Phải xử nghiêm...

Đường Khuất Duy Tiến ồn ã, xe cộ qua lại ngược xuôi. Hai thanh niên mặc bộ đồ bảo hộ lấm bẩn, đội mũ cối, cưỡi xe máy từ trong ngõ bất ngờ lao ra. Họ ra tín hiệu vượt đường, bấm còi loạn xạ, lách qua đám đông. Trên chiếc xe cà tàng được chằng buộc ngổn ngang cuốc xẻng, xà-beng, xô, thùng. Người thanh niên phía sau cố dang rộng đôi chân, khuỳnh ngang ra hai bên, càng khiến các phương tiện khác bị cản trở. Chiếc xe của họ lao tới đâu, các phương tiện đang tham gia giao thông đều phải dạt ra né tránh.

Tới điểm giao cắt gần ngã tư, tín hiệu đèn đỏ bật sáng. Hàng loạt phương tiện giảm tốc độ, dừng đỗ ngay ngắn trước vạch kẻ đường. Thế nhưng, xe máy của hai thanh niên kia vẫn cố nhoi lên, luồn lách. Những dụng cụ chằng buộc trên xe va chạm loảng xoảng vào các phương tiện chung quanh. Chạy thêm được một đoạn, chợt phát hiện bóng dáng chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, hai thanh niên vội bẻ quặt tay lái, chuyển hướng rẽ vào đường khác. Cú chuyển hướng đột ngột khiến một phụ nữ đi xe đạp điện ngay phía sau bị bất ngờ loạng choạng. Xe của người phụ nữ gần quệt vào đầu mũi xà-beng nhọn hoắt, sáng loáng buộc ở đuôi xe của hai thanh niên. Tai nạn suýt xảy ra chỉ trong gang tấc, khiến ai nấy chứng kiến đều sợ hãi.

Hằng ngày, lưu thông trên các tuyến đường, dễ dàng bắt gặp cảnh tượng người lao động coi thường Luật An toàn giao thông đường bộ, cố ý điều khiển xe máy chở theo những vật dụng cồng kềnh, sắc nhọn, phóng nhanh, vượt ẩu. Rất mong các ngành chức năng xử phạt thật nghiêm, góp phần chặn đứng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/33710802-phai-xu-nghiem.html