Nữ quái giăng bẫy nhà tình nghĩa để lừa vợ thương binh

Người đàn bà "siêu trộm đám ma, đám cưới" giờ đóng giả cán bộ xã để lừa đảo gia đình chính sách.

Gia đình bà Trương Thị Lưu (66 tuổi, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi) có nhiều người tham gia cách mạng, chồng bà trở về sau chiến tranh là thương binh hạng ba, vì thế luôn được chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ. Gần đây, khi căn nhà cũ đã xuống cấp, chính quyền địa phương hứa giúp xây cho gia đình bà một căn nhà tình nghĩa.

Nhân cơ hội này, ngày 21/11, Nguyễn Thị Thịnh (27 tuổi, trú TP Quảng Ngãi) đến nhà bà Lưu giới thiệu là cán bộ xã Tịnh Khê đến thăm. Để tạo lòng tin Thịnh trò chuyện rất vui vẻ và thường xuyên nhắc đến tên của nhiều cán bộ lãnh đạo địa phương.

Thịnh tại cơ quan điều tra.

Bà Lưu càng tin tưởng khi "nữ cán bộ" này thông báo chính quyền xã Tịnh Khê đã xét duyệt và hỗ trợ tiền xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Riêng gia đình bà sẽ được hỗ trợ 200 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này không đủ để xây nhà nên gia đình phải bỏ thêm 50 triệu đồng.

Thấy bà Lưu phấn khởi, ít phút sau, Thịnh nói: "Tôi đến thông báo trước thế thôi. Lát nữa sẽ có đoàn cán bộ của xã, huyện đến khảo sát, chụp ảnh, quay phim. Bà đến quầy tạp hóa mua 6 chai nước khoáng, 10 lon coca. Sau đó bà đun nước, pha trà chờ đoàn đến".

Ngỡ là thật, bà Lưu đi mua các thứ này. Về đến sân, bà thấy Thịnh dắt xe máy đi ra nói đón đoàn cán bộ. Nghi ngờ có điều chẳng lành, bà Lưu chạy vào nhà, thấy đồ đạc, quần áo bị xới tung. Ra sân thì "cán bộ chính sách" đã bỏ đi, bà vội hô hoán, nhờ hàng xóm đuổi bắt người phụ nữ này.

Tại cơ quan công an, Thịnh khai đã lấy cắp 7 chỉ vàng, một sợi lắc của nhà bà Lưu, ngoài ra còn lừa đảo, trộm cắp tài sản của nhiều nạn nhân trên địa bàn. Số tiền các nạn nhân tố giác Thịnh lên đến trên 200 triệu đồng.

Siêu trộm đám ma, đám cưới

Theo điều tra, từ lúc học lớp 11, để có tiền đua đòi cùng bạn bè, Thịnh mò đến các đám ma, đám cưới ở quê để trộm cắp tài sản.

Cuối tháng 3/2006, Thịnh đến đám tang của người bạn cùng trường bị tai nạn giao thông. Lợi dụng tang gia bối rối, cô ta dùng khẩu trang bịt mặt, trèo lên xe tang ngồi bên cạnh em gái nạn nhân để cho mượn bờ vai "an ủi".

Nhân lúc cô gái này khóc lóc tiếc thương người thân không để ý, Thịnh đã giật trộm dây chuyền vàng trên cổ.

Tang vật tài sản mà Thịnh đã lừa đảo, chiếm đoạt

Cuối tháng 6/2006, lúc đang ngồi uống nước tại một quán giải khát, Thịnh thấy có đám cưới tại xã Tam Dân (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) liền "tút tát nhan sắc" rồi đi vào tiệc cưới như khách mời của cô dâu.

Hai bên gia đình đều tưởng Thịnh là khách mời của bên này, bên kia. Cô dâu lại nghĩ Thịnh là nhân viên trang điểm vì cô ta nhiệt tình lấy nước uống giúp mình, thậm chí dùng giấy thấm mồ hôi, sửa soạn đầu tóc cho cô dâu.

Mãi đến lúc tiệc sắp tan, Thịnh tiện tay cuỗm sợi dây chuyền hai chỉ trên cổ cô dâu thì cả hai họ mới tá hỏa, nháo nhác truy tìm vị khách không mời mà đến này. Sự việc này sau đó bị phát hiện, Công an huyện Phú Ninh cho Thịnh tại ngoại để điều tra.

Thịnh còn đến các trường tiểu học trên địa bàn nhắm tới các học sinh lớp 1, 2 đứng chờ phụ huynh đến đón. Cô ta rủ các bé đi ăn chè, chơi rồi chiếm đoạt dây chuyền, bông tai, nhẫn vàng.

Với những hành vi trên, tháng 12/2006, Thịnh bị TAND TP Tam Kỳ tuyên phạt 36 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an nhân dân

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nu-quai-giang-bay-nha-tinh-nghia-de-lua-vo-thuong-binh-103781/