Ông bố cùng con gái 5 tuổi đạp xe vòng quanh Trung Quốc

Để giúp con gái mình trở nên mạnh mẽ, kiên cường, dũng cảm hơn, một ông bố đến từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã quyết định dẫn con gái mình đạp xe vòng quanh đất nước.

Qi Hailiang, một thầy giáo tiểu học dạy môn âm nhạc, đã trải qua những ngày tháng vô cùng thú vị và khó quên cùng con gái Lu Yi 5 tuổi bằng việc đạp xe vòng quanh Trung Quốc.

Khi được hỏi lí do vì sao lại có quyết định này, anh Hailiang cho biết: ‘Con đường phía trước còn dài, tôi lại không thể mãi đi cùng Lu Yi cả đời được, cho nên chỉ có thể nhân lúc tôi vẫn còn có thể đi cùng con bé thì đi nhiều nơi hơn nữa. Hi vọng sẽ có một ngày, Lu Yi sẽ dũng cảm bước trên con đường của mình một mình.'

'Trước đây mỗi lần ra ngoài đạp xe, Lu Yi thường hỏi tôi, khi nào tôi mới đem con bé theo cùng được? Thế nên từ 4 tháng 9 năm ngoái, hai chúng tôi đã lập thành một đội, cùng nhau xuất phát’.

‘Vợ tôi vì lí do công việc, sức khỏe nên không thể đồng hành cùng chúng tôi được. Tôi nghĩ, cô ấy ở nhà làm ‘hậu phương vững chắc’ thì tốt hơn’.'

Ngày thứ nhất: Hai bố con cùng nhau xuất phát từ Hà Bắc, nhiệm vụ đặt ra là hoàn thành chặng đường dài 150km, từ Hà Bắc đến Thiên Tân. Hailiang cho biết, đây cũng là lần đầu tiên anh gần gũi con nhiều như thế, cho nên về thói quen ăn ngủ nghỉ của con anh không nắm rõ cho lắm. ‘Hành trình sắp tới là của riêng bố con tôi, thứ tôi cần học chắc là còn nhiều lắm đây’.

Ngày thứ 10: Hai bố con đặt chân đến Sơn Đông.

‘Chắc là do quá mệt mỏi, nên gọi thế nào con bé cũng không chịu dậy. Cả đêm qua tôi cũng không ngủ được nhiều. Thấy tôi có vẻ mệt mỏi, con bé chủ động yêu cầu muốn đẩy xe giúp tôi, suýt nữa tôi quên mất rằng con gái mình mới hơn 4 tuổi’.

Ngày thứ 34: Hai bố con đặt chân đến Giang Tây. Từ đây cũng có thêm một chú chó nhỏ làm bạn đồng hành.

Ngày thứ 56: Hai bố con đặt chân đến Quảng Đông.

‘Lần đầu tiên trong suốt cuộc hành trình, hai bố con gặp sự cố xe cộ, cũng may là không ai bị thương cả. Lúc tôi định quay sang ôm con bé, Lu Yi bảo: ‘Bố đừng làm thế, không tác dụng đâu. Mau sửa xe đi, trời sắp tối rồi’.

Nhờ cuộc hành trình này mà những hiểu biết của tôi về hạnh phúc đã thay đổi. Đói thì ăn cơm, khát thì uống nước, mệt thì ngủ, mỗi lần Lu Yi gọi tôi từ đằng sau, tôi cảm thấy hạnh phúc chính là đây.’'

Ngày thứ 72: Hai bố con đặt chân đến Hải Nam.

‘Hoàn thành chặng đường dài hơn 4000km. Lu Yi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Có Lu Yi ở bên, nên hành trình này có khổ hay mệt đến đâu tôi cũng thấy hạnh phúc’.

Ngày thứ 159: Sau hơn 1 tháng dừng chân ở Hải Nam, hai bố con đã đặt chân tới Vân Nam.

Ngày thứ 228: Hai bố con đặt chân đến Tây Tạng. ‘Đây là đoạn đường nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Điểm thấp nhất cũng là ở độ cao 3100m so với mực nước biển rồi’

Ngày 273: Sau khi tổ chức sinh nhật cho Lu Yi ở Tây Tạng, hai bố con lại chuẩn bị tiếp tục hành trình.

‘Năm sau, Lu Yi đi học lớp 1 rồi, cơ hội đưa con bé đi chơi cũng vì thế mà ít dần đi. Thời gian cứ vội vàng trôi qua, tôi vẫn chưa lưu giữ hết những kí ức của cuộc hành trình này. Nhưng lần đi xa này là tài sản quý giá của tôi và Lu Yi. Hi vọng Lu Yi sẽ luôn nhớ rằng, khi nó còn rất nhỏ, bố đã cùng nó đi một đoạn đường dài như vậy. Khi con bé 10 tuổi, 20 tuổi, trở thành vợ người ta, trở thành mẹ, con bé vẫn sẽ nhớ tôi đã từng cùng nó trải qua những đoạn đường khó khăn và dài đến thế.'

Theo Nhím Jung/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/ong-bo-cung-con-gai-5-tuoi-dap-xe-vong-quanh-trung-quoc.html