Nước rút thần tốc của lão tướng Đỗ Tuấn Anh

Về nhất chặng 13 Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP HCM 2017 do Tôn Đông Á tài trợ diễn ra sáng 22-4 từ TP Quy Nhơn đi TP Tuy Hòa, tay đua 33 tuổi Đỗ Tuấn Anh (Calytos Đồng Tháp) gây ấn tượng với pha nước rút lên đến 76 km/giờ.

Đỗ Tuấn Anh về nhất chặng đua thứ 13 tại TP Tuy Hòa

Đỗ Tuấn Anh là cái tên không xa lạ với làng xe đạp Việt Nam khi từng nắm giữ danh hiệu Vua nước rút trong nhiều năm. Nhiều lần có định từ giã xe đạp nhưng niềm đam mê với môn thể thao gian khổ này khiến anh "đeo" nó đến tận hôm nay khi là tay đua cao tuổi nhất trên đường đua. Không còn phong độ đỉnh cao, Đỗ Tuấn Anh được Ban huấn luyện đội Đồng Tháp xếp thi đấu ở đội hình hai nhưng anh vẫn thi đấu đầy nỗ lực.

Đoàn đua rời Quy Nhơn

Ở chặng đua hôm nay dù không có mặt trong tốp những tay đua đi đầu nhưng Đỗ Tuấn Anh chọn đúng thời điểm để bứt phá mạnh mẽ, kéo theo 2 tay đua khác gia nhập tốp đầu trước khi về đích. Không đủ sức cạnh tranh nước rút với những tay đua đang đỉnh cao phong độ như Lê Nguyệt Minh, Huỳnh Thanh Tùng, Nguyễn Thành Tâm... nhưng Đỗ Tuấn Anh ở tốp đi đầu không có những tay đua này nên cơ hội mở ra với Đỗ Tuấn Anh. Vua nước rút một thời của làng xe đạp Việt Nam nhấn bàn đạp mạnh mẽ kẻ những mét cuối để cán đích đầu tiên, giành ngôi thắng chặng sau 2 giờ 17 phút 51 giây tranh tài (tốc độ trung bình 41,349 km/giờ).

Đoàn đua vào Thị trấn Sông Cầu - Phú Yên

Chặng đua hôm nay chia thành nhiều tốp, nếu tốp đi đầu với 9 tay đua không ảnh hưởng nhiều đến bảng tổng sắp các danh hiệu thì diễn biến ở những tốp sau rất hấp dẫn. Tốp 2 có Áo xanh Lê Nguyệt Minh (Trẻ TP HCM) cùng các tay đua các đội mạnh như Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) TP HCM, Dược Domesco Đồng Tháp, Quân Khu 7.

Tốp này mỗi đội đều bắt cặp thoát đi thành công khỏi Áo vàng Nguyễn Văn Dương (Bike Life Đồng Nai) chủ yếu tìm cách rút ngắn thời gian trên bảng tổng sắp. Thế nhưng cách đích khoảng 10 km, tay đua Phạm Quốc Cường của Dược Domesco Đồng Tháp nằm ở tốp này gặp sự cố bể bánh xe, ngay lập tức các đội còn lại tăng tốc nhằm tạo lợi thế trước đội Đồng Tháp.

Tốp này về đích thành công với khoảnh cách 1 phút 58 giây so với Quốc Cường, qua đó Quân khu 7 gia tăng khoảng cách trong khi VUS TP HCM, An Giang rút ngắn thời gian đồng đội so với Đồng Tháp.

5 tay đua về đầu tiên ở chặng thi đấu thứ 13

Nguyễn Văn Dương về ở tốp 3, cách tốp đầu tới 3 phút nhưng vẫn bảo vệ được danh hiệu Áo vàng lẫn Áo trắng. Tuy vậy rất nhiều tay đua, trong đó có những tay đua mạnh như Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Tấn Hoài, Phounsavath đã rút ngắn được thời gian so với Áo vàng.

Đây là nhóm các tay đua được đánh giá sẽ đánh chiếm Áo vàng trong những chặng đua tới. Tay đua Lê Nguyệt Minh vẫn giữ được Áo xanh với cách biệt 9 điểm so với Huỳnh Thanh Tùng.

Sau 13 chặng, Nguyễn Văn Dương vẫn giữ chắc Áo vàng của mình

Ngày 23-4, giải diễn ra chặng 14 từ Tuy Hòa đi Nha Trang lộ trình 120 km. Đây là chặng đua mà các tay đua sẽ chinh phục đèo Cả, tính điểm Áo đỏ-vua leo núi.

Quang Liêm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/nuoc-rut-than-toc-cua-lao-tuong-do-tuan-anh-20170422132920438.htm