Oh My Chuối: Cô dâu dùng xe chở rác làm… xe hoa

Oh My Chuối hôm nay là chuyện hoa khôi "xứ Huế" bị tố diễn cảnh nhặt rác và nằm ngửa xếp hình giữa trời giông bão. Cầu hôn bằng 20 xe Mazda2 và rước dâu bằng xe rác. Các giám khảo chửi mắng nhau, hắt nước vào mặt nhau trên sóng truyền hình và kinh hoàng hơn, một gã đàn ông được gọi là "linh cẩu" dù nhiễm HIV vẫn được trả tiền để... phá trinh hơn 100 bé gái.

Ảnh: PLO

1. Nằm ngửa xếp hình giữa giông bão

Ảnh: Một Thế giới

Hôm qua, Hà Nội vừa trải qua những trận mưa lớn và gió giật mạnh cấp 6-7 khiến nhiều người đi xe máy té ngã, cây gãy đổ khắp nơi, nhiều ngôi nhà bị tốc mái...

Vậy nhưng trong giông bão, vẫn có 5 nữ sinh nằm ngửa xếp hình rất đẹp như trong ảnh.

Ăn chơi thì sợ gì mưa rơi, nhỉ?

2. Hoa khôi “xứ Huế” bị tố “'dựng'' cảnh nhặt rác

Ảnh: Đất Việt

“Người đẹp Nhân ái” là một dự án mới nằm trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, được tổ chức dưới dạng truyền hình thực tế và phát sóng theo từng tập.

Trong ảnh là Lê Ngọc Trân, một trong những thí sinh nổi trội đến từ “xứ Huế” đã nhận được rất nhiều lời khen từ hội đồng bình luận với dự án chung tay bảo vệ môi trường huyện đảo Lý Sơn.

Tuy nhiên sau khi được phát sóng, người đẹp “nước Huế” lại nhận được nhiều chỉ trích của lãnh đạo và người dân Lý Sơn, cho rằng cô và ê kíp đã “dựng” bởi biển Lý Sơn ở khu vực chùa Hang nơi cô đang đứng vốn không hề có rác!

Truyền với chả hình, mở mắt là nghe tố “dựng” với “đạo” từ trong trong đến ngoài nước. Chán chẳng muốn nghĩ!

3. Cầu hôn bằng 20 xe ôtô Mazda2

Ảnh: Kiến thức

Ảnh là một màn cầu hôn “độc” có một không hai vừa diễn ra tại khu vực cầu Him Lam ở quận 7, TPHCM. Nam “diễn viên” chính là Hải Sơn, đến từ Bình Dương, một người mê xe Mazda2 và nữ “diễn viên” chính là Thủy Tiên ở Củ Chi.

Để thực hiện màn cầu hôn này, Hải Sơn đã nhờ tới sự giúp đỡ của những người bạn, người anh em cùng sinh hoạt trong Hội Mazda2 Team Việt Nam với 20 xe có mặt tại “hôn trường”.

Nhiều thành viên của Team Mazda2 tại các tỉnh thành quanh TPHCM như Vĩnh Long, Đồng Nai… cũng đã có mặt để hỗ trợ nam chính.

4. Cô dâu dùng xe chở rác làm… xe hoa

Ảnh: Dân Trí

Nhưng vậy vẫn chưa sốc bằng chuyện bên nước Anh, một cô dâu tên Hilli Fletcher (49 tuổi), sinh sống tại thành phố Birmingham đã khiến nhiều người kinh ngạc khi dùng một chiếc xe tải lớn, trọng lượng nặng 26 tấn để làm xe hoa.

Đáng nói, chiếc xe này chính là loại xe được dùng để chuyên chở rác thải, phế liệu.

Nghe bảo là chú rể đã khóc vì ngạc nhiên và xúc động vì màn đưa dâu này.

Tây, lắm lúc cũng “điên rồ” nhỉ?

5. Bạn có tin đây là Công chúa Ả Rập?

Ảnh: Eva

Chắc chắn nhiều người sẽ không tin cô gái xinh đẹp ở những bức ảnh dưới đây là một cô công chúa Ả Rập Saudi – một người phụ nữ của đạo Hồi. Nhưng đó là sự thật.

Cô ấy tên là Deena Abdulaziz Al-Saud. Không giống như phụ nữ bình thường tại đất nước này, cô ấy không mặc hijab (Hijab tấm khăn quấn quanh đầu hay tấm màn che thân), cũng không burqa (trang phục che phủ toàn bộ cơ thể, chỉ trừ một phần nhỏ ở mắt).

Cô công chúa xinh đẹp đang sở hữu một nhãn hàng quần áo độc quyền với tóc ngắn, váy ngắn, trang phục quái – những hình ảnh quá táo bạo với số đông.

Tuy nhiên để sống trọn từng phút, mặc đẹp từng giây, để được xinh đẹp và gợi cảm như thế này, cô ấy đã vượt qua không biết bao rào cản, lời chỉ trích và tư tưởng bảo thủ…

Trong mỗi chúng ta, ai dám làm việc như cô ấy đang làm?

6. “Linh cẩu” nhiễm HIV được trả tiền để phá trinh bé gái

Ảnh: VTC

Trong ảnh là Eric Aniva, một người đàn ông đến từ ngôi làng nghèo ở Nsanje, miền nam Malawi được gọi là “linh cẩu” và được trả tiền để quan hệ tình dục với các bé gái 12, 13 tuổi trong làng như một phần của nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành.

Aniva là một trong số 11 “linh cẩu” ở ngôi làng này, những người đàn ông được trả từ 4 đến 7 USD cho một lần quan hệ với các bé gái khi chúng vừa trải qua chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên.

Các nghi lễ này thường diễn ra trong ba ngày và được cho là để giúp các cô bé trở thành người vợ tốt và tránh cho gia đình chúng hoặc ngôi làng khỏi bệnh tật và bất hạnh.

Ngoài việc ngủ với các bé gái, các “linh cẩu” như Aniva còn được trả tiền để quan hệ với những góa phụ để xua đuổi tà ma và ngăn sự chết chóc đến với ngôi làng theo tục lệ ở nơi này.

Sẽ không có gì đáng nói nếu không có chuyện mới đây xuất hiện trong đoạn phỏng vấn với BBC được phát sóng vào tuần trước, Aniva thú nhận mình đã bị nhiễm HIV và từng ngủ chung với ít nhất… 100 bé gái mà không hề sử dụng các biện pháp bảo vệ!

Ôi thần linh ơi!

7. Khi các giám khảo hắt nước vào mặt nhau trên truyền hình

Ảnh: Báo Đầu tư

Không chỉ giống Việt Nam mà còn “man rợ” hơn cả Việt Nam, trong các chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm âm nhạc trên thế giới, khi các giám khảo bất đồng quan điểm, các giám khảo không ngại "khẩu chiến" quyết liệt, thậm chí xảy ra xô xát.

Trong ảnh là một nữ giám khảo X Factor hắt cốc nước vào mặt nam đồng nghiệp trong một chương trình truyền hình ở Anh khi ông này nhỡ mồm bình luận về chuyện dùng ma túy của chồng cô này.

“Sâu bít”, hóa ra đâu cũng như nhau cả!

8. Còn đây là trăm năm hạnh phúc

Ảnh: VOV

Trong ảnh là cụ ông 102 tuổi và cụ bà 99 tuổi, sống ở Phụ Dương, An Huy (Trung Quốc). Hai người vừa kỷ niệm đám cưới kim cương sau 80 năm sống hạnh phúc bên nhau.

Trăm năm hạnh phúc, nghe mãi nhưng giờ mới được thấy qua ảnh!

9. Ngày đầu hai bé bị trao nhầm bên bố mẹ ruột

Ảnh: PLO

Ảnh: PLO

Oh My Chuối hôm nay xin được khép lại bằng một trích đoạn và những bức ảnh đẫm nước mắt trên báo Pháp Luật TPHCM về những đứa trẻ bị trao nhầm sau 4 năm mới tìm thấy ba mẹ ruột.

Hai đứa trẻ, một con của chị Liên (xã Phước An, huyện Hớn Quản, thị xã Bình Long, Bình Phước), một của vợ chồng anh Khiên và chị Trang (phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, Bình Phước).

Ngày đầu tiên, bé Lan Anh, con ruột chị Liên cứ đòi được về chơi ở ngôi nhà mà nó đã từng ở gần bốn năm nay từ lúc lọt lòng. Chị Liên cũng nào có yên lòng, cũng nhớ nôn nao mùi da thịt, nhớ tiếng nói cười của bé Yến, con ruột anh Khiên và chị Trang đã bên chị bao lâu nay.

Vậy là không chần chừ, người mẹ quyết định đưa con gái qua nhà bên kia để cùng dùng cơm tối. Xe vừa dừng trước cửa nhà anh Khiên, bé Lan Anh đã chạy ngay đến ôm chầm bố nuôi mà bé vẫn nghĩ là bố ruột. Em đưa tay sờ từ mắt, môi đến hai gò má của bố, vừa hôn tới tấp lên má bố vừa liên tục nói: “Bố! Con nhớ bố!”.

Rời vòng tay bố nuôi, Lan Anh chạy sang chỗ mẹ nuôi và ôm hôn người mẹ đã nuôi dưỡng em bao lâu nay. Em sờ vào bụng mẹ và hỏi: “Em của con trong bụng mẹ có khỏe không hả mẹ?”.

Ở ngoài sân, Ngọc Yến nhìn chị Liên với đôi mắt long lanh: “Mẹ cầm tay con, tập cho con viết chữ này đi…”. Chị Liên nhào đến ôm chặt lấy đứa con mình từng nuôi nấng mấy năm qua.

Đến giờ về, ai cũng nghẹn lòng khi chứng kiến giây phút chia tay của hai bé với bố mẹ nuôi. Không bé nào chịu rời xa. Một đứa khóc, đứa kia cùng khóc theo. Anh Khiên lại bế cả hai đứa trên tay dỗ dành…

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/oh-my-chuoi/oh-my-chuoi-co-dau-dung-xe-cho-rac-lam-xe-hoa-577685.bld