Phát hiện cơ sở quân sự của Chiến tranh Lạnh bí mật trong sa mạc

Một nữ phi công đã phát hiện ra một cơ sở quân sự mật thời Chiến trang Lạnh nằm sâu trong sa mạc được đánh dấu bằng một chữ X lớn.

Nữ phi công Pez Owen đang bay trên sa mạc khi cô phát hiện ra một X lớn đánh dấu giữa các bụi cây. Pez Owen thấy lạ bởi trên bản đồ khu vực mà cô có không hề được đánh dấu ký tự này.

Vì vậy, cô và một người bạn thân đã giảm tốc độ bay để có được một cái nhìn gần gũi hơn - và phát hiện ra một cái gì đó rất lạ.

Họ tìm thấy 4 tấm bê tông đánh dấu chữ X, mang theo một cảnh báo không để can thiệp của quân đội Mỹ.

Căn cứ mật được đánh dấu bằng một chữ X.

Khi Pez và cô bạn Chuck Penson liên lạc với quân đội, họ phát hiện ra rằng cơ sở X là một phần của một chương trình Chiến tranh Lạnh tối mật.

Cơ sở này được biết đến như Corona, đó là nỗ lực đầu tiên của Mỹ để thực hiện nhiệm vụ trinh sát vệ tinh và chụp hình ảnh về Nga và Trung Quốc từ độ cao 100 dặm.

Theo hãng phát thanh NPR, trong hơn 12 năm, đã có ít nhất 800.000 hình ảnh về các địa điểm hạt nhân đã thu thập được.

Penson nói: "Đây là một nỗ lực to lớn để giữ cho nước Mỹ an toàn. Cơ sở X này giúp bảo vệ chúng ta khỏi cuộc chiến tranh hạt nhân."

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/phat-hien-co-so-quan-su-cua-chien-tranh-lanh-bi-mat-trong-sa-mac-716261.html