Ông lão bán hàng rong dùng 1000 miếng gương nướng gà, 12 phút sau cả làng có mùi thơm phức

Những ai từng đến Thái Lan đều đã từng cảm nhận cái nắng cháy da cháy thịt ở đây. Khách du lịch phải nghĩ cách tránh nắng, còn người dân nơi đây lại nghĩ cách tận dụng tài nguyên thiên nhiên này.

Một cụ ông 60 tuổi tên Sila Sutharat tại Thái Lan đã nghĩ ra cách nướng gà bằng gương siêu độc đáo.

Ban đầu, khi ông Sila đưa ra ý tưởng này, mọi người đã nghĩ ông “có vấn đề”. Nhưng sau đó ông đã thực hiện ý tưởng của mình rất thành công với khoảng 1000 miếng gương treo lên một khung sắt có thể điều chỉnh góc quay. Bằng cách này, ông khéo léo tận dụng được ánh nắng mặt trời để nướng gà.

Ánh nắng mặt trời phản quang rất mạnh. Trong lúc chế biến, ông Sila phải đeo mặt nạ bảo hộ lao động để bảo vệ mắt. Ánh sáng tập trung vào một khu vực và lượng nhiệt này đủ để nướng chín con gà, thịt gà tỏa mùi hương rất thơm. Chỉ với 12 phút đồng hồ, các vị khách đã có thể thưởng thức món ăn độc đáo này.

Những con gà được nướng bằng ánh sáng mặt trời có màu vàng ươm trông rất bắt mắt.

Sạp hàng nhỏ của ông bán khoảng 40 con gà một ngày. Không ít khách du lịch đã truyền tai nhau đến hàng ông để thưởng thức món gà nướng. Để đến được nơi này, du khách sẽ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ đi ô tô về phía Nam của Bangkok.

Mọi người khi đi du lịch Thái Lan đừng quên ghé vào thưởng thức món gà nướng của cụ ông Sila nhé. Gà nướng bằng ánh nắng mặt trời có hương vị thơm ngon đặc biệt, chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng!

ĐKN (t/h)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/ong-lao-ban-hang-rong-dung-1000-mieng-guong-nuong-ga-12-phut-sau-ca-lang-co-mui-thom-phuc-179138/