Ông “Tây”… ăn vạ

(PL&XH)- Khoảng 1g ngày 25-9, trước cửa nhà số số 9 đường Phạm Hùng, một người nước ngoài đã “diễn trò hề” trên đường khiến lực lượng cảnh sát 113 vất vả.

Thời điểm trên, chiếc taxi màu xanh BKS 29Y-6105 đi chiều Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng dừng lại ở trước cửa nhà số 9. Ngoài lái xe, bên ghế phụ còn có một người nước ngoài nhìn rất to con, mặc áo ghi màu sáng. Cả hai ra khỏi xe, lên vỉa hè nói chuyện. Khoảng 10 phút sau thì người tài xế kêu to: “Các anh ơi cứu em với”. Một nhân viên bảo vệ tòa nhà gần hiện trường kể: “Khi tôi chạy ra thấy 2 bên đang giằng co nhau. Tài xế nhỏ con hơn nên vùng ra được và bỏ chạy. Ông người nước ngoài to cao định lên chiếc taxi để lái xe đi. Nhưng tài xế taxi đã kịp thời quay lại xe, giật được chiếc chìa khóa và chạy sang bãi cỏ ở giải ngăn cách hai làn đường. Người tài xế nói là bị ông tây này uy hiếp từ trong xe”. Ông tây liên tục giở trò ăn vạ Người nước ngoài đuổi theo và bị ngã ở giữa đường. Lúc này, tài xế taxi rút điện thoại báo cho cảnh sát. Không đuổi được, người nước ngoài trở lại tháo hơi bánh sau chiếc ô tô. Sau khi rút được van hơi gã này liền ném bỏ. Với ý định tháo hơi cả 4 bánh, nhưng 3 bánh còn lại rất chặt nên ý định bất thành. Với giọng nói “xì xà xì xồ”, ông tây này dùng tay vẫy người tài xế taxi quay lại. Trong lúc người tài xế còn hoảng sợ đứng phía kia đường, ông tây dùng sức mạnh bẻ gãy cửa trước bên trái xe. Bức xúc trước hành động hủy hoại tài sản, nhiều người dân đã vào can ngăn nhưng người này vẫn thực hiện hành vi. Sau khi bẻ tiếp cánh cửa thứ 2, người này đấm nứt một cửa kính. Lúc này người taxi đã bắt xem ôm đi cầu cứu lực lượng cảnh sát. Gần 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng CA Đồn số 1 có mặt. Người nước ngoài này bất ngờ đập đầu vào chiếc taxi và giở trò… ăn vạ. Cảnh sát 113 cũng có mặt sau đó ít phút. Tài xế taxi được gọi về để giải quyết vụ việc. Trước mặt lực lượng làm nhiệm vụ, ông tây dùng đầu húc vào người tài xế. Sau khi xem giấy tờ tùy thân của ông tây này, cảnh sát yêu cầu ông này đứng tại hiện trường đợi người đến đón. Tuy nhiên, ông tây một mực bỏ đi. Phát hiện ống kính máy quay hướng về mình, ông tây lập tức cúi gập người, tay chập về sau như bị trói rồi giở trò… ăn vạ. Trước đó, người nước ngoài này đã tấn công một người dân khi có ý định quay phim. Lực lượng cảnh sát đã tìm cách thuyết phục ông này ở lại chờ người đón nhưng ông này luôn tìm cách chạy về hướng cầu vượt Mai Dịch. Chỉ đến khi những người dân quá bức xúc, đòi bắt giữ thì ông tây “đầu gấu” mới quay trở lại và đòi vào xe… 113. Một nguồn tin cho hay, một người bạn của ông tây “đầu gấu” đã đến hiện trường và cam kết đền bù thiệt hại cho người tài xế taxi trong tuần tới. Vụ việc đang được cơ quan công an xác minh làm rõ nguyên nhân. Quang Khởi

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/2010092510504129p1001c1053/ong-tay-an-va.htm