách mắng con "không làm được việc gì, suốt ngày phá hoại".
Bị mẹ trách mắng, Trình chạy xuống bếp cầm lấy con dao dài khoảng 40cm, lao đến đuổi chém mẹ 3 nhát liên tục. Dù rất đau, nhưng bà mẹ vẫn cố gượng chạy sang gọi con dâu (nhà đối diện). Thấy vậy, Trình hoảng sợ, vứt lại con dao và bỏ trốn khỏi hiện trường.
Một lúc sau, người thân đã đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.
Đối tượng Nguyễn Tiến Trình tại cơ quan điều tra.
Nhận được thông tin, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh khẩn trương vào cuộc, khám nghiệm hiện trường và tiến hành truy bắt đối tượng. Đến chiều ngày 15/11, Trình bị bắt khi đang lẩn trốn tại một quán internet ở TP Vinh.
Được biết, Nguyễn Tiến Trình là một con nghiện ma túy và mới trở về nhà sau thời gian đi cai nghiện.
Hiện, vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Xuân Chinh