Phạm Hương không phục, cho rằng Lan Khuê đang trả thù mình

Đến lượt Lan Khuê "vùng lên" và giành chiến thắng trong cả 2 thử thách của The Face tuần này.

Sau hàng loạt thị phi, tập 7 The Face - Gương mặt thương hiệu lên sóng trong sự chờ đợi của nhiều khán giả. Và dường như để bù lại hàng loạt "mất mát" thời gian qua, trong tập 7 tuần này, đội HLV Lan Khuê đã giành chiến thắng tuyệt đối ở cả 2 thử thách cá nhân và đồng đội.

Trong thử thách đầu tiên, Diễn xuất trước ống kính, các thí sinh sẽ được nhận một đoạn tin nhắn tình huống từ ban tổ chức. Dựa vào các tình huống, các cô gái xinh đẹp của The Face sẽ thử sức tài năng diễn xuất của mình trước camera điện thoại. Đây là thử thách đòi hỏi các thí sinh sẽ tập trung cao độ để nhập vai diễn và bộc lộ khả năng tiềm ẩn của mình. Đảm nhận vai trò quan sát, nhận định đánh giá và đưa ra kết quả thí sinh thắng cuộc của thử thách này là ca sĩ Tóc tiên.

Ở team Lan Khuê, Mai Ngô đã khiến khán giả bất ngờ khi xử lý tình huống tinh tế từ cách nhận tin nhắn, đọc tin nhắn đến nhập tâm với vai diễn ở tình huống đó. Trước giờ thi, cô nàng nhận được tin của người yêu nói rằng anh đã thuyết phục được gia đình cho cả hai cưới nhau trong vòng 3 ngày tới. Mai Ngô đã dẫn dắt cảm xúc từ vui mừng cho đến sự xúc động để cố gắng thuyết phục người yêu hiểu cho con đường sự nghiệp mà cô đã và đang lựa chọn. Lan Khuê cũng đã không giấu được sự xúc động của mình khi nhập tâm theo vai diễn của Mai Ngô. Tóc Tiên đánh giá cao phần diễn xuất của Mai Ngô bởi sự diễn biến tâm lý có sự chuyển tiếp mượt mà và hợp lý.

Ở team Phạm Hương , 3 “chiến binh” của đội cô đã khoe diễn được hết tài năng của mình thông qua 3 tình huống thú vị. Khánh Ngân là người mở màn thử thách này với tình huống nhận được tin nhắn tỏ tình của một chàng trai và anh chàng yêu cầu Ngân gọi điện thoại cho anh ấy vì anh ấy không đủ can đảm. Tuy nhiên, khi Khánh Ngân gọi điện chia sẻ với người bạn thân của mình thì nhận được kết quả cay đắng là anh chàng kia quyết tâm “cưa đổ” cô chỉ vì muốn cá cược với bạn bè mình. Ngay lập tức, Khánh Ngân đã biểu hiện trạng thái thất vọng ê chề xen lẫn sự bực dọc, cô đã gọi điện thoại ngay cho anh chàng đó. Đỉnh cao của cảm xúc là Khánh Ngân đã khụy xuống và khóc nức nở. Tóc Tiên đã dành cho Khánh Ngân nhiều lời khen ngợi bởi sự sáng tạo tình huống theo một chiều hướng cao trào hơn khi xen kẽ cảm xúc vui và buồn.

Ngọc Loan đến với tình huống “dở khóc dở cười” khi nhận được tin nhắn của người yêu cho biết rằng anh ta và anh bạn thân đã quen nhau. Cứ ngỡ là người yêu biết đùa, thế nhưng Ngọc Loan cay đắng nhận ra đó là sự thật khi trực tiếp gọi điện thoại cho người yêu của cô. Tuy nhiên, Ngọc Loan vẫn chưa thể hiện được hết biểu cảm của mình trong phần thi này cũng như chưa biết cách phô diễn hết ngôn ngữ hình thể trước ống kính. Còn với Diệp Linh Châu, cô nhận được tình huống éo le “tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân”. Cô nàng đã nhanh nhạy nắm bắt tâm lý nhân vật và xử lý thông minh qua từng biểu cảm từ mắt đến cử chỉ tay chân…

Diệp Linh Châu

Ở team Hồ Ngọc Hà, Lilly bày tỏ sự giận dữ của mình khi nhận được tin nhắn gièm pha của một người chị. Tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà và Tóc Tiên mong muốn một Lilly mạnh mẽ và táo bạo hơn bởi vai diễn này có vẻ “hơi hiền” và chưa đúng với cá tính mạnh của cô nàng. Do vậy, Lilly đã xin thử sức lại lần 2 và lần này cô nàng đã thể hiện tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên.

Lily

Phí Phương Anh đã nhập tâm xuất sắc vào vai diễn một người em gái nhận được tin nhắn của chị ruột mình bị bệnh, đang chuẩn bị vào phòng mổ. Phí Phương Anh chia sẻ thực tế trước đây cô đã từng rơi vào cảm giác này do vậy mà cô đã bật khóc nức nở như đối mặt với sự thật chứ không phải là vai diễn. Lê Hà đối mặt với sự lựa chọn người yêu hay công việc. Thay vì chọn việc gọi điện thoại tỉ tê tâm sự với người yêu thì cô lại chọn cách độc thoại nội tâm để bày tỏ nỗi lòng của mình. Cảm thấy chưa đủ thuyết phục, Huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà cũng như ca sĩ Tóc Tiên đã thử diễn xuất tình huống này theo những chiều hướng xử lý khác để giúp cho Lê Hà có thêm kinh nghiệm trong việc sáng tạo câu chuyện tinh tế và cá tính hơn.

Lê Hà

Còn với Chúng Huyền Thanh, cô nhận được tin nhắn nhận được 1 tỷ đồng trong tài khoản. Huyền Thanh vô cùng bối rối và xúc động gọi điện thoại cho mẹ để chia sẻ. Huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ những lời khen của mình dành cho sự quyết tâm của Huyền Thanh.

Chúng Huyền Thanh

Top 3 thí sinh có phần thi diễn xuất ấn tượng mà Tóc Tiên lựa chọn là Mai Ngô, Diệp Linh Châu và Lilly Nguyễn. Và người chiến thắng cuối cùng là Mai Ngô.

Mai Ngô vượt qua Lily Nguyễn và Diệp Linh Châu chiến thắng ở thử thách cá nhân

Bước sang thử thách đồng đội, các bạn thí sinh sẽ phải kết hợp với Huấn luyện viên của mình để thực hiện một bộ ảnh với chủ đề “Sự giằng co trong tình yêu”. Thử thách này đòi hỏi các thí sinh vừa chụp hình vừa diễn xuất và tương tác cùng đồng đội.

Các thí sinh được trang điểm, làm tóc và mặc trang phục để tạo hình là một nhân vật nam. Các Huấn luyện viên lúc này ngoài vai trò đóng góp ý kiến cho các học trò của mình đồng thời họ cũng sẽ nhập vai vào nhân vật nữ xinh đẹp để kết hợp hỗ trợ cho các thí sinh của mình diễn xuất để cho ra những bức ảnh đẹp nhất.

Ở thử thách này, nếu như hai đội Hồ Ngọc Hà và Phạm Hương gặp khó khăn hơn khi liên kết các thành viên trong team lại với nhau để tạo ra được sự giằng co theo đúng chủ đề bắt buộc thì ở team Lan Khuê, với lợi thế còn lại 1 thành viên duy nhất nên giữa Lan Khuê và Mai Ngô có sự thuận lợi hơn khi kết hợp với nhau để tạo nên những bức ảnh theo một câu chuyện xuyên suốt.

Đội Phạm Hương bị đánh giá là thiếu sự kết nối trong thử thách này

Hồ Ngọc Hà tỏa sáng giữa các thí sinh đội mình

Mai Ngô - Lan Khuê từ bất lợi chuyển thành lợi thế khi sự kết hợp 2 người trở nên dễ dàng hơn so với kết hợp nhóm nhiều người trong thử thách này

Mai Ngô được khen ngợi với khả năng biểu cảm của mình

Sau một hồi cân nhắc, đại diễn nhãn hàng đã chọn đội Lan Khuê là người chiến thắng ở thử thách đồng đội. Đây là lần đầu tiên Lan Khuê mới nắm trong tay quyền loại đi thành viên của hai đội còn lại sau khi mất đi rất nhiều “chiến binh”. Ở đội Hồ Ngọc Hà là Phí Phương Anh còn ở đội Phạm Hương là Diệp Linh Châu, hai thí sinh sẽ phải đối mặt với Lan Khuê ở phòng loại để quyết định “kẻ ở, người về”.

Chứng kiến chiến thắng của Lan Khuê, Phạm Hương tỏ thái độ không hài lòng. Cô cho rằng phần chụp ảnh của Lan Khuê và Mai Ngô chưa thực sự thể hiện được cảm xúc "giằng xé trong tình yêu" mà chương trình yêu cầu.

Sau quá trình lắng nghe những chia sẻ từ Phí Phương Anh và Diệp Linh Châu, Lan Khuê quyết định loại Diệp Linh Châu và giữ lại Phí Phương Anh. Nữ Huấn luyện viên chia sẻ mặc dù Phí Phương Anh là thí sinh mạnh của đội Hồ Ngọc Hà nhưng cô nàng là một trong những gương mặt sẽ còn tiến xa trong cuộc thi. Chính vì vậy để giữ được sự công bằng cho cả chương trình trên hành trình tìm kiếm “Gương mặt thương hiệu”, Lan Khuê đã quyết định lựa chọn người ở lại là Phí Phương Anh.

Lan Khuê chọn Phí Phương Anh là người đi tiếp

Về phía Diệp Linh Châu, mặc dù bị loại nhưng cô vẫn dành nhiều tình cảm cho Huấn luyện viên Phạm Hương và các thành viên còn lại trong đội, đặc biệt là Ngọc Loan. Diệp Linh Châu chia sẻ Ngọc Loan là thí sinh xứng đáng ở lại và sẽ đi được đường dài trong team của cô.

Việc Lan Khuê loại Diệp Linh Châu của đội Phạm Hương được nữ huấn luyện viên đánh giá là một màn "trả thù" sau khi Phạm Hương 3 lần liên tiếp loại thí sinh đội Lan Khuê ở những tập trước. Trên sóng truyền hình, Phạm Hương cũng không ngại bình luận "Lan Khuê sợ mất lòng Hồ Ngọc Hà" để lý giải về quyết định loại người của Lan Khuê.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/pham-huong-khong-phuc-cho-rang-lan-khue-dang-tra-thu-minh-20160730100045614.chn