Ôm miễn phí cho đỡ buồn vì Trump đắc cử

Một phụ nữ tại Rhode Island đã dành cả ngày để tặng cho mọi người những cái ôm miễn phí, do quá thất vọng với kết quả bầu cử Mỹ.

Jenny Daley, sống tại thành phố South Kingstown, nói với báo The Westerly Sun rằng cô tỉnh dậy vào sáng 9/11 và thấy cần được ôm. Sau đó, cô lại nghĩ rằng, rất nhiều người cũng muốn làm như vậy.

Việc làm ý nghĩa của Daley đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người. (Ảnh: The Westerly Sun)

Vì thế, nhân viên nhà hàng 31 tuổi này đã tới thị trấn Westerly với một tấm biển có nội dung: "Bạn cần một cái ôm trong ngày hôm nay? Tất cả đều miễn phí. Bạn chỉ cần hỏi trước".

Daley cho biết không muốn "dành cả ngày trong sợ hãi", nên cô đã quyết định thể hiện tình yêu tới tất cả mọi người nhiều tới mức có thể.

Daley đã ôm một vài người, bao gồm cả một số người kể cho cô nghe những câu chuyện về cuộc sống của họ. Một phụ nữ còn đưa cho cô một chiếc ô khi trời bắt đầu đổ mưa.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/cho-om-mien-phi-vi-qua-buon-truoc-chien-thang-cua-trump-339253.html