Nữ sinh Sài Gòn cover ca khúc 'Despacito' bằng đàn tranh

9X Sài Gòn sử dụng đàn tranh cover ca khúc nhạc Latin hot nhất mùa hè 'Despacito' với giai điệu, tiết tấu sôi động.

Một diễn đàn đăng tải clip nữ sinh thể hiện ca khúc nhạc Latin Despacito đang khiến dân mạng chú ý. Sau vài giờ chia sẻ, bản cover này thu hút hơn 600.000 lượt xem, 18.000 like (thích) và hàng trăm bình luận.

Phần lớn ý kiến đều dành lời khen ngợi, cho rằng phần thể hiện khá sáng tạo, độc đáo. Âm thanh đàn tranh trong một bản nhạc nước ngoài đem đến sự mới lạ.

9X thể hiện bài 'Despacito' bằng đàn tranh Cô gái Sài Gòn khiến dân mạng chú ý khi thể hiện giai điệu bài "Despacito" bằng đàn tranh.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng phần biến tấu này chưa thực sự giống với bản gốc, đôi chỗ còn "nuốt" âm và dùng đàn tranh để chơi một bản nhạc nước ngoài như vậy không phù hợp.

Chủ nhân clip thu hút sự quan tâm trên mạng là Nguyễn Thanh My (23 tuổi), đang sinh sống và học tập tại TP.HCM.

Thanh My cho biết cô học chuyên sâu về đàn tranh nên muốn thử tạo ra phong cách mới. Cô không ngờ ca khúc quay trong lúc tập của mình được nhiều người quan tâm trên mạng.

Để hoàn thiện bản nhạc này, Thanh My cho biết cô mất 2 ngày ngồi nghe ký âm rồi tập thử khoảng 2-3 lần.

Khi chơi Despacito bằng đàn tranh, nữ 9X gặp khá nhiều khó khăn vì nhạc Latin có tiết tấu nhanh, đàn tranh hạn chế về nốt nhạc. Bên cạnh đó, ca khúc này có giai điệu khác hoàn toàn dòng nhạc dân tộc.

Thanh My được ba dạy chơi đàn tranh từ nhỏ. Ảnh: FBNV.

Thanh My được ba dạy chơi đàn tranh từ nhỏ. Ảnh: FBNV.

Nhiều bạn trẻ nhận ra điều này và thắc mắc ở một số đoạn Thanh My không đánh giống bản gốc. Để truyền tải ca khúc gốc tốt nhất, 9X phải giảm bớt những đoạn có tiết tấu nhanh khiến cô không xử lý kịp.

Trước những ý kiến trái chiều cho rằng đàn tranh không hợp với những ca khúc nhạc nước ngoài, cô gái bày tỏ một phần do người nghe, có người thấy hợp có người không.

9X cho biết gia đình có truyền thống chơi nhạc cụ dân tộc từ 3 đời nay và cô nàng cũng bắt đầu học đàn tranh từ năm 8 tuổi.

Theo Thanh My, học đàn tranh hay bộ môn nào khác cũng có khó khăn nhất định. Người chơi thường dễ nản trong thời gian đầu, vì phải tập thế tay, cách ngồi. Bên cạnh đó, họ phải học đánh từng dây, chơi thế nào cho "tiếng đẹp" mới khó. Để học được cách đánh đàn tranh đòi hỏi sự kiên trì và thời gian.

9X Sài thành thường xuyên tham gia biểu diễn nhạc cụ. Ảnh: FBNV.

Thanh My tiết lộ ban đầu, cô không thích học đàn, bị gia đình ép vì muốn tiếp nối truyền thống. Thời gian đầu, cô học gặp nhiều khó khăn, coi việc tập đàn như cực hình. Kỷ niệm nhớ nhất là Thanh My khiến ba giận đập vỡ cây đàn trong lúc tập và đồng ý cho cô nghỉ học.

Khi đó nhìn cây đàn vỡ nát, thấy ba buồn, 9X quyết tâm xin học lại. Không rõ vì lý do gì mà cô gái sinh năm 1994 đam mê và chăm chỉ tập đàn từ đó.

Thanh My cũng từng được dân mạng chú ý khi thể hiện ca khúc Ngồi hát đỡ buồn của Trúc Nhân và nhạc phim Cô gái đến từ hôm qua bằng đàn tranh.

Hiện, cô nàng vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào Nhạc viện TP.HCM. Chia sẻ dự định sắp tới, Thanh My cho biết cô mong muốn tiếp nối truyền thống của gia đình và không ngừng nỗ lực để gặt hái được thành công.

Kiều Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-sinh-sai-gon-cover-ca-khuc-despacito-bang-dan-tranh-post766167.html