Phạm Hương bất nhất khi loại thí sinh The Face khiến khán giả nổi giận

(iHay) Đầu tiên phải nói là dấu ấn về tính cách mạnh mẽ của Phạm Hương bởi quyết định tiếp tục loại thí sinh đội Lan Khuê trong tập 6 The Face, cô sẽ chịu nhiều 'gạch đá' của dư luận. Và cũng chính ở tập phát sóng này, khán giả truyền hình chứng kiến rõ sự bất nhất trong quan điểm loại thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Trong tập 5, Phạm Hương đã chọn giữ lại đối thủ 'nặng kí' với các học trò mình là Lily Nguyễn (đội Hồ Ngọc Hà) nhưng đến tập 6 lại chọn loại 'người tốt nhất' là Kim Chi (đội Lan Khuê)

Để bước vào phân tích, xin được nhắc lại một chút về kết quả của tập 5. Trở thành vị huấn luyện viên được quyền quyết định loại thí sinh của đội bạn, Phạm Hương đã chọn loại Thu Hiền của Lan Khuê - một ứng viên có thể nói là không quá vượt trội so với các thí sinh trong đội của mình để giữ lại Lily Nguyễn - một gương mặt được đánh giá là "nặng ký" của đội Hồ Ngọc Hà.

Rõ ràng, với quyết định cuối cùng như vậy, Phạm Hương cho khán giả thấy quan điểm của cô là chọn giữ lại thí sinh có tiềm năng và triển vọng nhất cho cuộc thi, chứ không phải quyết định an toàn cho đội của mình. Đây cũng là điều mà Hồ Ngọc Hà đã nhắn nhủ đầy ngụ ý với Phạm Hương trước đó, khi nói: "Tôi muốn gửi đến thông điệp với Phạm Hương rằng Hương có suy nghĩ gì về cuộc thi, về đội của tôi và chặng đường xa hơn là có muốn cùng với tất cả mọi người tìm ra gương mặt tốt nhất cho chương trình hay không".

Thế nhưng ở tập 6, Phạm Hương tiếp tục là người chiến thắng, nắm trong tay quyền phán quyết cuối cùng, cô lại có quyết định đầy mâu thuẫn với quan điểm của mình trong tập 5. Lần này, trước hai thí sinh Kim Chi của đội Lan Khuê và Lê Hà của đội Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương chọn loại Kim Chi với lý do: "Không thể nào Phạm Hương lại giữ lại một thí sinh mạnh như vậy để gây tổn hại cho đội của mình".

Chính sự bất nhất trong quyết định này của Phạm Hương đã khiến cư dân mạng "dậy sóng". Nhiều người cho rằng Phạm Hương đã quá ưu ái các học trò của Hồ Ngọc Hà và cố tình "chèn ép" đội Lan Khuê.

Điều đáng nói, tuy chỉ còn lại vỏn vẹn hai thành viên Mai Ngô và Kim Chi nhưng ở cả hai phần thi chụp hình với vũ đạo và catwalk, đội Lan Khuê đều chứng tỏ được thực lực đáng gờm của mình so với 2 đội còn lại.

Cô được cho là tự mâu thuẫn với quan điểm loại thí sinh của mình khi khán giả so sánh quyết định trong tập 5 và tập 6 của The Face

Thật vậy, Kim Chi là một đối thủ mạnh, như Phạm Hương đánh giá. Càng đi sâu với chương trình, Kim Chi càng chứng tỏ sự cố gắng và nỗ lực của mình nhiều như thế nào. Huấn luyện viên Lan Khuê là người hài lòng nhất về học trò này, cô nhận xét: "Trong mỗi thử thách, Kim Chi đều cho thấy sự cố gắng hết sức, đặc biệt Kim Chi còn có gương mặt đậm chất mẫu, có thể biến hóa nhiều phong cách khác nhau". Ngay cả khó tính như Mai Ngô cũng dành nhiều lời khen cho đồng đội: "Thần thái của Kim Chi rất có duyên mà không phải ai cũng có được".

Trong khi đó, Lê Hà, với lợi thế nằm trong một đội "quyền lực" như Hồ Ngọc Hà nhưng lại không thật sự "tỏa sáng". Qua 6 tập thi đấu, những lời nhận xét dành cho Lê Hà hoàn toàn bất lợi cho cô, điển hình là quan điểm của Kim Chi: "Lê Hà an toàn, gương mặt đẹp không có điểm chết nhưng chưa biết phát huy hết nội lực, vẫn giữ sự thanh lịch và nhẹ nhàng quá". Ngay cả huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà cũng không cảm thấy hài lòng, nhất là sau phần thi chụp hình với vũ đạo. Hà Hồ nói: "Rất sợ khi nhìn thấy Lê Hà nhảy, Lê Hà không thể kết bạn với bộ môn nhảy múa". Còn trong phần trình diễn catwalk, nhà thiết kế Anh Thư bày tỏ thất vọng trước phần thi của Lê Hà khi nhận xét: "Chiếc áo mà mình chọn cho Lê Hà đẹp, bó dáng nhưng Hà không tạo dáng được với phần đuôi cá, hơi gồng và không biết tận dụng được nét đẹp của phần cánh áo".

Nếu so thực lực, rõ ràng Kim Chi có nhiều lợi thế hơn thí sinh bị đánh giá "một màu" Lê Hà. Thế nhưng, có lẽ đây chưa là lý do đầy đủ để Kim Chi trở thành người "ra về sớm" như vậy. Bởi sau khi tìm hiểu về tiểu sử của hai thí sinh, có một bất ngờ thú vị khi nhận ra Lê Hà từng lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, hơn thế nữa cô còn là "gà cưng" của "ông trùm chân dài" Vũ Khắc Tiệp. Còn Kim Chi, cô không được hậu thuẫn lớn lao như bạn thân Lê Hà dù cũng xuất thân từ top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Đến đây, nếu tinh ý, hẳn khán giả sẽ nhận ra Hồ Ngọc Hà thông minh và khéo léo thế nào khi lần lượt chọn đưa các học trò Chúng Huyền Thanh, Lily Nguyễn, Lê Hà ra nơi "đầu sóng, ngọn gió" một cách đúng lúc như vậy. Dù Hồ Ngọc Hà có tự nhận: "Tôi không biết Phạm Hương nghĩ cái gì trong đầu mình". Thế nhưng, điều mà người xem chương trình có thể thấy rất rõ ràng là mỗi quyết định, chiến lược của Hà Hồ đưa ra đều rất chính xác khi cho đến thời điểm này, cô là huấn luyện viên duy nhất của The Face có thể bảo toàn được số lượng thành viên của đội mình an toàn nhiều nhất.

Lan Khuê bật khóc khi nghe tin Phạm Hương tiếp tục chọn loại thí sinh của đội mình (lần thứ 3 liên tiếp)

Và với phán quyết đã được đưa ra, kết thúc phát sóng của tập 6 là những giọt nước mắt của huấn luyện viên Lan Khuê, Lê Hà và Kim Chi. Ngay sau đó, Lan Khuê đã có dòng status chia sẻ rất dài trên trang cá nhân, trong đó tiết lộ việc Kim Chi được một huấn luyện viên The Face hứa cứu trở lại sau khi bị loại. Khi cư dân mạng đang thắc mắc không biết vị huấn luyện viên tốt bụng này là ai, quản lý truyền thông của Phạm Hương đã nhanh chóng tiết lộ chính Phạm Hương là người đưa ra lời đề nghị bí mật này với Kim Chi.

Cần phải nói thêm, theo luật chơi của The Face, huấn luyện viên có thể chọn cứu bất kỳ thí sinh nào của đội khác với điều kiện là phải loại một thí sinh của đội mình. Nếu đúng Phạm Hương chọn cứu Kim Chi, có khả năng người bị chọn làm "hình nhân thế mạng" là Diệp Linh Châu - thí sinh từng xảy ra mâu thuẫn khá gay gắt với cô ở cuối tập 5. Tuy dự đoán vậy nhưng điều bất ngờ là Kim Chi đã từ chối cơ hội được quay trở lại chương trình. Trước khi rời The Face, Kim Chi có nói với Lan Khuê rằng: "Dù có đi đâu, làm gì, lựa chọn thế nào, em vẫn mãi là đội Lan Khuê. Em luôn tin chị". Và có lẽ, sự nhắn gửi riêng tư này đã phần nào giải đáp được vì sao Kim Chi từ chối về với Phạm Hương.

Chính vì Kim Chi đã không thể trở lại The Face như dự định nên Phạm Hương nhận hết "gạch đá" của dư luận. Thế nhưng, như đã nói, đây là tập phát sóng mà khán giả sẽ thấy được sự mạnh mẽ và quyết đoán nhiều nhất của nữ huấn luyện viên này. Bởi khi tiếp tục loại thí sinh của đội Lan Khuê, nghĩa là Phạm Hương đã chấp nhận mâu thuẫn không thể hàn gắn với Lan Khuê như chính cô thừa nhận: "Phạm Hương biết rằng, ngay lúc này Lan Khuê đang rất tức giận và căm phẫn Phạm Hương". Dù vậy, cô vẫn khẳng định: "Biết như vậy là rất khó nhưng tôi không thể giữ người tốt nhất mà tìm cách loại người tốt nhất. Tôi phải làm mọi cách để bảo vệ thành viên trong đội của mình".

Ngay sau khi kết thúc phát sóng tập 6, iHay.vn đã liên hệ phỏng vấn Phạm Hương nhưng người đại diện truyền thông của cô cho biết hiện Phạm Hương cần thêm thời gian để tĩnh tâm, chưa thể trả lời ngay. Thay vào đó, vị huấn luyện viên này bày tỏ ngắn gọn trên trang cá nhân tối 23.7 với khán giả rằng: "Yêu hay ghét tôi, đối với tôi đều là ân huệ. Nếu bạn yêu tôi, tôi sẽ ở trong tim bạn. Nếu bạn ghét tôi, tôi sẽ ở trong tâm trí bạn".

Hà Ngân
Ảnh: Chụp màn hình

Nguồn iHay: http://ihay.thanhnien.com.vn/sao/pham-huong-bat-nhat-khi-loai-thi-sinh-the-face-khien-khan-gia-noi-gian-61573.html