Nữ phi công xinh đẹp tử nạn ngay trong chuyến bay đầu tiên cùng 70 nạn nhân khác

Nữ phi công xinh đẹp từng là người mẫu nổi tiếng ở Colombia đã tử nạn ngay trong chuyến bay đầu tiên của mình.

Sisy Arias, nữ phi công xinh đẹp 29 tuổi, từng là một người mẫu nổi tiếng ở Colombia. Trong chuyến bay đầu tiên của mình, cô đã vô cùng tự hào khi được chở đội bóng của đất nước đến Brazil tham gia trận chung kết Copa Sudamericana.

Nhưng chỉ vài giờ sau đó, chuyến bay đầu tiên của nữ phi công đã gặp thảm kịch khi chiếc máy bay đâm vào một sườn núi khiến 71 người thiệt mạng và chỉ có 6 người may mắn sống sót.

Sisy là con gái út của một nhà báo nổi tiếng. Cô thích diễn xuất nhưng hàng không mới là niềm đam mê của cô. Chuyến bay này là bài học thực hành đầu tiên của cô trong khóa học phi công dân sự.

Nữ phi công trong cuộc phỏng vấn ngắn ngủi nói rằng cô rất tự hào khi chở các tuyển thủ quốc gia đến Brazil để tham dự trận chung kết.

Nữ phi công (ở giữa) chụp với phi hành đoàn trước khi chuyến bay định mệnh cất cánh.

Nữ phi công cùng 70 nạn nhân khác tử nạn trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc.

Sự ra đi đột ngột của nữ phi công xinh đẹp đã khiến người thân và bạn bè vô cùng bàng hoàng, đau xót. Em trai của nữ phi công cho biết: "Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn và trống rỗng. Ai cũng yêu mến chị tôi và bàng hoàng trước nỗi mất mát này. Trên thiên đường mong chị luôn bình an".

Cha của nữ phi công, ông Jorge Arias, một nhà báo người Colombia đã tiết lộ thông tin về sự ra đi của con gái mình trên phương tiện truyền thông xã hội. Ông nói: "Tôi luôn yêu con gái tôi. Cuộc sống tôi sẽ không có ý nghĩa gì khi mất đi con gái mà tôi hằng yêu quý. Không có từ gì có thể diễn tả nỗi đau của chúng tôi lúc này".

Cô gái xinh đẹp từng là người mẫu.

Cô là con gái út của một nhà báo nổi tiếng.

Hàng không là niềm đam mê của cuộc đời cô.

Nhiều người bàng hoàng trước sự ra đi của nữ phi công xinh đẹp.

Tối 28/11, chiếc máy bay mang số hiệu RJ-85 của hãng LAMIA, Bolivia, gặp tai nạn tại địa điểm gần thành phố Medellin, nơi các cầu thủ Chapecoense dự kiến đá trận chung kết Copa Sudamericana vào ngày 30/11.

Trước khi rơi, cơ trưởng Miguel Quiroga đã phát tín hiệu khẩn cấp báo sự cố chập điện và hết nhiên liệu. Ông Quiroga cũng được cho là đã chủ động để nhiên liệu chảy ra ngoài nhằm ngăn chặn một vụ nổ khi máy bay tiếp đất.

Giới chức Colombia sau đó đã xác nhận chính thức chỉ có 77 người có mặt khi máy bay rơi, trong đó 71 người tử nạn và 6 người sống sót.

Theo Trí thức trẻ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nu-phi-cong-xinh-dep-tu-nan-ngay-trong-chuyen-bay-dau-tien-cung-70-nan-nhan-khac-101446/