Nước thải Khu công nghiệp Phố Nối A đang giết dần giết mòn ruộng đồng

KCN Phố Nối A (huyện Văn Lâm, Hưng Yên) đang thải ra một loại nước cực kì bẩn và ô nhiễm mang theo nhiều kim loại nặng và hóa chất độc hại.

Hàng ngày chúng đang giết dần giết mòn những ruộng lúa, ruộng rau, ao cá của người dân nơi đây…

Bất kỳ ai đi trên QL5, đến Km19 đều dễ dàng nhận ra KCN này với không khí nồng nặc, khói bụi mờ ảo. Nhiều người đi xe máy sẽ phải dừng ngay lại để mua một chiếc khẩu trang để che kín mặt mũi.

Đến xã Minh Hải (Văn Lâm), đập ngay vào mắt tôi là những con mương, kênh dẫn nước hiện ra mỗi đoạn một sắc màu, xanh rêu, đen, vàng...

Cuối những con mương này là khung cảnh hoang tàn của những thửa ruộng, ao cá bỏ hoang, toàn cỏ dại, được bao phủ một màu vàng và mùi hôi thối nồng nặc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các doanh nghiệp ở KCN Phố Nối A hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất lắp ráp điện, điện tử, cơ khí, xe máy, sản xuất thép, chế biến nông sản và thực phẩm…

Nhiều doanh nghiệp đến đây đặt nhà máy sản xuất ở giai đoạn tỉnh Hưng Yên trải thảm đỏ mời gọi nhà đầu tư, doanh nghiệp chỉ khu ruộng nào là tỉnh cấp đất ngay khu đất đó, tạo nên những doanh nghiệp “xôi đỗ” nằm trên những cánh đồng lúa mênh mông.

Người dân xung quanh KCN Phố Nối A rất bức xúc bởi nước từ đây thải ra càng ngày càng nhiều và độc hại hơn. Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên sớm vào cuộc để có giải pháp ngăn chặn.

Vì vậy, vấn đề nước thải, môi trường không được xử lý một cách có hệ thống và quy củ. Thêm vào đó, việc xử lý nước thải bị các doanh nghiệp xem nhẹ, cố tình lờ đi để giảm bớt chi phí. Các loại nước thải vì thế mỗi năm một đa dạng và độc hại hơn.

“Nước ở đây bẩn lắm, đủ các loại hóa chất, bơm nước lên mà sủi đầy bọt, mùi rất khó chịu. Các bà đi cấy phải đi ủng cao che hết chân, chứ để chạm vào nước này thì ngứa lắm.

Ruộng lúa của bà con ở gần các mương, kênh nước thải của KCN bỏ gần hết, không canh tác được vì lúa không thể sống được", ông Nguyễn Văn Cẩn, thôn Thanh Đặng, xã Minh Hải đứng trên bờ mương nhìn ruộng lúa xơ xác nói.

Ông Nguyễn Văn Đỉnh, thôn Thanh Đặng, xã Minh Hải thì bức xúc, chỉ thẳng doanh nghiệp gây xả thải ô nhiễm: “Cty Bao bì Thái Dương xả nước thải đến đâu lúa chết đến đấy. Chúng tôi đắp đập chặn nước thải thì người của Cty lại ra phá.

Chúng tôi bức xúc lắm, gọi cả công an xã, huyện về giải quyết nhưng sau mấy hôm liền mọi chuyện lại lắng xuống. Cty Bao bì Thái Dương lại xả thải ra một cách bình thường…

Còn nước thải của Cty Thép Nhật Quang thải ra mang đậm màu vàng, đầy hàm lượng kim loại, làm trang trại và 2 ao cá của tôi phải bỏ hoang không thể nuôi trồng được.

Kim loại bám vàng đầy các bờ đất thành ao. Không những thế, một số ruộng lớn khu ruộng thôn Thanh Đặng không thể cấy lúa được vì các Cty xây dựng làm chặn mất nguồn nước tưới”.

DƯƠNG TRƯỜNG GIANG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nuoc-thai-khu-cong-nghiep-pho-noi-a-dang-giet-dan-giet-mon-ruong-dong-post160229.html