Oh My Chuối: Phạm Công Danh muốn có... thư ký riêng, 'quỷ cái' Thủy Tiên bị ném đá

Đừng giật mình khi biết cựu Chủ tịch ngân hàng yêu cầu có thư ký riêng mới nhớ mà trả lời chất vấn của tòa. Cũng đừng bất ngờ nếu huyện bảo rất bất ngờ khi nghe báo chuyện gây ô nhiễm ở địa phương mình. Và cũng đừng ngạc nhiên khi 2 chữ “bão tố” được bọn xấu tính nó giải nghĩa là khi bão đi qua sẽ “tố” nhiều thứ. Và mặc kệ thiên hạ ném đá, tôi vẫn mong cặp đôi Công Vinh – Thủy Tiên hãy “làm màu” nhiều hơn nữa...

Dẫn giải Phạm Công Danh sau buổi xét xử trưa ngày 29/7. Ảnh: Tiền Phong

1. Ông Danh cần thư ký riêng

Ảnh: VOV

Không quá ngạc nhiên khi trong phiên trả lời chất vấn HĐXX hôm qua, ông Phạm Công Danh vẫn nhắc đi nhắc lại lý do “trí nhớ kém” để tránh né trả lời. Và đỉnh cao của “trí nhớ kém” là ông Danh yêu cầu phải có thư ký riêng để lo chuẩn bị tài liệu giúp ông lúc hầu tòa.

Mà có khi bác ấy nhớ kém thật. Vì ngay cả chuyện mình học ở đâu bác ấy cũng chỉ nhớ loáng thoáng là có học đại học Quản trị kinh doanh ở TPHCM nhưng không nhớ là mình đã học ở trường nào, ai đào tạo.

May mà bác ấy vẫn nhớ mình bị “trí nhớ kém”!

2. Huyện “bất ngờ” với ô nhiễm

Ảnh: NLĐO

Đây là cảnh phơi nang mực gây mùi hôi thối và làm đảo lộn sinh hoạt cư dân xung quanh của 1 cơ sở sơ chế đầu tôm và nang mực ở huyện An Biên (Kiên Giang). Mặc dù việc này diễn ra hơn 1 năm nay và cả việc cơ sở này xả thải trực tiếp xuống kênh mương gây ô nhiễm, tôm cá chết, người dân đều đã nhiều lần phản ánh, kể cả gửi đơn lên Phòng TNMT. Nhưng khi được hỏi, lãnh đạo huyện vẫn “ngỡ ngàng” khi biết trên địa phương mình có 1 cơ sở như vậy.

Phó Chủ tịch UBND huyện An Biên Nguyễn Việt Bình khẳng định với báo Người Lao Động rằng: “Đây là vùng sản xuất lúa - tôm nên chắc chắn là không được cấp phép cho nhà máy này vì dễ gây ô nhiễm môi trường”.

Thế cái cơ sở này nó chui từ đâu ra mà cả năm nay huyện, xã không ai hay nhỉ?

3. “Kẻ hủy diệt” sa lưới

Ảnh: CAND

Một “kẻ hủy diệt” cầu đường vừa bị Thanh tra giao thông Đắk Lắk tóm gọn khi đang vận chuyển 3 khối đá với tổng trọng lượng hơn 113 tấn trên chiếc xe tải mà chỉ được phép chở tối đa 48 tấn. Và lần này, công đầu vẫn là anh Nguyễn Văn Dân cấp báo.

Không biết mức phạt gần 100 triệu đồng có đủ sức làm chùn chân những “hung thần” tương tự đang ngày đêm tàn phá các tuyến quốc lộ không nhỉ?

4. Bão quét lộ... cẩu thả

Ảnh: Lao Động

Cơn bão số 1 hôm 28.7 đã càn quét cả ngàn cây xanh trên địa bàn Hà Nội, và cũng rất tình cờ, cơn bão đi qua đã làm lộ ra nhiều cây xanh được trồng rất cẩu thả. Thậm chí, nhiều cây vẫn còn nguyên phần gốc được bọc kín bằng lưới, túi nilon và buộc bằng những sợi dây gai đỏ.

Lỗi là tại thằng bão hết. Cây trồng ở Thủ đô, phải đợi lúc cái túi nó phân hủy xong rễ mới được phép bám vào đất. Hà Nội mà, dù là cây thì cũng không được vội chứ!

5. Dưa hấu ném không vỡ, nẩy như bóng

Ảnh: PLO

Đây là quả dưa hấu. Dĩ nhiên rồi. Nhưng điểm đặc biệt của nó là khi ném xuống đất nó nẩy tưng tưng như... quả bóng mà không bị vỡ.

Những quả dưa này do nông dân ở Hồ Nam (Trung Quốc) trồng được. Và mặc dù người ta bảo quả dưa này vẫn... ăn được, nhưng với nông sản Trung Quốc mà lại có biểu hiện kỳ lạ như này thì... xin kiếu.

Vậy đi cho lành!

6. Cái kết đắng của một danh thủ

Ảnh: Soha.vn

Các bạn có nhận ra chân sút lừng danh một thời trong màu áo Fiorentina, Parma và Inter Milan, đã từng khuynh đảo khắp các sân cỏ Châu Âu trong ảnh này?

Thời hoàng kim ở Inter, lương mỗi tuần của Adriano khoảng 80.000 bảng. Nhưng đó là quá khứ huy hoàng. Còn hiện tại, anh đang chật vật sống trong 1 khu ổ chuột đầy rẫy tệ nạn của thành phố Rio.

Bệnh ngôi sao cũng như thói ăn chơi sa đọa đã khiến phong độ Adriano tụt dốc không phanh và người ta chỉ còn nhớ tên anh kèm với những scandal sử dụng ma túy hay quan hệ với gái mại dâm.

Cái giá phải trả quá đắt cho một danh thủ!

7. Trực thăng đỗ giữa đường rước dâu

Ảnh: Đại Đoàn Kết

Người tham gia giao thông trên 1 con đường ở khu Phố Đông (Thượng Hải – Trung Quốc) vừa có 1 phen bất ngờ và ùn tắc khi 1 chiếc trực thăng bỗng dưng đỗ chình ình giữa đường.

Hóa ra chiếc trực thăng này đang chuẩn bị cho 1 cuộc đón dâu của 1 cặp “thiếu gia” nức tiếng. Ngay cả màn nghênh ngang đỗ giữa đường của chiếc trực thăng này cũng đã được cảnh sát cho phép.

Hóa ra, khi người ta đủ giàu, người ta có thể mặc kệ tất cả những người xung quanh. Nhỉ?

8. Hạnh phúc “chênh vênh”

Ảnh: ĐSPL

Lại là chuyện đám cưới. Lần này là cảnh tượng đến bên nhau trong một tư thế rất “chênh vênh” của cặp đôi Mustafa Danguir và Anna Lebedeva (Mỹ).

Thay vì dắt tay nhau theo nghi thức bình thường, cặp đôi này cùng lắc lư tiến về nhau từ 2 đầu của một sợi dây. Đơn giản vì cả cô dâu lẫn chú rễ đều là diễn viên xiếc và họ muốn tạo ấn tượng với quan khách cũng là ghi dấu một kỷ niệm đáng nhớ trong ngày trọng đại của mình.

Cách gây ấn tượng của tài năng với trọc phú khác nhau xa quá!

9. Thủy Tiên lại bị ném đá

Vừa bị mắng “quỷ cái” xong, người đẹp Thủy Tiên và cả chàng cầu thủ Công Vinh lại tiếp tục bị ném đá vì chuyện làm từ thiện, sau khi cặp đôi này khoe ảnh khánh thành chiếc cầu mà họ tài trợ cho học trò nghèo vùng sâu ở Kiên Giang.

Người thì bảo cặp đôi “làm màu”, người lại chê cầu xấu,... Đến mức hoa hậu Đặng Thu Thảo phải lên tiếng một cách đầy cảm thán “kiểu này các sao sợ hết dám đi làm từ thiện nữa”. Còn cô ca sĩ thì cố gắng giải thích nhưng xem ra không mấy ăn thua.

Đừng buồn Tiên ạ. Trong số những người ném đá trên mạng, liệu mấy người đã từng bước chân qua cầu khỉ hoặc nhìn em/cháu mình vắt vẻo qua đó với chiếc cặp trên lưng để tới trường?

Nếu mỗi lần “làm màu” mà trẻ em vùng sâu có được 1 chiếc cầu tử tế đến trường thì em hãy cứ “làm màu” nhiều hơn nữa đi Tiên nhé. Cả em và Thu Thảo từng sinh ra và lớn lên ở quê nghèo Bạc Liêu, Kiên Giang, em hiểu rõ bà con mình mà. Các em học sinh cần chiếc cầu chắc chắn, an toàn để qua sông chứ không quan tâm nó đẹp hay xấu như các “anh hùng bàn phím” đâu.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/oh-my-chuoi/oh-my-chuoi-pham-cong-danh-muon-co-thu-ky-rieng-quy-cai-thuy-tien-bi-nem-da-578135.bld