Nữ võ sĩ Muay Thái 14 tuổi trăm lần khiến đối thủ nam nhừ đòn

Dù mang phận “liễu yếu đào tơ” nhưng Petjeeja Or Meekhun đã không biết bao nhiêu lần khiến các đối thủ nam phải đo ván.

Nữ võ sĩ Muay Thái 14 tuổi trăm lần khiến đối thủ nam nhừ đòn

"Vắt mũi chưa sạch" đã trốn cha mẹ đi thượng đài

Ở xứ Chùa Tháp, dù mới 14 tuổi nhưng nữ võ sĩ Petjeeja Or Meekhun đã được coi là biểu tượng mới của làng Muay Thái nhờ những kỹ năng thượng thừa độc nhất vô nhị trong thiên hạ.

Petjeeja sinh ra ở tỉnh Sisaket, vùng Đông Bắc Thái Lan ngày 31/12/2002, là em út trong một gia đình nghèo có 3 người con.

Thuở mới lên 7, Petjeeja đã lấy cảm hứng từ 2 người chú của mình và cô bé muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình bằng cách bước lên võ đài để chiến đấu Muay Thái.

Khi nghe con gái trải lòng về ước mơ của mình, cha mẹ của Petjeeja rất sợ hãi và nhất quyết gạt phăng: "Con gái con đứa không lo học hành mà còn đòi đánh với chả đấm…".

Hồi bé xíu, Petjeeja Or Meekhun đã tập Muay Thái cùng anh trai.

Bất chấp sự can ngăn, cô bé giấu bố mẹ tập Muay Thái. Sau một thời gian, cô lần đầu tiên thi đấu với một cậu nhóc tại sân vận động Mongbondaeng ở Chonburi.

Nhưng quả là "ngựa non háu đá". Petjeeja nhanh chóng bị thua sấp mặt và chỉ nhận được vẻn vẹn đúng 400 baht (khoảng 13 USD).

Khi trở về nhà, cô bé cầm số tiền ít ỏi đưa cho cha mẹ của mình với một vết sưng tấy trên mặt. Thương con, người mẹ đã ôm cô vào lòng và bắt con gái hứa từ nay không được phép bước lên võ đài nữa.

Nhưng rồi, thời gian cũng thấm thoắt ngừng trôi. Niềm đam mê với Muay Thái đã ngấm vào máu của Petjeeja từ khi nào không hay. Dần dần, đến nỗi bố mẹ của cô bé cuối cùng cũng phải mủi lòng.

Xem một trận đấu của Petjeeja hồi niên thiếu.

Petjeeja được công khai đi tập Muay cùng với anh trai Mawin. Sau 4-5 lần thượng đài, cô bé đã tìm được một phòng tập cho riêng mình – CLB Toyota tại Rayong.

Tuy nhiên, theo CLB này được 1 năm thì Petjeeja nhận được thông báo rằng CLB sẽ không cử các VĐV nữ đi thi đấu. Bất đắc dĩ, cô bé phải trở về nhà để "tập chay" cùng với người anh trai.

Được chừng vài tháng, nhận thấy Petjeeja có tố chất đặc biệt và cả niềm đam mê cháy bỏng, bố mẹ cô bé đã cố gom được 10 ngàn baht (khoảng hơn 333 USD) để thuê một HLV về trực tiếp dạy Muay cho hai anh em.

Tố chất bằng vàng của nữ cao thủ khiến nam giới cũng khiếp đảm

Được tầm sư học đạo, công phu của Petjeeja đã thăng tiến vượt bậc. Mọi thứ càng trở nên tươi sáng khi vị HLV do phát hiện tài năng của cô bé, đã quyết định thành lập một CLB riêng của gia đình mang tên Mee Khun.

Kể từ đây, Petjeeja bắt đầu chặng đường vươn ra biển lớn, khi chinh chiến khắp các tỉnh từ vùng Đông Bắc đến miền Nam Thái Lan.

Khi lên 10 tuổi, Petjeeja đã sở hữu thành tích thượng đài hơn 90 trận, với 20 nữ võ sĩ nhí và hơn 70 võ sĩ nam.

Đến lúc này, mơ ước của cô trước kia là bước lên võ đài Muay và kiếm tiền phụ giúp gia đình bắt đầu trở thành hiện thực. Trung bình mỗi tháng, cô bé đi đánh 3-4 trận, với thu nhập bình quân tới 30 ngàn baht (khoảng 1 ngàn USD).

Tất nhiên, một phần lớn trong số khoản thu nhập đó được dùng để chi trả các khoản như thanh toán tiền xe cộ, ăn uống, học hành… Thi thoảng dư dả, cô cùng mọi thành viên trong gia đình đến các trung tâm McDonald, Bic C và Tesco để vui chơi mua sắm như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác.

Thuở 11 tuổi, Petjeeja đã sở hữu quá nhiều danh hiệu.

Điều đặc biệt nhất trong những trận thượng đài của Petjeeja Or Meekhun là cô gái thường xuyên chọn đối thủ là các võ sĩ nam. Vì thế sau nhiều trận thắng oanh liệt, tên tuổi của Petjeeja chẳng mấy chốc được lan truyền khắp đất nước Thái Lan.

Rất nhiều CLB, hãng truyền hình và nhà tài trợ tìm đến Petjeeja để xin hợp tác. Nhưng bố mẹ của cô đã từ chối bởi không muốn con gái sớm gặp phải áp lực vì những hợp đồng ràng buộc.

Theo báo chí Thái Lan, ngoài tài năng trên sàn đấu, Petjeeja còn là một người con rất hiếu thảo và chăm chỉ. Thông thường cô chỉ mất đúng 2 ngày để nghỉ ngơi sau mỗi lần thượng đài, rồi lại bước vào vào tập luyện điên cuồng, chẳng biết mệt là gì.

Mỗi ngày, Petjeeja thường dậy rất sớm và chạy 10km, rồi tập nhảy dây để rèn sự linh hoạt của đôi chân, sau đó mới bước vào các bài tập theo một giáo trình chuyên nghiệp trong cả 3 ca: sáng – trưa – tối xen lẫn với học tập văn hóa.

Những pha ra đòn quá nhanh và quá nguy hiểm của Petjeeja.

Ở thời điểm 11 tuổi, Petjeeja đã đấu hơn 100 trận và tính đến thời điểm hiện tại (14 tuổi), con số đó vẫn đang tỷ lệ thuận.

Về kỹ năng chiến đấu, Petjeeja sở hữu gần như đầy đủ mọi điểm mạnh của một võ sĩ Muay Thái, từ những cú đấm uy lực, những cú đá hay lên gối như vũ bão và cả một tinh thần thép.

Petjeeja từng chia sẻ, cô muốn một ngày nào đó được thi đấu ở Olympic và có thể là môn quyền Anh. Còn với người hâm mộ Thái Lan, Petjeeja đã trở thành một biểu tượng được ngợi ca và trân trọng.

Tất nhiên với bố mẹ của Petjeeja, giờ đây mỗi khi cổ vũ con gái bước lên võ đài, họ vẫn lo lắng rằng cô bé có thể sẽ bị chấn thương. Nhưng vượt lên tất cả mọi thử thách, họ chỉ còn mỉm cười và tự hào…

Samart Payakaroon – một trong những võ sĩ Muay Thái xuất sắc nhất mọi thời đại đã ca ngợi: "Trái tim Petjeeja có một tình yêu cháy bỏng với Muay Thái. Ở tuổi 11, cô bé đã là một đại diện cho sức mạnh và danh dự của Muay Thái".

Xem một trận đấu khác Petjeeja khiến võ sĩ nam phải thán phục:

Petjeeja khiến võ sĩ nam phải tâm phục khẩu phục.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/nu-vo-si-muay-thai-14-tuoi-tram-lan-khien-doi-thu-nam-nhu-don-20161010153936196.htm