Phát biểu trịch thượng, Mueller nhận “gạch đá” từ San Marino

Tuyển Đức vừa giành chiến thắng 8-0 trước đội bóng San Marino nhưng chân sút chủ lực Thomas Mueller chỉ có thể nhận về những lời chỉ trích dữ dội từ ngành thể thao tiểu quốc này.

Chuyến hành quân đến San Marino cuối tuần qua mang về chiến thắng tưng bừng 8-0 cho đội đương kim vô địch World Cup 2014 trước đối thủ kém mình 199 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp, giúp tuyển Đức giành trọn 12 điểm kể từ đầu vòng loại đồng thời xếp nhất bảng C, khu vực châu Âu.

Tuyển Đức vùi dập San Marino bằng cơn mưa 8 bàn thắng

Ở trận đấu diễn ra trên sân Olimpico di Serravalle có vỏn vẹn… 3.851 chỗ ngồi, Sami Khedira mở tỉ số cho đội khách từ phút thứ 7. Chân sút trẻ Serge Gnabry lập được cú hat-trick bên cạnh các pha lập công của Jonas Hector (2 bàn), Kevin Volland và bàn đá phản lưới nhà của Mattia Stefanelli phía San Marino. Thomas Mueller đã thi đấu tròn vai ở trận cầu này dù anh cùng với bộ đôi tấn công Mario Goetze và Mario Gomez, lạ lùng thay, không một lần phá lưới thủ thành Aldo Simoncini.

Serge Gnabry (8) ghi hat-trick cho tuyển Đức

Sau trận đấu, ngôi sao của CLB Bayern Munich đã bình luận đầy bực dọc: “Tôi không hiểu vì sao mà tuyển Đức phải thi đấu với một đội bóng nhỏ như San Marino và những trận đấu tương tự như thế là hoàn toàn vô nghĩa, chẳng có tác dụng gì đối với bóng đá chuyên nghiệp! Tất cả chỉ khiến lịch thi đấu thêm dày đặc, chưa kể có nguy cơ khiến các cầu thủ dính chấn thương từ điều kiện cơ sở vật chất rất kém”.

Thomas Mueller chơi trọn 90 phút trước San Marino

Trước những lời bình luận khiếm nhã của Mueller, người phát ngôn Ủy ban Olympic San Marino, ông Alan Gasperoni đã chỉ trích mạnh mẽ tuyển thủ Đức đồng thời đưa ra 10 lý do để bảo vệ quan điểm của mình. Thư ngỏ gửi Mueller được đăng tải rộng rãi trên Facebook có đoạn viết: “… Ngay cả khi đối đầu với một đội bóng nhỏ như chúng tôi, anh cũng không ghi nổi bàn thắng nào và đừng nói là anh thất vọng vì thủ thành Aldo Simoncini đã luôn từ chối mọi pha dứt điểm của anh nhé. Khi nói trận cầu ở San Marino không nằm trong danh sách ưu tiên, Mueller, anh đã sai vì bóng đá luôn thuộc về những ai yêu mến môn thể thao này và tất cả đều cảm thấy họ thuộc về bóng đá, trừ anh!”.

... nhưng không ghi được bàn nào trong chiến thắng 8-0

Bức thư cũng nhấn mạnh: “Trận đấu diễn ra tại San Marino chính là cơ hội để trẻ em xứ sở chúng tôi được chiêm ngưỡng màn trình diễn của những nhà vô địch thế giới, cũng là dịp để chúng tôi có nguồn thu, hỗ trợ trở lại cho việc xây dựng cơ sở vật chất cho bóng đá, trong đó có mặt sân Olimpico di Serravalle mà anh cho là luôn ngập sũng nước mưa, có khả năng gây ra chấn thương cho anh và đồng nghiệp. Điều đó thực sự có ích cho một quốc gia mà diện tích chỉ xấp xỉ bằng khuôn viên sân bóng đá Munich của anh”.

Tuyển Đức không mấy vui mừng khi đè bẹp đối thủ yếu San Marino

Bức thư ngỏ của ngành thể thao San Marino đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người dân tiểu quốc này cùng với cư dân mạng xã hội. Thomas Mueller rõ ràng đã động chạm đến những điều cấm kỵ trong bối cảnh bóng đá trở thành “thứ tín ngưỡng toàn cầu”, đi ngược lại với chủ trương phát triển bóng đá của cả UEFA lẫn FIFA. Rủi ro chưa dừng ở đó với Mueller bởi những điều mà Ủy ban Olympic San Marino đưa ra đều có dẫn chứng cụ thể. Đơn cử từ đầu mùa đến giờ, Mueller vẫn chưa một lần lập công cho Bayern Munich ở đấu trường Bundesliga, nơi anh bùng nổ với 20 bàn thắng mùa trước. Riêng trong trận đấu ở San Marino, Mueller đá chính suốt 90 phút, được trao rất nhiều cơ hội nhưng không đưa nổi bóng vào lưới đội bóng gồm toàn các cầu thủ nghiệp dư San Marino.

San Marino là quốc gia được xem là nhỏ nhất châu Âu, có diện tích chỉ 61,2 km 2 nằm gọn trong lãnh thổ nước Ý. Dân số nước này khoảng 33.000 người. LĐBĐ San Marino gia nhập UEFA, FIFA năm 1988. Tại vòng loại World Cup 2018, tuyển San Marino thua cả 4 trận đã đấu, để thủng lưới 17 bàn và ghi được đúng 1 bàn thắng. Trận thua đậm nhất trong lịch sử đội bóng này diễn ra vào năm 2006 khi họ để thua… tuyển Đức trên sân nhà với tỉ số 0-13! Khá trùng hợp là cả ba lần San Marino thua cách biệt trước tuyển Đức (tổng cộng 27 bàn), Mueller đều không có vinh dự đưa bóng vào lưới đối thủ tí hon này.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/phat-bieu-trich-thuong-mueller-nhan-gach-da-tu-san-marino-2016111512003537.htm