Nữ quái Hà thành bắt tay 'doanh nhân' xứ Lạng buôn ma túy xuyên biên giới

Với vỏ bọc là nữ Giám đốc một doanh nghiệp tư nhân làm ăn phát đạt ở TP.Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), Nga thường xuất hiện trong các sự kiện lớn của giới kinh doanh. Bằng tài ăn nói khéo léo, nhiều người dân địa phương vẫn coi Nga là 'tấm gương' để vươn lên phấn đấu. Thế nhưng, sự thực phía sau 'vỏ bọc hoàn hảo' ấy khiến dư luận phải ngỡ ngàng, nhất là khi công an đến bắt và khám nhà nữ 'đại gia' này.

“Mắt xích” quan trọng bị phá

Ngày 30/10, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn xác nhận, vừa tiến hành khám xét, bắt khẩn cấp đối với Lý Thanh Nga (SN 1974, HKTT tại thôn Thâm Kéo, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, tạm trú tại đường Văn Vỉ, phường Chi Lăng, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Đỗ Thị Lệ (SN 1984, trú tại lô 1, khu Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

2 đối tượng tại cơ quan điều tra

2 đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo đó, thời gian gần đây, các trinh sát ma túy thuộc PC47 Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một đường dây buôn bán “cái chết trắng” xuyên quốc gia. Các đối tượng trong đường dây này có hành tung rất bí ẩn, chúng luôn tìm cách tạo ra những vỏ bọc hoàn hảo nhằm che đậy hành vi phạm pháp của mình. Một số nguồn tin cho hay, bọn chúng thường nhập ma túy tổng hợp dạng “đá” từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Đường dây này vừa phân phối ma túy “đá” cho chân rết làm đại lý cấp dưới, vừa bán lẻ trực tiếp cho các con nghiện.

Một trong những “mắt xích” quan trọng của đường dây này là Đỗ Thị Lệ. Lệ từng có 1 tiền án về tội Buôn bán trái phép chất ma túy, mới ra tù được một thời gian. Thỉnh thoảng, Lệ lại vắng nhà một cách bí ẩn và thường có mặt tại TP.Lạng Sơn, rồi sau đó di chuyển về Hà Nội trong đêm để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng. Mặc dù công việc không ổn định nhưng cuộc sống của Lệ rất khá giả, cô ta cũng thuộc diện ăn chơi ở khu phố... Tất cả những bất minh về thời gian và kinh tế của Lệ đều rơi vào tầm ngắm của các trinh sát dày dạn kinh nghiệm.

Xác định đường dây ma túy này hoạt động xuyên biên giới với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Ngày 25/10, các trinh sát nắm được thông tin, vào đêm cùng ngày, Lệ sẽ di chuyển bằng ô tô từ Lạng Sơn về Hà Nội với những biểu hiện nghi vấn nên đã bố trí lực lượng “đón lõng”. Khoảng 21h30’ ngày 25/10, lực lượng phối hợp của Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện nữ hành khách khả nghi mang tên Đỗ Thị Lệ đang ngồi trên xe taxi BKS 12A-070.49 trên đường từ Lạng Sơn xuôi về Hà Nội nên đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong hành lý của nữ khách “đặc biệt” trên có 1 bọc nilon bên trong chứa các tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Giám định nhanh, cơ quan điều tra xác định, số tinh thể trắng trên là ma túy tổng hợp dạng “đá”, có trọng lượng 1kg.

[mecloud]ZgxRVq8IJo[/mecloud]

Đấu tranh khai thác, Đỗ Thị Lệ khai nhận, cô ta đã mua 1 kg ma túy “đá” trên của đối tượng Lý Thanh Nga, HKTT tại thôn Thâm Kéo, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn với ý định thuê xe taxi vận chuyển về Hà Nội bán lẻ cho các con nghiện, tuy nhiên trên đường mang “hàng” về thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Chân tướng bà trùm

Từ lời khai và tang vật thu được của Đỗ Thị Lệ cùng với những tài liệu khác liên quan, phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47 Công an tỉnh Lạng Sơn) đã có đủ cơ sở để thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Lý Thanh Nga. Ngay sau đó, một tổ công tác được lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của nữ doanh nhân Lý Thanh Nga tại đường Văn Vỉ, phường Chi Lăng, TP.Lạng Sơn. Tại đây, công an thu giữ được 6 túi nilon có chứa chất tinh thể màu trắng với tổng trọng lượng là 5,8kg, Nga thừa nhận đó là ma túy tổng hợp dạng “đá”.

Theo người dân địa phương, sự việc cơ quan điều tra bắt giữ bà Nga do liên quan đến ma túy đã khiến cả khu phố bất ngờ, bởi trước đó, người phụ nữ này luôn được biết đến là doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt.

Được biết, đầu năm 2016, bà Nga thành lập doanh nghiệp và làm Giám đốc công ty TNHH Chăn nuôi, trồng trọt Lý Gia Trang, có trụ sở tại thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề chính của công ty là chăn nuôi trâu, bò; ngoài ra còn có các hoạt động trồng cây ăn quả, bán buôn nông, lâm sản, chế biến thủy hải sản, chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt... Tuy mới thành lập công ty Lý Gia Trang nhưng việc làm ăn kinh doanh của bà Nga ở khu vực biên giới Việt – Trung đã khá “nổi tiếng”.

Dân làm ăn vùng biên, gần cửa khẩu Cốc Nam (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) vẫn thường nói bà Nga là người phụ nữ năng động, tháo vát và đặc biệt là có tài ăn nói. Hơn nữa, sau khi thành lập doanh nghiệp, bà Nga thường xuyên đi gặp “đối tác”, di chuyển nhiều địa bàn, những chuyến xuôi về Hà Nội cũng đều đặn hơn.

[mecloud]qvBOqNFWU9[/mecloud]

Với cái mác là nữ doanh nhân thành đạt, Lý Thanh Nga ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện quan trọng của giới doanh nhân Lạng Sơn. Bà ta giao du quảng đại, đi xế hộp tiền tỉ, ăn mặc thời trang, có những cuộc giao lưu, nữ giám đốc không ngần ngại chi khoản tiền lớn để đãi khách. Để đánh bóng tên tuổi, Lý Thanh Nga cũng tranh thủ chụp ảnh tại các sự kiện, sau đó khéo léo khoe với mọi người nhằm “nâng tầm quan trọng của mình”...

Thế nhưng, thực chất việc mở doanh nghiệp trên chỉ là chiêu đánh bóng tên tuổi, tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài của “bà trùm” ma túy Lý Thanh Nga. Với mác là Giám đốc công ty, Nga liên tục di chuyển đến nhiều địa bàn, móc nối với các đối tượng để hình thành đường dây khép kín, giao dịch mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn một cách dễ dàng hơn, hòng tránh bị các cơ quan chức năng “để ý”. Mỗi đối tượng trong đường dây đều được “phân vai” cụ thể và phải là người thân tín với “bà trùm” thì mới được tham gia “làm ăn”, để tránh bị lộ. Chỉ đến khi cơ quan công an bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nga thì chân tướng của “bà trùm” này mới lộ diện.

Hiện, PC47 Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Mối “thâm giao” của các đối tượng

Theo tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra Công an Lạng Sơn cũng làm rõ, trước đây, đối tượng Lý Thanh Nga và Đỗ Thị Lệ từng có mối quan hệ “thâm giao” khi cả hai đều đã có tiền án về tội Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Cùng cảnh nhiều năm ở tù nên giữa Nga và Lệ tỏ ra rất thân thiết, hiểu tính cách của nhau. Sau khi ra tù được vài năm, ngựa quen đường cũ, 2 đối tượng lại móc ngoặc cùng nhau buôn bán “cái chết trắng” với số lượng lớn và giờ lại cùng nhau… vào nhà đá.

Chí Công

Video xem nhiều nhất: [mecloud]ovcvHE0lob[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/nu-quai-ha-thanh-bat-tay-doanh-nhan-xu-lang-buon-ma-tuy-a168556.html