Nữ Việt kiều mất tích ở Đà Nẵng, tìm thấy ở TP Hồ Chí Minh: Vẫn sợ tiếp xúc với người lạ

Trong lúc cùng người thân đi mua sắm đồ ở chợ Cồn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), chị Nguyễn Kim Huệ (SN 1982, quê quán ở Đà Nẵng, Việt kiều sống và làm việc tại Đan Mạch) bị mất tích một cách bí ẩn. Bốn ngày sau, một người ở TPHCM tìm thấy chị Huệ trong trạng thái ngẩn ngơ như người mất trí. Ngày 26/7 PV Báo GĐ&XH đã đến tận nhà người thân nơi chị Huệ đang tá túc để tìm hiểu.

Chị Huệ sức khỏe tạm ổn, ngủ nhiều hơn và được gia đình đang chăm sóc tại nhà riêng. (ảnh chụp ngày 26/7). Ảnh: Đức Hoàng

Vụ mất tích bí ẩn

Sự việc bắt đầu từ sáng 18/7, chị Nguyễn Kim Huệ cùng người thân đi mua sắm ở chợ Cồn. Sau đó người thân không tìm thấy chị Huệ ở đâu nữa, gọi điện thoại thì ban đầu đổ chuông, nhưng sau đó mất liên lạc hoàn toàn. Thấy chị gái mình mất tích một cách bí ẩn, không hiểu nguyên nhân, chị Nguyễn Kim Diệu (em chị Huệ) liền đăng thông tin và hình ảnh chị gái mình lên Facebook nhờ tìm người thân. Cộng đồng mạng đã cùng nhau chia sẻ thông tin và mong sớm tìm được nữ Việt kiều. Chị Diệu cho biết: “Trước đó, chị Huệ cùng chồng từ Đan Mạch về Đà Nẵng dự đám cưới em gái. Dự kiến ngày 19/7, vợ chồng chị ấy về lại Đan Mạch. Tuy nhiên, ngày 18/7, trong khi đi chợ Cồn mua sắm một số thứ thì chị Huệ bị lạc và mất tích. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi và trình báo công an mà không thấy tung tích gì của chị ấy”.

Khi mọi người đang mong ngóng thông tin của chị Huệ thì bốn ngày sau đó, anh Nguyễn Minh Tâm (trú tại quận Thủ Đức, TPHCM) phát hiện chị Huệ lang thang trên đường như người mất hồn. Anh Tâm chia sẻ: “Tôi đọc thông tin trên mạng Internet thì biết được một nữ Việt kiều mất tích bí ẩn. Khi thấy người phụ nữ lang thang trên đường, tôi tới hỏi han thì người này trong trạng thái hoảng loạn, thấy người lạ là la hét, gần như mất trí nhớ. Sau đó tôi chụp ảnh lại gửi cho gia đình ở Đà Nẵng xem có phải chị Huệ hay không thì may mắn họ xác nhận đúng là chị ấy. Chúng tôi giữ chị ấy lại rồi người thân từ Đà Nẵng bay vào TPHCM đón chị ấy về”.

Sau khi về tới Đà Nẵng, chị Huệ được đưa vào bệnh viện khám và truyền thuốc. Các bác sĩ chẩn đoán, chị Huệ bị suy nhược thần kinh và phải nhập viện để theo dõi trầm cảm. Hơn 2 ngày khám và điều trị ở bệnh viện, chị Huệ đã được gia đình đưa về nhà chăm sóc. Được biết, khi gia đình vào trong TPHCM đón chị Huệ về Đà Nẵng thì phát hiện chị Huệ bị mất hết tài sản, gồm: Tiền, dây chuyền, 2 nhẫn vàng, điện thoại, thẻ ATM… Tuy nhiên, áo quần trên người chị Huệ vẫn y nguyên như khi đi lạc.

Đã ăn được mấy thìa cơm

Chị Huệ được phát hiện tại TPHCM. Ảnh: TL

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH ngày 26/7, chị Nguyễn Kim Diệu cho biết thêm, hiện chị Huệ đã khỏe lại nhưng chưa nhớ được những gì đã xảy ra. “Chị ấy đã nhớ được người thân rồi nhưng chưa nhớ rõ từng người. Gia đình có mở một số bài hát chị ấy yêu thích thì chị ấy có hát theo. Hiện chị ấy cũng đã ăn được mấy thìa cơm. Gia đình đang chăm sóc và giúp chị ấy phục hồi trí nhớ và sức khỏe”, chị Diệu nói.

Chúng tôi tới nhà riêng thăm chị Huệ vào chiều 26/7 được gia đình cho biết, do sức khỏe đang yếu nên chị Huệ ngủ nhiều. Thỉnh thoảng có hàng xóm tới hỏi thăm, người nào mà chị Huệ quen mặt thì chị cười đáp lại. Còn với người lạ mặt, chị Huệ quay mặt đi nơi khác, có chút sợ hãi. Chị Diệu cho rằng, đây là lần đầu tiên chị Huệ bị như thế và gia đình cũng không hiểu vì sao. Gia đình đã từng nghĩ tới trường hợp, chị Huệ bị thuốc mê, hay bùa ngải gì đó nhưng chưa đủ căn cứ để xác định.

Trước thông tin gia đình không cho ai tiếp xúc với chị Huệ và không hợp tác với cơ quan chức năng để tìm nguyên nhân mất tích, chị Diệu cho rằng, đó là thông tin thất thiệt, không đúng sự thật. Thực tế, hàng xóm, họ hàng khi biết chuyện tới nhà hỏi thăm, chia sẻ thì gia đình vẫn tiếp đón đàng hoàng và hợp tác với cơ quan chức năng để mong tìm ra nguyên nhân chị Huệ mất tích bí ẩn bốn ngày vừa qua.

Người nhà cho biết, chị Huệ có mối quan hệ rất tốt với bạn bè, người thân tại Việt Nam. Chị cũng không có mâu thuẫn, xích mích hay nợ nần với ai. Đặc biệt, phía gia đình bác bỏ thông tin cho rằng, chị Huệ có mối quan hệ “ngoài luồng”. Đó là những lời đồn thổi vô căn cứ, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của chị Huệ và gia đình.

Sự việc chị Huệ bị mất tích bí ẩn và được tìm thấy cách nơi mất tích khoảng 1.000km vẫn chưa rõ nguyên nhân. Cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp với gia đình để tìm hiểu thêm thông tin về sự việc, tránh những đồn thổi vô căn cứ, gây hoang mang dư luận.

Cách đây hơn 5 năm, chị Nguyễn Kim Huệ qua Đan Mạch sinh sống, làm việc và lấy chồng bên đó cũng là người Việt. Khi sự việc bất ngờ xảy ra với chị Huệ, chồng chị Huệ vẫn ở nhà để chăm sóc cho vợ. Em gái chị Huệ kể: “Mỗi năm chị Huệ về thăm gia đình và quê khoảng 2 lần. Đợt Tết Nguyên đán vừa rồi, chị ấy có về quê thăm nhà. Đợt này về lại để dự cưới em gái, nhưng không ngờ sự việc xảy ra như trên”.

Đức Hoàng

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nu-viet-kieu-mat-tich-o-da-nang-tim-thay-o-tp-ho-chi-minh-van-so-tiep-xuc-voi-nguoi-la-20160727093529257.htm