Phát triển du lịch tự phát, đảo Điệp Sơn mất kiểm soát về an ninh trật tự

Do phát triển du lịch tự phát, đảo Điệp Sơn (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) trở thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Giữa trưa nắng, nhóm du khách này đành quay về vì không được vào. Ảnh: Châu Tường

Với phong cảnh hoang sơ, đặc biệt là con đường đi bộ đẹp như lụa, đảo Điệp Sơn (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) thu hút khá đông du khách đến tham quan, cắm trại. Chính vì phát triển du lịch tự phát, nơi này trở thành điểm nóng về an ninh trật tự. Tại đây thường xuyên xảy ra cảnh tượng xô xát, giành giật khách giữa các đơn vị kinh doanh du lịch.

Doanh nghiệp độc quyền khai thác du lịch?

Một hướng dẫn viên ở Nha Trang phản ánh, do phát triển tự phát, không có đơn vị đứng ra quản lý nên tại đảo Điệp Sơn xảy ra tình trạng lộn xộn, thậm chí bảo kê khai thác dịch vụ.

Cụ thể, để đi ra Điệp Sơn, các doanh nghiệp đưa khách qua bến đò Vạn Giã bằng ca nô. Ở đây, có doanh nghiệp du lịch, được cho là CP Sơn Nam, độc quyền đưa đón khách qua đảo. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng được đơn vị này “cho phép” đi (!).

Ngày 12.8, trong vai khách du lịch, chúng tôi đến Điệp Sơn. Anh hướng dẫn viên đi cùng cho biết, Điệp Sơn có 3 đảo là hòn Ó, hòn Quạ và hòn Bịp được nối với nhau bởi 3 con đường giữa biển. Con đường dài và đẹp nhất là nằm ở đảo Hòn Bịp - đó mới là Điệp Sơn mà mọi người thường nhắc tới.

Tuy nhiên, anh này cho hay, Công ty CP Sơn Nam đang thuê đất làm ăn ở đây. Tại Hòn Bịp, Cty Sơn Nam làm bến, cầu tàu riêng để đưa ca nô của họ cập bến.

Trong khi chờ mọi người để lên ca nô, chúng tôi bị một thanh niên lôi kéo nói rằng chúng tôi bị lừa, nếu đi bên công ty chúng tôi đã đặt tour thì chỉ đi Hòn Ó thôi chứ không ra được Điệp Sơn và chào mời chúng tôi sử dụng dịch vụ. Tình trạng chèo kéo khách ở đây diễn ra khá phổ biến.

Sau khi rời bến, khoảng 15 phút trên biển, ca nô cập vào bến tạm để chúng tôi xuống.

Một nhóm du khách bị chặn lại không được vào điểm du lịch để chụp ảnh, tham quan. Ảnh: Châu Tường

Từ bến này có thể nhìn thấy bến ca nô của Cty Sơn Nam, thấy cầu tàu mà anh hướng dẫn viên đã nói với chúng tôi. Chúng tôi phải đi bộ men theo bờ biển để đến được nơi có con đường giữa biển.

Theo quan sát, tại đây, có rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, đi bộ trên con đường hiện ra khi thủy triều xuống. Tuy nhiên, bãi biển ở đây khá nhiều rác, nằm ngổn ngang khắp nơi.

Sẽ xác minh, xử lý

Cũng tại đây, chúng tôi chứng kiến cảnh một đoàn khách đến từ Trung Quốc, Singapore và nhóm bạn trẻ từ TP.HCM bị chặn lại không được vào khu vực này để tham quan.

“Khách lẻ có thể qua lại thoải mái, tụi em chỉ chặn khách tour, khách công ty khác do họ biết rồi mà vẫn đưa khách vào đây” - một nhân viên được cho là người của Cty Sơn Nam nói.

Nhóm khách này được yêu cầu nếu muốn vào đây tham quan, chụp ảnh thì quay về bờ và đi bằng ca nô của Cty Sơn Nam với giá là 200.000 đồng/người (vé khứ hồi).

Bến ca nô và cầu tàu của Công ty Sơn Nam đặt tại hòn Bịp. Ảnh: Châu Tường

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Ngọc Khiêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh - cho hay, huyện cho Cty Sơn Nam thuê đất để khai thác du lịch tại Điệp Sơn trong 5 năm, bắt đầu từ ngày 1.7.2017. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không có quyền cấm cản du khách đến tham quan tại đây.

“Chúng tôi sẽ xác minh lại thông tin và trong tuần này sẽ tiến hành họp với các đơn vị liên quan để giải quyết vấn đề này” – ông Khiêm nói.

Về vai trò của ngành du lịch trong việc quản lý địa điểm này, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó GĐ Sở Du lịch Khánh Hòa - cho biết, vì Điệp Sơn là điểm du lịch mới, tự phát, còn hoang sơ và chưa có bộ máy quản lý hoàn chỉnh nên còn nhiều vấn đề xảy ra. Sở cũng đã nắm được thông tin và sẽ có ý kiến, phản ánh với UBND huyện Vạn Ninh chấn chỉnh tình trạng này để không ảnh hưởng đến hình ảnh của du lịch Khánh Hòa.

Châu Tường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/di/phat-trien-du-lich-tu-phat-dao-diep-son-mat-kiem-soat-ve-an-ninh-trat-tu-549543.ldo