Ở Nou Camp, Pep khôn ngoan, nhưng chẳng lại với trời

Man City đã khởi đầu tốt trên sân khách, đúng như Pep muốn. Nhưng sau cùng, vẫn còn những điều mà ông chẳng thể nắm bắt trước được.

Nếu phải chọn ra những cái tên bậc thầy về chiến thuật bóng đá, Pep Guardiola là gương mặt chẳng ai quên. Gần 10 năm chinh chiến đỉnh cao ở Barca, ở Bayern Munich giúp nhà cầm quân 45 tuổi có tên tuổi lẫy lừng.

Đêm qua, về Nou Camp lần thứ 2 kể từ khi rời đi, Pep vẫn cao tay, vẫn đầy ý đồ nhưng thế là chưa đủ để giúp ông tránh khỏi sự bẽ bàng.

Pep khôn ngoan, nhưng chẳng lại với trời.

18 tháng trước đây, Bayern thua muối mặt ở xứ Catalan. Khi ấy, Pep dùng sơ đồ 3-5-2 và áp dụng lối chơi đôi công. Tái ngộ và biết mình biết ta, Pep bố trí đội hình có tính phòng ngự cao hơn hẳn: 4-2-4.

Nói là 4-2-4, nhưng thực ra, Man City đá 4 hậu vệ và 6 tiền vệ. “Số 9 ảo” thuộc về De Bruyne. Sự chật chội ở khu trung tuyến là điều Pep muốn. Nó khiến cho những tiền vệ kiến thiết của Barca bị bóp nghẹt trong một khoảng không gian ít ỏi. 15 phút đầu, Pep đã thành công.

Man City pressing “nhiệt tình”, buộc đội chủ nhà phải lùi sâu hết cỡ. Barcelona, thời điểm đó, liên tục sử dụng bóng dài - cách chơi mà họ gần như “lạ hoắc”.

Enrique lâm vào thế khó rõ ràng. Thời điểm Jordi Alba tập tễnh rời sân, những lo ngại xuất hiện thấy rõ trên gương mặt nhà cầm quân gốc Gijon.

Đặt giả thiết, nếu De Bruyne chạm chân trúng bóng rồi ghi bàn sau đường chuyền vào của Sterling đầu trận, rất có thể, niềm vui đã đổi chủ, hạnh phúc về tay thành Manchester.

Phải thay đổi thủ môn là điều Pep không ngờ tới.

Người tính không bằng trời tính. Pep dự đoán được những gì đội bóng của ông phải làm, nhưng chẳng thể nào biết trước các học trò lại thi nhau sai lầm.

Fernandinho trượt chân, Gundogan chuyền hỏng, rồi điển hình là pha phá bóng nghiệp dư của Bravo khiến mọi nỗ lực đổ sống đổ bể. Với một Messi thượng thừa, những chệch choạc dù là nhỏ nhất cũng phải trả giá.

Pep hiểu Messi nguy hiểm. Chẳng thế mà ông bố trí tới 2 “mỏ neo” trên tuyến phòng thủ là Fernandinho và Gundogan. Song, sức công phá của ngôi sao người Argentina thực sự quá đáng sợ.

“Bóng đá là môn thể thao của những sai lầm", Pep nói thế sau trận đấu. Pep không đổ lỗi cho ai bởi những gì cần làm cũng đã làm. Nói cách khác, về chiến thuật, “thuyền trưởng” của Man City đã đi đúng đường. Chỉ tiếc là ông không phải thánh nhân để dự tính trước mọi điều.

Video Barcelona 4-0 Man City:

Trần Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/o-nou-camp-pep-khon-ngoan-nhung-chang-lai-voi-troi-a303436.html