'Pep đày ải Yaya Toure vì tư thù cá nhân'

Người đại diện của Yaya Toure khẳng định Pep Guardiola đang trả thù thân chủ của ông vì những vấn đề cá nhân từ hồi còn ở Barcelona.

Cuộc chiến giữa Pep và Yaya Toure ở Man City bắt nguồn từ việc huấn luyện viên này quyết định loại tiền vệ người Bờ Biển Ngà khỏi danh sách tham dự Champions League. Dimitri Seluk, người đại diện của Toure sau đó đã lên tiếng xúc phạm Pep Guardiola bởi hành động vô lý này.

Việc làm của Seluk đã khiến Pep Guardiola nổi điên và tuyên bố sẽ không bao giờ cho Yaya Toure thi đấu nếu người đại diện của cầu thủ này chưa chịu đứng ra xin lỗi ông. Tuy nhiên, theo những tiết lộ mới đây của Seluk thì tay cò người Ukraina đã chủ động liên lạc với Pep trước khi đưa câu chuyện này lên mặt báo.

"Ngay khi biết tin Yaya bị loại khỏi đội hình tham dự Champions League, tôi đã lập tức gọi cho Pep", Seluk nói với tờ Mirror. "Tôi muốn hỏi ông ta lý do tại sao nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng.

"Pep luôn miệng nói về sự tôn trọng nhưng tôi nghĩ ông ta cần học cách sống sao cho người khác kính nể mình. Trước trận đấu với Barcelona, tôi cũng đã gọi cho ông ta để hỏi rằng liệu chúng tôi có thể gặp nhau và nói chuyện thẳng thắn không. Nhưng dĩ nhiên chẳng có một lời hồi đáp nào cả".

Seluk cũng đã gọi cho giám đốc thể thao Txiki của Manchester City nhưng ông này cũng đã không trả lời. Seluk thậm chí còn gửi tin nhắn đến nhưng tất cả vẫn chẳng có gì thay đổi. Người đại diện của Toure khẳng định ông vẫn giữ lại tất cả lịch sử cuộc gọi và tin nhắn để chứng minh điều mình nói là sự thật.

"Tôi không gọi cho họ để xin lỗi. Tại sao tôi phải xin lỗi khi nói ra sự thật cơ chứ? Tôi chỉ muốn được nói chuyện như những người đàn ông với nhau về tương lai của Yaya ở Manchester City. Nhưng rồi tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một sự im lặng. Rõ ràng thứ mà Pep muốn không phải một lời xin lỗi".

Seluk sẽ không bao giờ xin lỗi Pep Guardiola. Ảnh: Mirror

Seluk cho rằng hành động của Pep đang khiến ông chủ Sheikh Mansour và các cổ động viên Man City trở thành những kẻ phản bội chính huyền thoại sống của đội bóng. Tay cò người Ukraina khẳng định những việc Pep Guardiola đã làm đều xuất phát từ thù oán cá nhân chứ không phải vì lợi ích chung của Manchester City.

"Tôi biết rõ vấn đề của ông ta là gì. Khi Pep ép Toure phải rời Barca, tôi đã chỉ trích ông ta. Và đây chính là màn trả thù của gã. Tôi từng nói chuyện với ban lãnh đạo City hồi mùa hè, họ bảo rằng Yaya vẫn là một phần quan trọng trong kế hoạch.

"Nhưng giờ thì rõ rồi, tất cả chỉ là một đống giả dối. Kế hoạch của họ là sỉ nhục Yaya và rất nhiều cầu thủ khác đã làm nên lịch sử của Manchester City trong suốt sáu năm qua. Yaya không phải là người duy nhất, Hart, Nasri đều bị tống đi vì những thù hằn cá nhân với Pep".

Yaya Toure đang bị Pep trả thù? Ảnh: Mirror

Dimitri Seluk tin rằng Pep không muốn làm việc cùng những người đàn ông. Người đại diện của Toure khẳng định cựu huấn luyện viên Barca chỉ muốn làm việc cùng những cầu thủ trẻ để dễ bề kiểm soát họ.

"Hắn là một gã giả tạo. Hắn cười với bạn và làm bạn tin rằng hắn là một người bạn tốt. Và sau đó bạn sẽ bị đâm sau lưng lúc nào mà không hay", Seluk nói thêm.

Đêm qua, Manchester City của Pep Guardiola đã cắt đứt mạch 6 trận không thắng bằng trận cầu hủy diệt 4-0 trước West Brom ngay trên sân Hawthorns ở vòng 10 Premier League. Tuy nhiên, Seluk tin rằng Pep đã không phải khốn khổ như vậy nếu chịu sử dụng Toure trong trận thua 1-0 trước MU ở League Cup.

"Pep biết rằng Yaya hoàn toàn đủ sức để tạo nên sự khác biệt trước Manchester United. Nhưng thay vì tung cậu ấy vào sân, hắn ta có vẻ thích thua một trận derby hơn. Tôi không chắc các cổ động viên của City sẽ lấy làm hạnh phúc vì điều đó đâu".

Khép lại bài phỏng vấn, Seluk một lần nữa khẳng định Yaya Toure xứng đáng được tôn trọng như một huyền thoại sống của đội bóng vì những cống hiến của cầu thủ này trong suốt nhiều năm qua. Theo Seluk, người phải cúi đầu xin lỗi chỉ có thể là Pep Guardiola chứ không phải một ai khác.

Anh Tú (Theo Mirror)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pep-day-ai-yaya-toure-vi-tu-thu-ca-nhan-post693793.html