Nước mắt người đàn ông mất con, vợ nguy kịch

Người đàn ông 40 tuổi khóc mỗi lần nhắc đến con trai vừa mất và người vợ đang nguy kịch, được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Với anh, đây là cú sốc quá lớn.

Sáng 30/9, Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đăng tải bài viết kêu gọi giúp đỡ bệnh nhân Nguyễn Thị Mai (35 tuổi, thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội) trên mạng xã hội.

Chị Mai được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai đêm 29, rạng sáng 30/9 với tình trạng bị sốc tim, viêm cơ tim. Người phụ nữ này đang mang thai đứa con thứ ba được 31 tuần tuổi.

Bi kịch bất ngờ

Bài viết cũng cho biết nữ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khi chị làm ruộng, chồng làm thợ mộc. Thu nhập thấp, vợ chồng chật vật nuôi hai con gái đang học lớp 9 và 8.

Khi chị Mai đột nhiên lâm bệnh nặng, gia đình phải vay mượn khắp nơi để chữa trị, hy vọng có thể cứu được cả hai mẹ con. Nữ bệnh nhân chưa có bảo hiểm y tế nên gánh nặng kinh tế càng đè nặng.

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng mạng. Nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ gia đình chị Mai thông qua Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Bạch Mai hay tìm gặp, hỗ trợ trực tiếp cho người thân của chị.

Chia sẻ với PV anh Nguyễn Tuấn Viện (40 tuổi), chồng chị Mai, cho biết vợ anh đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực. Thai nhi 31 tuần tuổi đã mất, người mẹ phải thở máy, dùng máy tim phổi nhân tạo duy trì sự sống.

Anh Viện kể mấy ngày trước, vợ có triệu chứng sốt, mệt nên anh đưa vợ vào Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Tại đây, chị Mai được chẩn đoán bị sốt virus nên phải tiếp nước mỗi ngày.

Đến ngày 29/9, bụng của bệnh nhân chướng lên, cứng, sức khỏe suy yếu nên phải chuyển sang cấp cứu tại Khoa Phụ sản của Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

Khoảng 23h ngày 29/9, chị Mai được chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cấp cứu. 4h sáng 30/9, bệnh nhân 35 tuổi tiếp tục được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

“Thời điểm đó, vợ tôi rất nguy kịch, chân tay tê bại, mất ý thức, tim mạch cũng suy yếu. Các bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai bảo vợ tôi bị sốc tim, viêm cơ tim phải dùng máy tim phổi nhân tạo hỗ trợ. Trước đây, vợ tôi chưa bị bệnh về tim bao giờ”, anh Viện nghẹn ngào nói.

Đứa con mơ ước

Anh Viện cho biết thêm đến trưa 30/9, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai để giảm gánh nặng bệnh tật cho người mẹ. Đứa trẻ mất sau đó ít giờ còn vợ anh đang được theo dõi đặc biệt.

Đối với anh Viện, đây là cú sốc quá lớn, vượt sức chịu đựng của người chồng, người cha nghèo. Người đàn ông 40 tuổi không cầm được nước mắt khi nhắc đến đứa con trai vừa mất và người vợ đang từng phút chống chọi với tử thần.

“Tôi đau như cắt cả ruột gan. Đứa con trai mà vợ chồng tôi trông đợi bấy lâu chưa kịp ra đời đã mất, vợ lại nguy kịch không biết sống chết ra sao. Giờ chỉ mong sao vợ tôi qua cơn hoạn nạn, phục hồi sức khỏe”, người cha vừa mất con nghẹn ngào nói.

Chị Mai đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh:Fanpage Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Bạch Mai.

Người làm nghề thợ mộc này chia sẻ đến nay, vợ anh vẫn chưa hồi tỉnh và không hề biết con trai đã mất. Hiện anh phải nhờ gia đình hai bên chăm sóc hai con gái lớn để túc trực bên vợ.

Con gái đầu của anh Viện còn giúp chia sẻ thông tin về bệnh tình của mẹ lên mạng xã hội để kêu gọi cộng đồng giúp đỡ.

Tổng chi phí chữa bệnh cho chị Mai từ khi lâm bệnh đến nay là 300 triệu đồng. Một ngày, gia đình phải trả gần 50 triệu đồng để chữa trị cho chị.

Với mức thu nhập chưa đến 5 triệu đồng mỗi tháng của hai vợ chồng, số tiền này quá lớn. Không những vậy, việc bảo hiểm y tế của chị Mai đến 20/10 mới có hiệu lực khiến gánh nặng kinh tế thêm nặng nề.

Chia sẻ về bệnh tình của bệnh nhân Mai, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cho biết hiện tại, bệnh nhân này đang phải thở máy, truyền máu và ECMO (tim phổi nhân tạo). Mỗi đợt chạy tim phổi nhân tạo, riêng tiền vật tư gần 90 triệu đồng.

Theo Zing

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nuoc-mat-nguoi-dan-ong-mat-con-vo-nguy-kich-77360/