Nửa đêm bị kẻ lạ mặt chém trọng thương tại nhà

- Trong lúc chuẩn bị tắt điện đi ngủ thì bất ngờ một thanh niên lạ mặt vào xin nước uống, anh Lê Quang Thái (44 tuổi trú tại 37, đường Ngô Thế Lân, TP Huế) vừa vào lấy nước thì bất ngờ kẻ lạ mặt dùng dao uy hiếp và chém nhiều nhát.

[links()] Theo lời nạn nhân kể lại, sự việc diễn ra vào lúc 23h 30 ngày 26/9, anh Thái chuẩn bị tắt điện nằm ngủ thì bất ngờ có một thanh niên khoảng 20 tuổi nói giọng miền Bắc, mặc áo thun tay ngắn màu vàng, mang quần lững, đầu tóc ca rê gõ cửa đưa một cái chai nhựa vào xin nước uống. Thấy vậy, anh Thái mở cửa cho vào và chạy đi lấy nước cho kẻ lạ mặt. Vừa quay người thì kẻ lạ mặt liền lấy một con dao Thái dí vào cổ. Anh Thái chống cự thì bị kẻ lạ mặt dùng dao khứa một lát vào cổ. Thấy tên này hung ác, anh Thái nhẹ giọng thương lượng và nói: “Trong ví tôi còn một triệu, anh lấy đi, gia đình tôi cũng nghèo”. Nhưng kẻ lạ mặt vẫn không buông tha đòi anh Thái đưa chìa khóa chiếc xe máy Jupiter (YAMAHA) đang để ngoài sân, anh Thái không đồng ý. Sau đó kẻ lạ mặt ra lệnh không được lên tiếng, nếu nói sẽ đâm chết. Ngoài con dao Thái dí vào cổ, kẻ lạ mặt còn dùng một con dao bấm dí vào lưng anh Thái, đâm nhiều lát ở cánh tay trái và dùng một cuộn dây dù để trói anh Thái lại. Trong lúc đang bị trói, anh Thái đã dùng chân đạp kẻ lạ mặt ra xa để chạy thoát nhưng đang chạy lên cầu thang thì bị kẻ lạ mặt dùng dao chém liên tục khiến anh Thái không chạy nỗi. Cuộc giằng co giữa hai người kéo dài đến 1h 30 ngày 27/9, anh Thái mới chạy thoát lên tầng hai và hô: “Cướp, cướp…”. Vợ anh Thái là chị Vương Thị Mỹ Hằng đang ngủ trong phòng chạy ra thấy kẻ lạ mặt cầm hai con dao, còn chồng mình máu chảy đầy người. Chị Hằng kể lại: “Ở nhà ban đêm bạn bè của chồng tôi hay đến chơi khuya, đêm nay tôi cũng nghe tiếng nhưng tưởng như mọi hôm là đang ngồi với bạn bè nên không dậy. Nghe tiếng kêu cứu của chồng, tôi dậy và sau đó cầm một cây chổi đánh đuổi thì kẻ lạ mặt nhảy qua bờ rào chạy tẩu thoát”. Sau khi kẻ lạ mặt thoát chạy, anh Thái được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Trung ương Huế, theo hồ sơ hồ bệnh án, anh Thái bị đa viết thương do bị chém, nặng nhất là viết thương ở cổ. Hiện đã qua cơn nguy kịch đang được các bác sỹ điều trị tại Khoa Tim mạch bệnh viện này. Anh Thái cho biết từ trước đến nay vợ chồng anh không có thù oán gì với ai. Được biết anh Thái làm nghề xăm hình trên người còn vợ làm nghề giá đậu xanh. Vợ chồng anh Thái có hai người con. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Huế điều tra làm rõ. Sơn Thủy

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201009/Nua-dem-bi-ke-la-mat-chem-trong-thuong-tai-nha-1769871/