Phát sốt với “Đông” của Cát Tường The Voice

– Vũ Cát Tường – người từng đệm đàn cho Trúc Nhân ở mùa giải đầu tiên đã làm sân khấu The Voice bùng nổ với ca khúc “Đông” do chính cô sáng tác.

(VnMedia) – Vũ Cát Tường – người từng đệm đàn cho Trúc Nhân ở mùa giải đầu tiên đã làm sân khấu The Voice bùng nổ với ca khúc “Đông” do chính cô sáng tác.
Đông được Vũ Cát Tường sáng tác trong một chiều mưa to với câu chuyện của những giằng xé và ước mong trong tình yêu. Bài hát lần đầu tiên được thể hiện bởi thí sinh Trúc Nhân trên sân khấu Liveshow 9 Giọng hát Việt 2012.

Cô gái xuất hiện cuối cùng ở tập 3 The Voice trở thành điểm nhấn ấn tượng. Hồng Nhung bấm chuông lựa chọn đầu tiên vì những nốt trầm thuyết phục của Cát Tường. “Điều quan trọng nhất là hôm nay là em đã cho khán giả và chúng tôi thấy em là người nghệ sĩ, em là Cát Tường, không lẫn lộn với ai cả”.
Quốc Trung nhẹ nhàng lôi kéo “Em ơi, người ta nhìn thấy rất nhiều thứ ở em nhưng điều quan trọng nhất là âm nhạc lại không nhìn thấy. Anh mới là người nhìn thấy em có những tố chất gì trong âm nhạc”. Chiêu hỗ trợ “làm cho tiết tấu của em khác biệt” của Mỹ Linh không khả dụng khi vấp phải Mr. Đàm cao tay hơn.

Vũ Cát Tường chọn về đội Mr. Đàm

Tiếp tục sử dụng chiêu bóc mẽ sự bận rộn của các đối thủ như mùa giải đầu tiên, Mr. Đàm đã có được chiến binh nặng ký này khi thuyết phục “Em biết chị Nhung có hai con nhỏ rất bận rộn, phải chăm sóc con cả ngày lẫn đêm, không có thời gian dành cho em; Chị Linh ở Hà Nội bay ra bay vào rất khó khăn; Anh Trung cũng thế; Chỉ có anh ở Sài Gòn, túc trực 24/24 để hướng dẫn cho em. Với cách diễn ngông cuồng và cách hát phá cách như vậy đúng chỉ một mình anh mới làm được thôi. Và ngày hôm nay ở đây, khán giả, các Huấn luyện viên đã biết em hát hay như thế nào và nếu em muốn tỏa sáng, em chỉ cần nói 4 chữ: Em chọn Mr Đàm”.
Cô gái cá tính này được coi là át chủ bài của đội Mr. Đàm ở mùa giải năm nay khi quyết định gật đầu gia nhập đội của "Ông hoàng nhạc Việt".

Lam Trần

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/khong-ten/van-hoa/28_1264604/phat_sot_voi_dong_cua_cat_tuong_the_voice.html