"Oan khuất một thời" vào Nam

(TNO) Những ngày gần đây, Nhà hát Chèo Hà Nội đã đem đến cho khán giả miền Nam một không khí chèo mới với vở diễn hoành tráng Oan khuất một thời trong chuyến lưu diễn của đoàn tại TP. HCM và Vũng Tàu từ ngày 26.7 đến ngày 3.8.

Đây không phải là lần đầu tiên Nhà hát Chèo Hà Nội đến với sân khấu miền Nam, tuy nhiên, lần lưu diễn này mang một ý nghĩa rất đặc biệt là quảng bá và giới thiệu vở diễn Oan khuất một thời - một tác phẩm trong khuôn khổ kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Oan khuất một thời phỏng theo tác phẩm Đêm Ức Trai của tác giả Lưu Quang Hà được Nhà hát Chèo Hà Nội dàn dựng, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn - NSND Doãn Hoàng Giang, với số tiền đầu tư khoảng 1 tỉ đồng. NSƯT Thúy Mùi - Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cho biết, riêng phần đầu tư cho phục trang của vở diễn đã lên đến gần 400 triệu đồng, gấp 10 lần số tiền đầu tư phục trang của những vở diễn khác. Điều đặc biệt hơn nữa từ vở diễn Oan khuất một thời là dàn diễn viên đều rất trẻ. Trừ nhân vật Nguyễn Trãi do NSƯT Quốc Anh đảm nhiệm, các vai diễn còn lại đều được giao cho những gương mặt còn khá trẻ của Nhà hát Chèo Hà Nội như Thúy Lành (vai Thị Lộ), Thanh Hiền (vai Thị Anh), Thảo Quyên (vai Ngọc Giao)… Oan khuất một thời vẫn giữ được tính truyền thống, những mảng miếng vốn có của nghệ thuật chèo cổ, đồng thời lại mang những yếu tố mới, trẻ trung, hiện đại qua thủ thuật của sân khấu kịch và điện ảnh. Nhà hát Chèo Hà Nội đã chuẩn bị rất công phu cho lần “Nam tiến” này, với một đội ngũ đông đảo diễn viên, nhân viên lên đến hơn 70 người và hàng trăm đạo cụ, trang phục được vận chuyển từ Hà Nội vào. Sau đây là một số hình ảnh của vở diễn Oan khuất một thời: Hoàng tử Lê Tư Thành cùng Thái hậu Ngọc Giao lập đàn cầu siêu giải oan cho Nguyễn Trãi Thứ phi Nguyễn Thị Anh tham vọng và thủ đoạn Vua Lê Thái Tôn và thứ phi Nguyễn Thị Anh Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ Nguyễn Trãi bái biệt người dân Hiền Nhi Ảnh: Tuấn Long

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200931/20090728163958.aspx