Phát minh của cậu bé 10 tuổi có thể cứu sống nhiều trẻ em

GD&TĐ - Theo con số thống kê, từ năm 1998, riêng ở Mỹ có tới 712 trẻ em chết vì bị bỏ quên trong xe hơi. Thế nhưng nhờ phát minh của một cậu bé 10 tuổi có tên Bishop Curry ở McKinney, bang Texas, những cái chết thương tâm này sẽ sớm trở thành chuyện chỉ có trong quá khứ.

Cậu bé lớp 5 Bishop Curry mới phát minh ra một thứ gọi là Oasis. Đây là một thiết bị thông minh theo dõi nhiệt độ trong xe hơi. Khi nhiệt độ đạt tới một mức độ nhất định, Oasis sẽ tỏa ra khí mát, đồng thời báo động cho cha mẹ và người có trách nhiệm biết thông qua một antene.

Ý tưởng tạo ra Oasis xuất hiện trong đầu Bishop sau khi cậu thấy một em bé 6 tuổi nhà hàng xóm bị chết trong xe hơi vì quá nóng. Hiện tại cậu mới chỉ có mô hình 3D của Oasis bằng đất sét nhưng cậu và bố đã gây được một quỹ 24.000 đô la cho phát minh của mình. Số tiền này sẽ được dùng để sản xuất Oasis cũng như để bảo vệ bằng sáng chế cho nó.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/phat-minh-cua-cau-be-10-tuoi-co-the-cuu-song-nhieu-tre-em-3442053-d.html