Nữ quái khoác áo đại gia

Nguyễn Lệ Hà tại phiên xét xử sơ thẩm.

(Cadn.com.vn) - Quê gốc Quảng Bình, tạm trú P.11, Q.3, TPHCM, nhưng năm 2011, Nguyễn Lệ Hà cùng với chồng là Nguyễn Tấn Tâm và các con từ TPHCM lên TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) thuê nhà trọ tại số 20A-Trần Nhật Duật, P.5, TP Đà Lạt sinh sống. Do vợ chồng không có nghề nghiệp nên Hà đã chơi biêu cùng với một số người để kiếm tiền. Khi bắt đầu chơi biêu, Hà chơi ít dây và cảm thấy việc chơi biêu có lời nên trong khoảng thời gian đến năm 2013, Hà tham gia chơi biêu cùng nhiều nhà cái dẫn đến kỳ xổ biêu không có tiền để đóng cho các dây biêu. Vì vậy, Hà chọn biện pháp hốt biêu ở những kỳ đầu (hốt non) để đóng cho các dây biêu khác và đóng vào các dây biêu đã hốt (biêu chết).

Cụ thể, từ tháng 11-2013 đến 6-2014, Hà đã chơi 13 dây biêu do bà Nguyễn Thị Hộ (trú P. 11, TP Đà Lạt) cầm “cái” và đã hốt 12 dây biêu, còn phải đóng số tiền cho bà Hộ là 1,43 tỷ đồng. Từ tháng 6-2013 đến 3-2014, Hà chơi với Nguyễn Thanh Thúy (trú P.4, TP Đà Lạt) 11 dây biêu. Đầu năm 2014 đến tháng 5-2014, Hà đã hốt hết 8 dây biêu và không còn tiền để đóng biêu nên còn nợ chị Thúy hơn 3,7 tỷ đồng. Ngoài ra, vào cuối năm 2013, Hà chơi biêu với bà Phan Thị Hải (trú P.9, TP Đà Lạt) rồi hốt biêu ở kỳ đầu tiên và nợ bà Hải 370 triệu đồng. Rồi tiếp tục chơi biêu với 10 người khác cũng ở trên địa bàn TP Đà Lạt như ông Đặng Ngọc Lợi, Huỳnh Ngọc Toàn, Nguyễn Trần Phương Mai… và còn nợ tiền biêu chết. Tổng số tiền Hà nợ trong các dây biêu lên đến hơn 6 tỷ đồng.

Do cần tiền để đóng biêu chết, trả tiền thua lỗ trong quá trình chơi biêu vì hốt biêu non với những người dân ở TP Đà Lạt và tiêu xài cá nhân, Hà nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 12-2013 đến ngày 24-6-2014, Hà đã “nổ” với những người cho vay tiền rằng điều kiện kinh tế gia đình rất tốt khi chồng làm kế toán, kiểm toán với thu nhập hằng tháng gần cả trăm triệu đồng, có tài sản đảm bảo là nhà ở TPHCM. Không những vậy, khi có dịp, Hà thường cho những người này xem các tin nhắn về việc ngân hàng sẽ chuyển tiền cho Hà trong thời gian tới, đang còn nhiều dây biêu sống chưa hốt, còn nhiều tiền trong các dây biêu hoặc đang có tiền cho người khác vay, đầu tư mua khách sạn Đèn Lồng (P.1, TP Đà Lạt) để kinh doanh nhằm tạo lòng tin.

Chính vì vậy, Hà đã dễ dàng chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Lân (trú P.4, TP Đà Lạt) 1,38 tỷ đồng, bà Đoàn Thị Thanh Lan (trú P.2, TP Đà Lạt) là 65 triệu đồng, bà Phan Thị Hải là 100 triệu đồng, ông Nguyễn Hồng Thanh (trú P.10, TP Đà Lạt) hơn 1,83 tỷ đồng, bà Huỳnh Mộng Thảo (trú P.5, TP Đà Lạt) 460 triệu đồng. Tổng số tiền Hà đã chiếm đoạt của 5 người này là 3,83 tỷ đồng. Sau khi “ôm” cú “chốt hạ” này, ngày 16-6-2014, Hà lẳng lặng bỏ đi khỏi TP Đà Lạt. Cũng trong quá trình điều tra vụ án này, CQĐT CA tỉnh Lâm Đồng còn nhận được đơn tố cáo của một số người khác về số tiền Hà đã lừa đảo chiếm đoạt qua chơi biêu là hơn 8,8 tỷ đồng.

Tại phiên xét xử sơ thẩm chiều 18-7 do TAND tỉnh Lâm Đồng tổ chức, Hà một mực cho rằng do mình hốt nhiều dây biêu và nợ tiền của các đối tượng “xã hội đen” nên bắt buộc phải đi vay người khác, chứ thực sự không phải là lừa đảo. Còn riêng phần đầu tư vào khách sạn Đèn Lồng thì số tiền đầu tư là 1,5 tỷ đồng chứ không phải là 400 triệu đồng như chủ khách sạn đã khai. Cũng tại phiên tòa, bị hại Phan Thị Hải thì than thở rằng thấy vẻ bề ngoài của Hà rất sang trọng, đi ô-tô trị giá cả tỷ đồng đến đóng tiền lãi hàng tháng nên cứ nghĩ là “đại gia”, quyết định cho vay và giới thiệu với người khác. Ai ngờ sau đó Hà biến mất khỏi TP Đà Lạt. Do một số tình tiết của vụ án chưa rõ ràng nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên xét xử sơ thẩm để hoàn thiện công tác điều tra, bổ sung chứng cứ phục vụ công tác xét xử.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_152108_nu-qua-i-khoa-c-a-o-da-i-gia.aspx