Ở nơi con người làm “nô lệ” của bệnh tật

(VTC News) - Bên cạnh những thành phố xa hoa, sầm uất và tràn đầy sự sống thì còn đó là những khu vực luôn bị bao phủ bởi cái chết. (Hùng Phú)

Như nhiều quốc gia châu Phi khác, Ethiopia luôn phải đối mặt với hàng ngàn nỗi đau thương, mất mát do nghèo đói, bệnh tật và chiến tranh.

Làng Wukro với dân số khoảng 34.000 người, nằm ở phía Bắc Ethiopia cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Với tỷ lệ tử vong cao do bệnh AIDS và lao, nhiều trẻ em tại ngôi làng này sớm trở nên mồ côi và sống trong cảnh đói nghèo. Trong ảnh là một cụ bà 85 tuổi bị bại liệt, đau khổ khi không còn người thân nào bên cạnh.

Không giống như phụ nữ và trẻ em, nhiều đàn ông trong làng Wukro phải bỏ mạng hoặc bị tra tấn dã man trong các cuộc chiến tranh với quốc gia láng giềng Eritrea.

Đáng buồn hơn là rất nhiều cô gái trẻ trong làng phải sớm bước vào con đường mại dâm với mong muốn kiếm được tiền và thoát khỏi cảnh nghèo đói. Điều này càng khiến tỷ lệ người mắc AIDS tại đây tăng cao.

Hàng loạt căn bệnh như: tâm thần, bại liệt, câm và điếc đã cướp đi tương lai của nữ sinh Duraini Narhisan, 17 tuổi.

Chàng trai 17 tuổi Gebrekiros Berhe cũng là một nạn nhân của căn bệnh tâm thần. Anh đã mất cả cha mẹ 5 năm về trước, giờ chỉ còn biết nương tựa vào bà ngoại và em trai.

Cụ bà Hadas Gefie gần đây đã mất đi người em gái duy nhất của bà, người đã dành thời gian chăm sóc cho bà suốt một thời gian dài.

Ánh mắt buồn xa xăm của Selamout Haile, 13 tuổi, sau khoảng thời gian sống trong mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện em đang sống với người dì của mình.

Bà mẹ Soudu Abraha, 29 tuổi, mắc chứng động kinh và phải sử dụng xe lăn cho quãng đời còn lại.

Hình ảnh phụ nữ và trẻ em suy dinh dưỡng trong làng đang kiên nhẫn ngồi chờ nhận thức ăn từ một tổ chức từ thiện phi chính phủ.

Những nỗi buồn sâu thẳm luôn hiện hữu trên khuôn mặt của các bà mẹ trẻ lẫn con cái của họ.

Tương lai của những trẻ em này rồi sẽ ra sao? Đó là câu hỏi chắc có lẽ không ai giải đáp được.

Hình ảnh cảm động cho thấy một bà mẹ trẻ bế con gái vào lòng, chờ đợi đến lượt nhận thức ăn từ tổ chức từ thiện.

Một cụ bà đang chăm sóc cho người chồng già trước cơn thập tử nhất sinh tại bệnh viện.

Một em bé đang hòa mình vào dòng nước ấm ở vùng ngoại ô Wukro như xoa dịu đi những vết thương lòng em đang gánh chịu.

Như nhiều quốc gia châu Phi khác, Ethiopia luôn phải đối mặt với hàng ngàn nỗi đau thương, mất mát do nghèo đói, bệnh tật và chiến tranh.

Làng Wukro với dân số khoảng 34.000 người, nằm ở phía Bắc Ethiopia cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Với tỷ lệ tử vong cao do bệnh AIDS và lao, nhiều trẻ em tại ngôi làng này sớm trở nên mồ côi và sống trong cảnh đói nghèo. Trong ảnh là một cụ bà 85 tuổi bị bại liệt, đau khổ khi không còn người thân nào bên cạnh.

Không giống như phụ nữ và trẻ em, nhiều đàn ông trong làng Wukro phải bỏ mạng hoặc bị tra tấn dã man trong các cuộc chiến tranh với quốc gia láng giềng Eritrea.

Đáng buồn hơn là rất nhiều cô gái trẻ trong làng phải sớm bước vào con đường mại dâm với mong muốn kiếm được tiền và thoát khỏi cảnh nghèo đói. Điều này càng khiến tỷ lệ người mắc AIDS tại đây tăng cao.

Hàng loạt căn bệnh như: tâm thần, bại liệt, câm và điếc đã cướp đi tương lai của nữ sinh Duraini Narhisan, 17 tuổi.

Chàng trai 17 tuổi Gebrekiros Berhe cũng là một nạn nhân của căn bệnh tâm thần. Anh đã mất cả cha mẹ 5 năm về trước, giờ chỉ còn biết nương tựa vào bà ngoại và em trai.

Cụ bà Hadas Gefie gần đây đã mất đi người em gái duy nhất của bà, người đã dành thời gian chăm sóc cho bà suốt một thời gian dài.

Ánh mắt buồn xa xăm của Selamout Haile, 13 tuổi, sau khoảng thời gian sống trong mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện em đang sống với người dì của mình.

Bà mẹ Soudu Abraha, 29 tuổi, mắc chứng động kinh và phải sử dụng xe lăn cho quãng đời còn lại.

Hình ảnh phụ nữ và trẻ em suy dinh dưỡng trong làng đang kiên nhẫn ngồi chờ nhận thức ăn từ một tổ chức từ thiện phi chính phủ.

Những nỗi buồn sâu thẳm luôn hiện hữu trên khuôn mặt của các bà mẹ trẻ lẫn con cái của họ.

Tương lai của những trẻ em này rồi sẽ ra sao? Đó là câu hỏi chắc có lẽ không ai giải đáp được.

Hình ảnh cảm động cho thấy một bà mẹ trẻ bế con gái vào lòng, chờ đợi đến lượt nhận thức ăn từ tổ chức từ thiện.

Một cụ bà đang chăm sóc cho người chồng già trước cơn thập tử nhất sinh tại bệnh viện.

Một em bé đang hòa mình vào dòng nước ấm ở vùng ngoại ô Wukro như xoa dịu đi những vết thương lòng em đang gánh chịu.

Nguồn VTC: http://vtc.vn/suc-khoe-1/o-noi-con-nguoi-lam-no-le-cua-benh-tat-571717.html