Offline Galaxy J7 Prime Phototrip tại Bảo Lộc 25/09/2016

Thứ 7, ngày 25 tháng 09 năm 2016, Camera Tinh Tế đã tổ chức một buổi offline Galaxy J7 Prime Phototrip tại Bảo Lộc dành cho các anh em Tinh Tế tại khu vực HCM . Đây là chuyến chụp ảnh dự thi do Camera Tinh Tế và Samsung tổ chức. Chuyến đi dành cho các bạn trẻ thích chụp ảnh bằng điện thoại, sử dụng điện thoại để sáng tác ảnh, tham gia thi ảnh theo nhóm và cá nhân với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Offline Galaxy J7 Prime Phototrip tại Bảo Lộc đã kết thúc vào 20h30 cùng ngày với sự tham gia của hơn 46 thành viên và được chia làm 08 nhóm để dự thi.

https://www.facebook.com/video.php?v=1133300800088589

Video một số hoạt động của buổi offline Galaxy J7 Prime Phototrip tại Bảo Lộc do bạn Thái Nguyễn thực hiện

Chuyến đi để lại nhiều kỷ niệm đẹp với mọi người và đây là một số hình ảnh mà Camera Tinh Tế đã ghi nhận lại được tại buổi offline, mời các bạn cùng xem:

Vào lúc 23h30 ngày 23 tháng 09 năm 2016 các bạn thành viên trong chuyến offline Galaxy J7 Prime Phototrip tại Bảo Lộc tập hợp ở công viên Lê văn Tám để chuẩn bị nhận nhóm, máy Galaxy J7 Prime và nghe các trưởng nhóm phổ biến nội quy và các lưu ý của chuyến đi trước khi lên xe xuất phát về Tp. Bảo Lộc để tham gia buổi offline

Anh Tuấn _ Tuanlionsg lên chào các bạn thành viên và giới thiệu với các bạn về chuyến đi cũng như những lưu ý trước khi tập trung tại điểm đầu tiên là đồi chè Thanh Xá. Tổng cộng có 46 bạn tham dự và được chia làm 08 nhóm để dự thi.

Do đường xá tốt, xe cộ vắng nên chúng tôi đã đến Bảo Lộc sớm hơn dự kiến, nên cả đoàn ghé qua nhà anh Văn Thương _ một người anh trong giới nhiếp ảnh, cũng quá quen với các menber của Camera Tinh Tế, cùng uống trà và tám chuyện trong cái se lạnh của khí trời cao nguyên, trong khi đợi bình minh lên để cùng nhau đi chụp.

Điểm đến đầu tiên của nhóm là đồi chè có góc nhìn xuống một thung lũng nơi có nhà thờ Thanh Xá nổi tiếng với các bạn thich nhiếp ảnh. Buổi sáng hôm nay thật sự rất đẹp, buổi sáng sớm sương đã giăng mờ mọi ngõ nghách phía dưới thung lũng Thanh Xá, nhưng cũng không quá nhiều để che hết hoàn toàn mọi cảnh vật, những tia nắng đầu tiên len lõi qua những hàng cây, tạo nên một khung cảnh tuyệt vời.

Tại đây, các bạn tự do sáng tác, chụp bình minh thung lũng Thanh Xá theo nhóm hoặc theo các bạn vừa làm quen được trên xe.

Thử selfie cùng Galaxy J7 Prime

Cả đoàn chụp lưu niệm tại đồi chè Thanh Xá

Sau khi đón bình minh, nhóm được thưởng thức bún bò Khánh Thy đậm đà nổi tiếng tại Bảo Lộc và sau đó là món cafe rất ngon được chính anh Văn Thương pha mời các bạn thưởng thức

Sau khi ăn sáng, các nhóm họp lại để cùng trao đổi về cách hagtag cũng như post facebook kêu gọi like

Anh Tuấn _ Tuanlionsg đổi quyết định không đi xe riêng vào Damri nữa mà kiếm chiếc xế độ đi chắc tính kiếm mẫu đây...

Các bạn chuẩn bị di chuyển về hướng thác Damri để chụp ảnh đồi chè Dambri, trên đường đi, có ghé vào khu vực gần hồ Nam Phương để chụp chim "bay" và bò

)

Địa điểm tiếp theo là đồi chè thuộc Dambri, nhưng do điều kiện đường xá không tốt, nên cả đoàn phải chuyển qua phương tiện di chuyển khác vui hơn, cảm giác hơn nhiều

)

Đồi chè Dambri, nơi đây các bạn sẽ cùng chụp sáng tác cảnh tại đồi chè cũng như chụp cảnh thu hoạch, hái chè hoặc chụp chân dung, đời thường của những cô gái trên đồng chè cũng như các loại chụp macro, close-up khác. Mặc dù khi di chuyển vào tới đồi chè cũng hơi trưa, gần 11h, nắng bắt đầu gắt, nhưng trùng hợp vào dịp người dân đang thu hoạch chè cộng với việc đây là lần đầu tiên đến với những cảnh như thế này nên các bạn cũng xuống chụp hăng say, quên đi cái nắng gắt giữa trưa.

Trốn nắng

Đỉnh cao tự sướng

)

Chụp tại đồi chè khoảng gần 1h sau đó mọi người di chuyển ra xe để vào Chùa Di Đà để ăn trưa và nghỉ ngơi sau đó sáng tác tự do tại chùa Di Đà hoặc xuống thác Tam Hợp tham quan và chụp hình.

Cả đoàn dùng cơm chay tại chùa Di Đà

Bạn Heo Lười không ăn chay được nên chuẩn bị hàng kỹ tận răng

Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, các bạn đã chia thành hai nhóm, một sáng tác tự do tại chùa Di Đà và nhóm còn lại xuống thác Tam Hợp tham quan và chụp hình.

Mặc dù đường xuống thác rất xa, đường dốc nhưng dọc đường xuống rất nhiều cảnh đẹp rất thích hợp với các bạn thích sống ảo

Trên đường xuống có rất nhiều thứ để sáng tác

Nếu bạn nào chịu khó đi xa thêm về cuối chân thác Tam Hợp, nơi có 3 dòng nước lớn đổ xuống từ độ cao 70m, cảnh đẹp đến nao lòng, nhưng quảng đường đi xuống rất khó khăn và trơn trượt nếu bị dính mưa.

14h30 theo lịch trình, mọi người sẽ di chuyển ra đồi gió chụp hình cồng chiên, nhưng do điều kiện thời tiết không cho phép nên đoàn đã quyết định đổi chương trình sẽ chụp nữ sinh tại Bảo tàng Đá Hoa Tài Ngọc Châu, Bảo tàng về đá lớn nhất Việt nam tại Bảo Lộc.

Nguồn Tinh Tế: http://tinhte.vn/threads/hinh-anh-offline-galaxy-j7-prime-phototrip-tai-bao-loc-25-09-2016.2645104/