Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Ai chống lưng cho anh kinh doanh không phép 10 năm?'

Phát hiện cơ sở bán đá lạnh 10 năm trên vỉa hè không phép, ông Đoàn Ngọc Hải đã truy vấn chủ cơ sở này.

Chiều 25/9, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành xuống đường xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường.

Tại ngã tư đường Huỳnh Thúc Kháng – Pasteur (phường Bến Nghé, quận 1), ông Hải phát hiện một cơ sở kinh doanh đá lạnh không phép trên vỉa hè đã tồn tại 10 năm nay.

Video: Ông Đoàn Ngọc Hải hỏi chủ cơ sở bán đá lạnh "ai chống lưng cho anh kinh doanh không phép 10 năm?’

Tại đây, ông Hải truy vấn chủ kinh doanh đá lạnh: “Tại sao cơ sở của anh tồn tại được ở trung tâm 10 năm nay? Anh có phải trả tiền, chung chi cho ai không?

Bây giờ anh khai chung chi cho cán bộ nào, tôi sẽ đề nghị xử lý nghiêm cán bộ đó. Phải có cán bộ nào đồng ý cho anh bán hàng ở đây anh mới kinh doanh 10 năm nay được?”

 Ông Đoàn Ngọc Hải truy vấn chủ cơ sở kinh doanh đá không phép 10 năm trên vỉa hè.

Ông Đoàn Ngọc Hải truy vấn chủ cơ sở kinh doanh đá không phép 10 năm trên vỉa hè.

Tuy nhiên, chủ kinh doanh trả lời không hề có ai đứng đằng sau "chống lưng".

“Tôi không có ai chung chi, "chống lưng" cả. Tháng nào tôi cũng bị phạt 200.000 đồng và nhiều lần bị hốt đồ. Vì khó khăn quá nên mới buôn bán tại đây”, chủ cơ sở phân trần.

Tuy nhiên, ông Hải phản bác: “Không có khó khăn đâu. Cơ sở trái phép này tồn tại được 10 năm, lợi nhuận rất lớn, chứ không ít tiền đâu”.

Sự bầy hầy, nhếch nhác của cơ sở kinh doanh đá tồn tại 10 năm trên vỉa hè phường Bến Nghé.

Ngay lập tức, ông Hải yêu cầu: “Các anh phải chấm dứt ngay lập tức. Ngay trong ngày mai phải lát lại vỉa hè, tất cả ống thoát nước đặt bên dưới đều phải tháo bỏ hết”.

Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phùng Khắc Khoan, Trần Cao Vân – Hai Bà Trưng (phường Đa Kao, Bến Nghé), lực lượng chức năng phát hiện nhiều ô tô đậu trên vỉa hè nên yêu cầu xử lý.

Một ô tô bị cẩu về vì không trình xuất được giấy tờ xe.

Tại cổng sân vận động Hoa Lư, đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Đa Kao, quận 1), ông Đoàn Ngọc Hải phát hiện xe ô tô đậu trên vỉa hè nên lập biên bản xử lý. Do tài xế không xuất trình được giấy tờ nên đoàn kiểm tra buộc phải niêm phong, cẩu xe về đồn.

Theo tài xế ô tô, giấy tờ xe của anh đang bị công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ do vi phạm luật giao thông, chưa kịp nộp phạt thì tiếp tục lại bị ông Hải xử phạt.

Bãi xe vi phạm bị ông Hải đề nghị rút giấy phép.

“Tôi chỉ mới dừng xe 10 phút để ăn tô bún riêu 15.000 đồng. Bình thường, vợ nấu cơm tôi mang đi ăn trên xe nhưng đợt này vợ mang bầu nên không thể nấu ăn được.Tôi chấp nhận nộp phạt nhưng muốn tự tay lái xe về trụ sở nộp để không phải mất phí”, tài xế taxi phân trần.

Tuy nhiên, ông Hải kiên quyết cho rằng tài xế đậu xe trên vỉa hè lại không có giấy tờ xe nên bắt buộc phải xử lý, cẩu xe về công an nộp phạt.

Trên đường Huỳnh Thúc Kháng, lực lượng chức năng tiếp tục xử phạt 1 tiệm bán bún riêu vì lấn chiếm vỉa hè, xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, trên đường Pasteur, một bãi xe lấn chiếm vỉa hè cũng bị ông Hải yêu cầu rút giấy phép vì vi phạm nhiều lần, thu tiền sai quy định.

Đống cát của công trình xây dựng để chiếm hết vỉa hè bị phạt 10 triệu đồng.

Quang Hải

Nguồn VTC: http://vtc.vn/ong-doan-ngoc-hai-ai-chong-lung-cho-anh-kinh-doanh-khong-phep-10-nam-d352317.html