Nữ sinh xinh đẹp mất tích bí ẩn khi nhờ bạn chở ra bến bắt xe

Sau khi nhờ bạn dùng xe đạp điện chở ra bến xe, H. bảo bạn mang xe về trả hộ và lên xe đi đâu không rõ đã 3 ngày nay.

Sáng ngày 21/7, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Đàm Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Thái Nguyên (Thái Thụy, Thái Bình) cho biết cơ quan chức năng xã đang nỗ lực cùng gia đình tìm kiếm em Nguyễn Thị Hoa (sinh ngày 27/1/2013) vừa mất tích một cách bí ẩn khi được bạn đưa ra bến xe vào buổi sáng ngày 18/7.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào ngày 18/7, em Hoa có mượn một chiếc xe đạp điện của hàng xóm rồi đến nhờ bạn là Mai (SN 2001, người cùng xã) chở ra bến xe buýt. Sau đó, Hoa nhờ Mai mang chiếc xe về trả rồi bắt xe buýt Hoàng Hà lên TP. Thái Bình và đi đâu đến nay không rõ.

Đến đêm ngày 18/7, do không thấy em Hoa trở về nhà nên người thân đã chia nhau tìm đồng thời báo cáo về việc cháu Hoa bị mất tích đến Công an xã Thái Nguyên.

Nữ sinh bị mất tích sau khi nhờ bạn đèo ra bến bắt xe buýt. Ảnh: Gia đình cung cấp

Trong hai ngày 18 và 19/7, người thân đã nhiều lần nhắn tin, gọi điện qua số điện thoại của em Hoa nhưng không hề thấy có ai nhấc máy dù số liên lạc vẫn đổ chuông.

Ở một diễn biến khác của vụ việc, ngay khi nhận được tin trình báo của người thân em Hoa, Công an xã Thái Nguyên đã phối hợp cùng gia đình nỗ lực tìm kiếm đồng thời phát thông tin trên hệ thống loa phát thanh của xã.

Bên cạnh đó, thông tin em Hoa bị mất tích cũng đã được báo cáo lên Công an huyện Thái Thụy để có sự chỉ đạo, hỗ trợ tìm kiếm.

“Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa có được thông tin gì về tình hình của cháu Hoa. Người thân cũng đã liên hệ theo số điện thoại của cháu thì cũng không liên lạc được từ chiều tối ngày 19/7”, ông Phạm Đức Hảo, Trưởng Công an xã Thái Nguyên thông tin.

Cũng theo thông tin ông Hảo cung cấp, trước thời điểm mất tích, em Hoa ở nhà cùng với mẹ và 1 người em trai trong khi bố em Hoa đi làm ăn xa trong Nam và chị gái đang theo học tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình.\

Thực hư câu chuyện cháu bé mất tích ở Quảng Bình xuất hiện ở Hà Nội. Nguồn: VTC14

Vào ngày 14/7, mẹ em Hoa cùng em trai út đi vào miền nam dự đám cưới 1 người thân nên chỉ có 1 mình em Hoa ở nhà.

“Qua khai thác thông tin từ bạn học của cháu, chúng tôi được biết thời gian gần đây cháu có nảy sinh tình cảm với 1 thanh niên tên S. và thường xuyên trò chuyện qua điện thoại.

Một người bạn của cháu cho biết vào trước ngày cháu Hoa bị mất tích, Hoa có kể với bạn được S. rủ lên Hà Nội chơi. Ngay sau hôm đó, cháu nhờ bạn đưa ra bến bắt xe và đến nay vẫn không về nhà. Chúng tôi cũng đã hỏi thông tin về người thanh niên tên S. nhưng bạn bè của cháu đều không ai biết thông tin gì”, ông Hảo thông tin.

Ông Hảo cũng cho biết thêm, ở địa phương, Hoa là người hiền lành. Tuy còn ít tuổi nhưng Hoa phát triển hơn các bạn bè cùng trang lứa. Em Hoa có nước da trắng, để tóc dài ngang lưng, người dong dỏng cao. Khi đi, em Hoa mặc một chiếc quần bò, áo cộc tay màu trắng có kẻ sọc ngang.

Hiện cả bố và mẹ cháu đã về nhà và đang nỗ lực tìm kiếm cháu.

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nu-sinh-mat-tich-bi-an-khi-duoc-ban-cho-ra-ben-xe-25744-3.html