Nước bẩn đen như mực, cặn lắng như bùn khiến hàng nghìn sinh viên kêu cứu

Đó là thực trạng nước bẩn đã và đang xảy ra tại Làng sinh viên Hacinco (Ngụy Như Kom Tum – Thanh Xuân – Hà Nội) khiến hàng nghìn sinh viên phải gánh chịu trong suốt thời gian dài qua.

Dính ghẻ vì nước bẩn kinh hoàng

Nhiều năm nay, các sinh viên sinh sống tại tòa nhà 21 tầng thuộc Làng sinh viên Hacinco đã phải gánh chịu nỗi khổ khi nước sinh hoạt liên tục bị bẩn, có giun hoặc thậm chí cả bùn đất.

Cách đây không lâu, các sinh viên cũng đã phản ánh lên mạng xã hội về tình trạng nước bẩn, chuyển màu đen như mực và không khỏi bức xúc khi phải bỏ tiền mà phải sử dụng nước kém chất lượng. “Bao nhiêu năm qua rồi vẫn như này, vẫn phải dùng “nước giếng khoan”. Bao nhiêu lá đơn gửi lên Ban quản lý thế nhưng vẫn đâu vào đấy, thực ra là bị ém đi thì đúng hơn. Có đưa lên đến nơi thì cũng bị gây khó dễ ... Tiền thì trả để mua nước sạch mà thực tế lại “nhận được” nước bẩn Sông Tô Lịch cũng phải chịu thua”, một sinh viên ở đây bức xúc.

Sinh viên lưu trú tại Làng sinh viên Hacinco bức xúc phản ánh nước đen như mực trên mạng xã hội.

Để ghi nhận, tìm hiểu sự việc ngày 18/7 chúng tôi có mặt tại tòa nhà 21 tầng – nơi xảy ra tình trạng nước sinh hoạt bị bẩn như sinh viên phản ánh. Trao đổi về hiện tượng nước bị bẩn, sinh viên Nguyễn Thế K. cho biết: “Thời gian trước đây có lúc nước bẩn kinh hoàng lắm và chúng em có phản ánh lên phía ban quản lý nhiều lần nhưng đều không nhận được sự hỗ trợ hoặc khắc phục”.

“Hiện nay thì nước không còn đen như mực nữa nhưng hễ sáng sớm kiểu gì cũng xuất hiện giun đỏ nhỏ li ti và cặn bẩn rất nhiều”, sinh viên Thế K. cho hay.

Tòa nhà 21 tầng nơi lưu trú của hàng nghìn sinh viên.

Trong khi đó, một số sinh viên khác lại cho rằng: “Không thể tưởng tượng được nước sinh hoạt lại bẩn đến mức như thế, giờ cặn bẩn thì kinh hoàng lắm nên muốn sử dụng chúng em đều phải bịt một lớp màng vải để ngăn cặn bẩn chảy ra ngoài”.

Chiều ngày 21/7, sau vài ngày đặt lịch làm việc, liên hệ với ban quản lý Làng sinh viên Hacinco chúng tôi được chỉ định lên tầng 7 để ghi nhận hiện tượng nước bẩn tại phòng 710.

Sinh viên đang thử nghiệm vặn nước từ vòi vào bát...

Đợi khoảng 30 giây sau, đáy bát dính đầy cặn bẩn.

Trao đổi với chúng tôi về điều này, sinh viên Nguyễn Đức Ch. cho biết: “Nước thời gian trước bẩn nhưng thời gian này đỡ bớt, tuy nhiên cặn bẩn xuất hiện mỗi khi xả nước vẫn còn rất nhiều”.

Vừa nói, Nguyễn Đức Ch.vừa vặn vòi xả vào 1 chiếc bát, chỉ 30 giây sau bằng mắt thường có thể quan sát rất rõ lượng cặn bẩn nằm dưới đáy bát. Sinh viên Ch. tiếp tục xả nửa chậu nước thì sau khi để khoảng 1 phút cặn bẩn dưới đáy chậu rất nhiều khiến chúng tôi không khỏi bàng hoàng.

Đây là hình ảnh xả nửa chậu nước và để lắng 1 phút.

Cũng theo phản ánh của một số sinh viên thì do tình trạng nước bẩn nhiều năm nay tại đây nên tình trạng bị dính bệnh “ghẻ nước” là nỗi sợ hãi của sinh viên.

Lãnh đạo khẳng định: Nguồn nước vẫn đảm bảo?!

Liên quan đến vụ việc phản ánh của nhiều sinh viên, phóng viên đã liên hệ và đặt lịch làm việc với lãnh đạo Làng sinh viên Hacinco và được lãnh đạo tiếp cũng như thông tin về vụ việc vào chiều ngày 21/7 vừa qua.

Trả lời về những vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Quang – Phó giám đốc Công ty xây dựng số 2 (chủ đầu tư dự án Làng sinh viên Hacinco) cho biết: “Thời gian qua phía lãnh đạo Công ty có nhận được phản ánh của người dân, sinh viên. Tuy nhiên, phía lãnh đạo cử người đưa mẫu nước đi xét nghiệm vẫn đảm bảo đủ những tiêu chuẩn cho phép”.

Dù nước bẩn như trên nhưng lãnh đạo cho biết có đưa mẫu đi kiểm tra đều đạt kết quả an toàn.

Cũng theo ông Quang thì toàn bộ khu vực sử dụng chung bể ngầm từ hàng chục năm nay nên có thể trong quá trình sử dụng lâu dài đã phát sinh nhiều vấn đề như đường ống xuống cấp, bể bị lắng cặn. Đồng thời trong quá trình cấp nước bể được bơm-xả liên tục nên cặn bẩn không thể lắng xuống được.

Nói thêm về nguyên nhân, ông Quang cũng cho rằng: “Ngoài ra thời gian này Hà Nội nắng nóng nên có thể xảy ra hiện tượng chênh lệch áp suất, nhiệt độ nên dẫn đến xuất hiện cặn bẩn”?!

Các sinh viên chưa biết đến khi nào mới được dùng nước sạch, nhưng thời điểm hiện tại họ vẫn phải "sống chung với lũ".

Ngoài ra, thời gian vừa qua phía Công ty cũng đã thuê một đơn vị để sục rửa bể định kỳ hàng năm nhưng chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, theo ông Quang thì việc xử lý không phải ngày một ngày hai mà phải cần có thời gian, khoảng 30 ngày nữa mới có thể hoàn thành được.

Phía lãnh đạo Công ty cũng cho rằng có sai sót khi trong quá trình sục rửa bảo trì không thông báo rộng rãi đến sinh viên đang lưu trú tại đây dẫn đến những bức xúc trên.

Nói về phương án, ông Quang nhấn mạnh: “Sẽ cố gắng khắc phục sớm nhất, đồng thời tìm kiếm nguồn nước dự trữ”.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/nuoc-ban-den-nhu-muc-can-lang-nhu-bun-khien-hang-nghin-sinh-vien-keu-cuu-20160722104134396.chn