Pep đã quá tàn nhẫn với Joe Hart?

Claudio Bravo đang trên đường tới thành Manchester. Những tháng của Joe Hart tại Man City cạn dần. Gần như chắc chắn, Hart không thể thuyết phục Guardiola thay đổi suy nghĩ.

Trên Guardian, nhà báo Daniel Taylor mô tả quyết định của Guardiola cho thấy sự tàn nhẫn. Ông xâm phạm đến biểu tượng đội bóng, người có tiếng tăm bậc nhất trong ngôi đền Man City đương đại. Không dễ để tìm được một thủ môn tài năng như Hart hiện nay. Nhưng phong cách của Guardiola từ lâu như vậy.

Triết lý nhà cầm quân này chú trọng tính kỷ luật và thứ bậc đội hình. Ngày mới nhậm chức Barca vào năm 2008, Pep loại cả Ronaldinho, Deco và Samuel Eto'o. Họ là công thần không thể thay thế. Ronaldinho được huyền thoại Xavi miêu tả " thay đổi lịch sử CLB", và khiến cả khán giả của Real phải vỗ tay thể hiện sự thán phục.

Guardiola hiểu những gì cần làm ở Man City, và tàn nhẫn với Joe Hart là điều cần thiết.

Deco có vai trò như Ronaldinho. Cùng nhau, họ đưa Barca tới đỉnh vinh quang và cũng từ đó thao túng phòng thay đồ. Tiếng nói của Ronaldinho, Deco và Eto'o quá lớn. Tính kỷ luật cũng bị mất đi. Nhận thấy điều này, Pep hiểu cần phải quán triệt mọi thứ. "Chúng tôi sẽ khởi động lại. Barca vẫn phải tiến lên mà không có họ", Pep nói.

Ngay cả Ronaldinho, Deco và Eto'o, những người đảm bảo cho Barca có bàn thắng còn trở thành nạn nhân của sự tàn nhẫn, huống chi là Joe Hart. Thủ thành người Anh rất giỏi, nhưng không quá xuất sắc đến mức có thể đảm bảo cho Man City những danh hiệu.

Báo chí phân tích, lý do Joe Hart không được trọng dụng vì chơi chân kém. Tại Barca và Bayern, Pep thích những thủ môn đảm nhận luôn vai trò hậu vệ. Do lối chơi tiqui-taka đòi hỏi các cầu thủ ban bật nhiều và sự chính xác trong từng đường chuyền, thủ môn cũng trở thành một phần không thể thiếu trong công thức tạo nên trường phái riêng.

Joe Hart giỏi, nhưng không quá xuất sắc để đảm bảo cho Man City danh hiệu.

"Pep không phải thiên thần. Ông ấy có thể là kẻ sôi nổi, hào hiệp và khó tha thứ", Graham Hunter viết trong cuốn "Barça, the Making of the Greatest Team in the World".

Song, quan điểm của Daniel Taylor không đơn giản như vậy. Pep muốn làm mới đội hình cũng như tăng thêm ý chí chiến đấu cho toàn đội. Cách ông đối xử với Hart rất nhẫn tâm, tuy nhiên, cần cho Man City trên chặng đường chinh phục những danh hiệu, đặc biệt ở Champions League.

Hart đã chơi đủ lâu ở Etihad. Khát khao của anh bị đặt một dấu chấm hỏi, như cách Guardiola chỉ trao cho Eto'o cơ hội gắn bó với Barca 1 năm khi ông nhậm chức và sau đó bán cầu thủ này cho Inter. Đáng nói, chân sút người Cameroon trong mùa cuối cùng khoác áo Barca đã chơi rất hay.

Joe Hart nằm trong top thủ môn tài năng nhất hiện nay. Thế nhưng, anh lại không có được sự hoàn hảo cần thiết đáp ứng yêu cầu của Guardiola. Nhà cầm quân này thích những gì tuyệt đối. Bóng đá là trò chơi của những sai lầm, và đội nào phạm ít sai lầm hơn sẽ giành chiến thắng. Và Hart mất điểm trong mắt Pep vì thường phạm sai lầm.

Joe Hart đã chơi đủ lâu ở Man City.

"Trên sân lẫn ngoài cuộc sống, Eto'o là cầu thủ tốt. Nhưng quyết định để cầu thủ này ra đi rất cảm tính", Pep giải thích.

"Anh ta không giỏi như nhiều người nghĩ", thủ môn huyền thoại Peter Shilton phân tích. Tại Euro 2016, Hart mắc sai lầm trong bàn thua của tuyển Anh trước Iceland. Trước đó, Guardiola từng chứng kiến Hart lộ rõ điểm yếu khi Barcelona thắng Man City ở Champions League mùa 2014-15. Buổi tối hôm ấy, Guardiola từ khán đài quan sát mọi thứ. Nếu Hart xử lý nhanh hơn, hiểu tầm quan trọng của xây dựng tấn công từ sân nhà, mọi thứ đã khác.

Guardiola phải chăng quá tàn nhẫn với Joe Hart, người cống hiến rất nhiều cho Man City? Tuy nhiên, bóng đá không có chỗ cho cảm xúc. Pep cần mọi thứ được định hình nhanh chóng và sự kiên nhẫn là điều xa xỉ. Như Daniel Taylor giải thích, Guardiola biết điều gì chờ đợi phía trước. Sự nhẫn tâm của ông không phải vì trù dập một cá, đó là vì Man City.

Hãy nhìn Barca của Pep không có Ronaldinho, Deco và Eto’o vẫn bỏ túi hơn 10 danh hiệu đấy thôi.

Nguyên Trí

Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pep-da-qua-tan-nhan-voi-joe-hart-post676612.html