Phấn khởi quá!

Phấn khởi quá! Gớm, đúng là bác cứ thay đổi như thời tiết ấy, đang nóng nhằng cái đã lạnh; hôm qua vừa lo ngại, hôm nay lại phấn khởi rồi.

- Chú tính, không phấn khởi sao được. Một Chính phủ hành động, liêm chính đang được thể hiện khắp nơi đó thôi.

- Bác muốn nói chuyện tổng kiểm tra tài sản của bà Thứ trưởng CT phải không?

- Đó cũng là một chuyện đáng quan tâm, còn nhiều chuyện nữa chứng minh rằng: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, “không có vùng cấm”.

- Em biết bác định nói chuyện gì rồi. Sau việc xử lý nguyên Bộ trưởng CT, giờ đang xem xét trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng TNMT và nguyên lãnh đạo HT về việc cấp phép cho Formosa phải không bác?

-Đúng đó chú, lại một thông điệp nữa, không phải “hạ cánh” là “an toàn” đâu nhé.

-Chỉ chứng minh “không có vùng cấm” và “hạ cánh chưa hẳn đã an toàn” đã thể hiện chính quyền liêm chính, hành động rất đáng phấn khởi.

-Trên “chính”, dưới ắt sẽ “minh”. Từ tư duy này, tớ thấy khắp nơi đang có nhiều việc làm hợp lòng dân lắm.

-Vâng. Mấy ngày qua ở 2 TP lớn đang quyết liệt lập lại trật tự kỷ cương.

-Trở lại chuyện anh Q1 TP HCM, đúng là “nói” đã song hành với “làm”. Để lập lại trật tự vỉa hè cương quyết xử lý cả “xe biển xanh” và các công trình của cơ quan Nhà nước. Làm được điều này không phải là dễ.

-Đúng là không dễ, bởi tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã diễn ra hàng chục năm nay, xử lý nhiều lần vẫn bị mang tiếng “bắt cóc bỏ đĩa”.

-Còn HN đang ra quân cưỡng chế dỡ bỏ du thuyền, nhà nổi trên Hồ Tây.

-Chuyện này có chủ trương đã lâu mà chưa làm dứt điểm được, cũng bức xúc lắm bác ạ.

-Bức xúc quá ấy chứ. Nói đến HN ngoài Hồ Gươm là Hồ Tây, thế mà bao nhiêu năm nhếch nhác mãi.

-Nhếch nhác là một chuyện, còn cái ô nhiễm môi trường nữa. Ai lại mang tiếng là “lá phổi” của TP mà cái gì cũng tương xuống. Không thể chỉ vì lợi ích của một nhóm nhỏ mà làm mất cảnh quan chung mãi thế được.

-Đấy, chỉ đơn cử mấy chuyện đó thôi, chú có thấy đáng phấn khởi không?

-Phấn khởi quá chứ bác.

-Vậy đừng nói tớ cứ thay đổi như thời tiết nữa nhé.

-Đùa bác tý thôi mà. Xã hội nào chả có chuyện tốt, chuyện xấu.

-Đúng như thế, nhưng tớ nghĩ cái tốt vẫn là chủ đạo.

-Vâng, quan trọng là biết được thế nào là xấu, thế nào là tốt để điều chỉnh bác ạ.

-Đúng thế. Không biết xấu ,tốt người ta gọi là “vô cảm” đó.

-Thật phục bác, lúc nào cũng đau đáu chuyện xã hội. Em hỏi nhỏ bác tý, việc nhà bác thế nào?

-Khỉ dó nhà chú. Nhà không yên thì lo sao được chuyện yên của xã hội.

-Phấn khởi quá!

Thiện Tâm

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/phan-khoi-qua-49199.html