Nữ sinh viên cắt phăng 'của quý' yêu râu xanh

Một nữ sinh viên Ấn Độ đã gây xôn xao vì cắt đứt "cậu nhỏ" của tên yêu râu xanh sàm sỡ mình, theo Hindustan Times, Daily Mail đưa tin.

Sự việc xảy ra tại nhà riêng của cô nữ sinh này ở thị trấn Thiruvananthapuram - thủ phủ bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Được biết, cô gái 23 tuổi, đang là sinh viên ngành Luật.

Theo khai báo của nữ sinh này với cảnh sát, thì cô đã bị Hari Swami (54 tuổi) là một một Guru (thầy tôn giáo) lạm dụng trong suốt 5 năm.

Hari Swami, tức Gangeshananda Theerthapada, tự xưng là một người chữa bệnh tâm linh và là cựu thành viên của giáo phái Ashram Panmana ở Kollam.

Cha mẹ của cô gái rất tin tưởng Hari, thậm chí còn thường xuyên mời ông ta tới nhà để thực hiện các nghi thức đặc biệt và cho ông ta ở lại qua đêm. Tại đây, người đàn ông này đã giở hành vi dâm ô với cô gái từ khi cô còn chưa đủ thành niên.

Lợi dụng cái mác là một Guru truyền bá về tâm linh được tôn kính, hắn tự do tới nhà riêng và hãm hiếp cô gái nhiều lần trong nhiều năm, mà cha mẹ cô gái không hề hay biết chuyện này dù có ở nhà hay không.

Cô gái nói với cảnh sát rằng, cha mẹ mình đã tin tưởng ông thầy tôn giáo này một cách mù quáng.

Hôm giữa tháng 5 vừa qua, Hari lại tới nhà nữ sinh này và định giở trò đồi bại với cô. Vì nhiều lần bị lạm dụng tình dục nên cô gái đã đề phòng trước, chuẩn bị sẵn dao giấu dưới gối để phòng vệ.

Khi Hari sàm sỡ nữ sinh này, không thể chịu đựng được nữa, cô đã sử dụng dao tấn công và cắt mất dương vật của ông ta. Tên yêu râu xanh này sau đó được đưa đến bệnh viện gần đó trong tình trạng nghiêm trọng.

Sau khi trải qua các thủ thuật y tế khẩn cấp, tình trạng hiện tại Hari đã ổn định. Ông ta hiện đang đối mặt với cáo buộc tấn công tình dục trẻ vị thành niên và tội hiếp dâm.

Tuy ban đầu, người đàn ông này tuyên bố rằng chính ông đã tự cắt đi "của quý" của mình, nhưng hiện tại hắn đã nhận tội có lạm dụng cô gái.

Các nhà chức trách đang điều tra xử lý vụ việc. Cha mẹ của cô gái không hề biết gì về vụ tấn công này. Còn nữ sinh trên đang được cảnh sát bảo vệ và nhận được sự giúp đỡ từ các chuyên gia tư vấn tâm lý.

Tên yêu râu xanh bị cắt của quý nằm điều trị trong bệnh viện

Sau khi vụ việc này được lan truyền, cô nữ sinh này đã được nhiều người ngợi ca là dũng cảm.

Pinarayi Vijayan, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng bang Kerala - nơi xảy ra vụ việc, nói với NDTV hôm 20/5 rằng: "Đó là một hành động can đảm và mạnh mẽ của cô gái trẻ".

Truyền thông địa phương cũng hết sức ca ngợi cô gái. Cảnh sát trưởng ở đây - Sparjan Kumar thì nói rằng, hành động dùng dao của cô gái là tự vệ.

Vụ việc này được xem là cực kỳ hy hữu, vì hiếm có nạn nhân nào tức nước vỡ bờ tự cắt phăng "cậu nhỏ" của yêu râu xanh. Thông thường, nếu bị gia đình nạn nhân hay những người dân địa phương bắt được, thì tên yêu râu xanh này mới bị họ cắt đi của quý.

Như trường hợp gây xôn xao năm 2014 ở tiểu bang Rajasthan, tây bắc Ấn Độ, một người đàn ông tên Suresh Kumar hiếp dâm một cô gái trẻ, bị dân làng bắt được đã tiến hành "thiến" bộ phận sinh dục của anh ta ngay tại trận. Trước đó, họ lôi anh ta ra đánh đập tơi bời.

Người đàn ông bị đánh đập và cắt mất của quý ở bang Rajasthan

Gần đây ở Ấn Độ, có nhiều vụ tấn công tình dục liên quan đến những người đàn ông theo giáo phái.

Tháng trước, cũng ở bang Kerala, cảnh sát bắt được hai nữ tu và một linh mục, với cáo buộc che giấu chuyện sinh con của một bé gái tuổi teen bị một linh mục khác cưỡng hiếp.

Năm ngoái, tòa án ở Kerala đã kết án 40 năm tù với đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi, xảy ra vào năm 2014.

Trà My

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/chuyen-la/nu-sinh-vien-cat-phang-cua-quy-yeu-rau-xanh-3335874/