Nữ sinh Trung Quốc và "kẻ tình địch" đang nổi

(VTC News) - Không chỉ ở Việt Nam, nhiều nữ sinh Trung Quốc cũng bày tỏ rất ghét… World Cup. Với họ, World Cup như là “tình địch” vì đã hút hồn bạn trai của họ, khiến họ bị “ra rìa”.

* Tối 11/6, World Cup 2010 khai mạc. Chàng sinh viên Li Ou ở Đại học Luật Neijiang Normal giục bạn gái Wang Xue ăn nhanh nhanh chóng chóng để cậu có thể lao ngay tới chiếc tivi. Vừa đến địa điểm xem, Li Ou ngày thường có vẻ ít nói bỗng hóa sôi nổi, hò hét, thỉnh thoảng văng bậy. Và điều quan trọng nhất là chàng quên hẳn cô bạn gái Wang Xue đang bên cạnh mình. Đến khi hết trận khai mạc, anh chàng Li mới… cảm thấy áy náy và xin lỗi Wang. Nhưng Wang không chấp nhận và hét lên: "Anh có muốn sống với quả bóng cả đời không?". Giống Wang, nhiều nữ sinh Trung Quốc lên diễn đàn bày tỏ sự thù ghét World Cup vì bạn trai của họ quá say mê trái bóng tròn và... "mặc xác" mình. Một blogger ở tên Zhong Heyong viết một bài trên qq.com có nhan đề: "Thư gửi World Cup: Đối thủ số 1 trong tình yêu của sinh viên nữ". Heyong viết: "Tại sao có World Cup để tôi phải chứng kiến cảnh người yêu tôi si mê "cô ta" đắm đuối? Anh ta lúc nào cũng trông đợi "cô ta" và tự hào vì "cô ta" hơn tôi". Heyong còn nói cô thật sự thất vọng, và rằng trái tim cô đã tan nát vì dù ở cạnh anh ta sau 4 năm, cô không bằng... một quả bóng! Cuối bức thư, tác giả "đầu hàng" World Cup: "Tôi đã thua cuộc. Tôi dâng bạn trai tôi cho World Cup. Tôi hy vọng "cô ta" sẽ mang đến cho anh ta những kỷ niệm đáng nhớ và hy vọng anh ta sẽ chán "cô ta" sau một thời gian nữa. Sau đó, anh ta sẽ lại yêu tôi". * Để tránh gặp... bạn gái trong thời gian đang diễn ra World Cup, một chàng trai ở trường Wenhua, thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong ở Hồ Bắc đã đưa ra 10 nguyên tắc cho bạn gái, kể cả các nguyên tắc về... gọi điện thoại, thời điểm hẹn hò... Một trong những nguyên tắc ghi rõ: "Các trận bóng là cuộc sống của anh. Chúng ta không thể gặp nhau, cùng ăn tối hay gọi điện cho nhau trong khi anh đang xem bóng đá. Chúng ta phải hoãn lại tất cả các cuộc vui khác". Chàng trai có tên Zhu Xiaofeng cho biết anh viết các nguyên tắc đó để "phòng trước", tránh cãi lộn với cô người yêu Wang Xiaoxiao. "Tôi đề ra nguyên tắc để tận hưởng World Cup trọn vẹn và nhắc nhở bạn gái trước". May cho Zhu là Wang Xiaoxiao đã chấp thuận những nguyên tắc này, dù là miễn cưỡng. "World Cup 4 năm mới có 1 lần. So với thời gian chúng tôi ở cạnh nhau, thì nó... chẳng đáng là bao. Tôi đành phải chịu đựng vài ngày", cô gái nói. Hà Anh (dịch và tổng hợp)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/worldcup2010/519-251907/nhung-nguoi-ghet-world-cup/nu-sinh-trung-quoc-va-ke-tinh-dich-dang-noi.htm