Nữ sinh bị tạt axit mù mắt từng chấn động giới trẻ giờ ra sao?

Sau hơn 4 tháng điều trị, Thu Hương đã xuất hiện và bắt đầu với cuộc sống, niềm hy vọng mới đang chờ đón từng ngày.

Cuối tháng 3 năm 2016, dự luận cả nước chấn động mạnh bởi vụ tạt axit kinh hoàng. Nạn nhân là Hoàng Tăng Thị Thu Hương 21 tuổi, sinh viên trường cao đẳng tại Đăk Lăk đã bị bỏng nặng, tổn thương đến 75% khuôn mặt, bỏng giác mạc, dẫn đến mù mắt trái, mắt phải bị tổn thương da mi.

ảnh chụp màn hình chia sẻ của Thu Hương (ảnh minh họa).

Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm và bị trả thù. Quá phẫn nộ trước sự việc, dư luận lúc bấy giờ đã lên án gây gắt kẻ hắt axit vào mặt cô gái trẻ. Sau đó, hung thủ bị Công an bắt giữ và có nhiều nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cho Hương điều trị. Chịu đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, thế nhưng Thu Hương vẫn mạnh mẽ để tiếp tục gượng dậy sống lạc quan, cố gắng cho tương lai.

Thu Hương đau đớn khi nhập viện (ảnh minh họa).

"Tôi vẫn không thể chịu được khi ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt mình nhưng trong sâu thảm tôi vẫn tin và cầu nguyện rằng mình cần vượt qua tất cả. Giờ tôi chỉ hy vọng mắt trái của mình có thể bình phục để đi học trở lại. Nếu gặp trường hợp như tôi thì mọi người cũng hãy cứng rắn, rồi mọi chuyện sẽ ổn dần lên" - Hương tâm sự .

Cô gái trẻ đầy nghị lực sống (ảnh internet).

Sau 4 tháng điều trị và phẫu thuật tại TP. HCM Hương đã xuất viện và chia sẻ lên trang cá nhân; "Hiện tại sức khỏe của Hương đã ổn định và tiếp tục trở lại trường để học tập. Nhiều bạn bè hỏi thăm mà chưa kịp trả lời. Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm, chia sẻ với Hương nhiều thông tin bổ ích".

Hình ảnh mới nhất của Hương chia sẻ (ảnh minh họa).

Dù đối mặt với đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần nhưng cô gái trẻ vẫn quyết tâm vươn lên, bỏ lại số phận, hướng đến những điều tốt đẹp hơn đang chờ cô ở phía trước.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/nu-sinh-bi-tat-axit-mu-mat-tung-chan-dong-gioi-tre-gio-ra-sao-114057.html