Phẫu thuật thành công cho cô bé mắc bệnh máu khó đông 8 năm không đi được

Các bác sĩ Bệnh viện Quận Thủ Đức cho biết vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân mắc chứng bệnh máu khó đông (Hemophilia). Vì mắc căn bệnh này, 8 năm qua, cô bé phải ngồi trên lưng mẹ để tới trường.

Hai mẹ con Tường Vy sau ca phẫu thuật. Ảnh: X.C

Hai mẹ con Tường Vy sau ca phẫu thuật. Ảnh: X.C

8 năm ngồi trên lưng mẹ

Tỉnh lại sau ca phẫu thuật đặc biệt, được bác sĩ thông báo ca phẫu thuật đã thành công, Chu Thị Tường Vy (16 tuổi, ở Long An) nở nụ cười rạng rỡ, níu tay mẹ và liên tục nói lời cảm ơn các bác sĩ. Theo lời của các bác sĩ, nếu tập luyện chăm chỉ, đôi chân liệt của em có thể bước đi như bạn bè đồng trang lứa.

Năm lên ba tuổi, trong một lần chơi đùa cùng bạn bè, Tường Vy bị té ngã chấn thương hai chân phải đi cấp cứu. Cũng do lần nhập viện đó mà gia đình biết được em mắc căn bệnh máu khó đông. Đến năm 2009, vì căn bệnh này, hai chân em bắt đầu bị liệt hoàn toàn không thể đi lại được, em được chẩn đoán bị thoái hóa khớp gối. Dù đã chạy chữa và đi khám tại rất nhiều bệnh viện nhưng không có một tia hy vọng nào chữa lành đôi chân cho cô bé đang tuổi ăn tuổi học.

8 năm qua, việc đi lại học hành, sinh hoạt của em phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ. Chị Trần Thị Bình, mẹ Vy xúc động kể: “Lúc bị liệt, không tự đi lại được, Vy buồn lắm. Tôi không thể nào cầm được nước mắt khi nghe con nói – bằng giá nào con cũng phải tiếp tục đến trường”. Vậy là 8 năm, chị Bình phải trở thành đôi chân của con, ngày nào cũng cõng Vy đến lớp. Tại trường, bạn bè, thầy cô yêu quý cô bé nghị lực này và luôn giúp em di chuyển.

Mới đây, khi biết được có bệnh nhân mắc chứng bệnh giống con mình được phẫu thuật thành công, chị Bình đã quyết định đưa con lên TPHCM để giúp con tìm lại đôi chân. “Vy học rất giỏi, luôn là học sinh giỏi của trường. Ước mơ của Vy là trở thành bác sĩ, tôi phải giúp con thực hiện ước mơ ấy”.

Cơ hội giành lại đôi chân

Vy được mẹ đưa tới nhập viện tại Bệnh viện quận Thủ Đức TPHCM ngày 4.8. Tại đây, các bác sĩ của chuyên khoa Huyết học – nội tổng quát, chấn thương chỉnh hình đã hội chẩn để đưa ra phương án điều trị cho em. Để đi lại và duỗi chân được, Vy cần phẫu thuật khớp gối. Tuy nhiên, với bệnh lý máu khó đông, các bác sĩ đã phải tính toán để có thể kiểm soát tình trạng đông máu trước, trong và sau phẫu thuật.

Bác sĩ Lê Hoàng Văn Hải – Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện quận Thủ Đức TPHCM cho biết, em bị thoái hóa khớp gối 2 bên mức độ rất nặng, khớp gối trái bị co rút nhiều năm nay nên không thể duỗi thẳng chân được. Hiện tại, em chưa thể tiến hành thay khớp gối được vì nhiều tổn thương nặng trên cùng một khớp và tuổi còn nhỏ nên lần này các bác sĩ mới chỉ can thiệp giải phóng khớp gối và kéo dài gân. Sau đó, em cần tập vật lý trị liệu có thể duỗi thẳng chân.

Sau 2 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã giúp em giải phóng khớp gối, kéo dài gân thành công. Hiện tại Tường Vy đang được các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình tập vật lý trị liệu tại giường giúp em vận động và phục hồi chức năng sau mổ. Dự kiến 1 tuần nữa em sẽ được xuất viện.

Thấy con ngày một hồng hào và chân bắt đầu có cảm giác, chị Bình không giấu được sự xúc động. Trước đây, hai vợ chồng chị đều làm nông ở huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An – một vùng đất nghèo giáp biên giới Campuchia. Từ ngày Vy bị liệt, chị Bình phải túc trực ở nhà để chăm sóc con gái. Bố của Vy trở thành lao động chính của gia đình. Thu nhập ít ỏi phụ thuộc vào từng vụ lúa. Thương cha mẹ vất vả, Vy luôn nỗ lực học tập để đạt thành tích tốt.

Theo các bác sĩ, Hemophilia – căn bệnh mà Tường Vy mắc phải là bệnh rối loạn đông máu do thiếu một trong ba yếu tố đông máu (yếu tố VIII, IX và X), bệnh ít gặp chủ yếu là ở trẻ trai 3 – 5 trẻ/1.000.000 sơ sinh. Bệnh Hemophilia có nguyên nhân từ đột biến gen, rất ít trường hợp do nguyên nhân mắc phải. Biểu hiện chính của bệnh là đông máu kéo dài (máu khó đông) gây ra tụ máu và chảy máu kéo dài khiến bệnh nhân trở nên tàn phế.

Khương Quỳnh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/phau-thuat-thanh-cong-cho-co-be-mac-benh-mau-kho-dong-8-nam-khong-di-duoc-549454.ldo