Phát sinh 'dở khóc dở cười' trước trận Việt Nam vs Triều Tiên

Trong khi thầy trò HLV Hữu Thắng quyết tâm cống hiến cho NHM trận đấu đẹp trước Triều Tiên thì một biến động khác cũng rất đáng quan tâm xảy ra.

Phát sinh "dở khóc dở cười" trước trận Việt Nam vs Triều Tiên

Đó là câu chuyện xoay quanh vấn đề đã được tranh cãi nhiều ngày qua: giá vé. Ở trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam với Triều Tiên trên SVĐ Thống Nhất này, mức giá thấp nhất là 100.000 đồng so với mức thấp nhận cho 1 trận tương tự tại Mỹ Đình cách đây 2 năm trước thềm AFF Cup chỉ là 50.000 đồng.

Vì sự điều chỉnh này, ngoài vấn đề vật chất, rất nhiều CĐV của bóng đá Việt Nam cho rằng BTC trận đấu, VFF, BQL sân Thống Nhất đã không vì NHM trong bối cảnh sức hút chung của làng túc cầu Việt Nam sút giảm.

Những tưởng tranh cãi này đã giảm xuống, nhưng nó tiềm tàng và sắp "phát nổ" khi giờ G đến. Cụ thể, vào hôm qua, một thành viên điều hành của Hội CĐV bóng đá Việt Nam (VFS) đã chia sẻ rằng:

"Quan điểm của VFS hiện nay chia ra làm 2 hướng, một nửa BĐH đồng thuận việc offline qua màn ảnh nhỏ và phần còn lại sẽ lên sân để xem trận đấu mà không cổ vũ.

Thành thử ngày mai khán đài của VFS như mọi khi sẽ không có thành viên nhiệt huyết như mọi lần nữa".

VFS đang là hội CĐV tích cực nhất của các đội tuyển Việt Nam.

Cần phải biết VFS là hội CĐV hoạt động tích cực nhất hiện tại ở Việt Nam trong công tác cổ vũ các trận đấu có những đội tuyển quốc gia tham dự. Sự giảm sút số lượng thành viên hội này đến sân, hoặc có người đến sân nhưng "chỉ xem mà không cổ vũ" sẽ là thiệt thòi lớn cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

Liên quan tới vấn đề này, nhà báo Tuấn Đỗ phản biện:

"Nếu là khán giả khoái bóng đá, họ sẽ mua vé đến sân xem 2 đội thi đấu như một cách giải trí thuần túy. Nếu là người yêu bóng đá và nâng tầm bản thân lên thành CĐV, họ càng phải mua vé đến sân xem như một cách nuôi đội bóng và cổ vũ đội nhà thi đấu.

Vậy nhưng hôm qua có nhiều CĐV đã chụp gửi cho mình xem lời kêu gọi của một nhân vật lớn tuổi đứng đầu một hội cổ động kêu gọi các thành viên của mình đến quán cà phê xem trận ĐTVN đá với Triều Tiên vì giá vé sân Thống Nhất cao (100k).

Thậm chí còn bảo mọi người đến sớm để... chào cờ. Đọc xong tui cạn lời. Chuyện hình như chỉ có ở bóng đá xứ thiên đàng!

P/S: Sẵn nói thêm phòng hờ có một số nhân vật nhảy vô chửi mình, rằng bạn có thể không đến sân nếu không đồng ý với giá vé (thuận mua, vừa bán mà), nhưng mang danh CĐV mà kêu gọi mọi người đi uống cà phê chứ không đến sân cổ vũ đội tuyển thi đấu lại là vấn đề khác nha nha...".

Liên hệ với Chủ tịch VFS, Trần Hữu Nghĩa, ông chia sẻ kĩ hơn về vấn đề này:

"Chúng tôi đâu có cấm hay nói thành viên không tới sân cổ vũ? Trong hội có nhiều bạn không đủ điều kiện tới sân thì chúng tôi tập hợp lại ở quán cafe để theo dõi. Còn những bạn đủ điều kiện tới sân vẫn sẽ đến!"

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/phat-sinh-do-khoc-do-cuoi-truoc-tran-viet-nam-vs-trieu-tien-20161006094645829.htm