Nữ golfer Nepal truyền lửa đam mê cho trẻ em nghèo

Golf thường được cho là môn thể thao quý tộc, nhưng nữ golfer số một Nepal- Pratima Sherpa đã chứng minh điều ngược lại. Ít ai ngờ rằng, đằng sau bộ sưu tập huy chương đồ sộ của cô gái trẻ 17 tuổi là một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Pratima sống trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng luôn đam mê và cháy hết mình với golf.

Pratima Sherpa bén duyên với bộ môn golf theo cách vô cùng bất ngờ. Gia đình của cô gái trẻ sinh năm 1999 sinh sống và làm việc ngay trong sân golf Royal Nepal tại thủ đô Kathmandu. Mức lương lao công chỉ gần 3 USD/ngày tuy ít ỏi, nhưng lại đem đến cho Sherpa cơ hội được tiếp xúc với môn thể thao được mặc định dành cho giới quý tộc này.

Hồi còn bé tý, Sherpa thường lấy cành cây giả làm gậy đánh golf, thực hiện theo các động tác của những người chơi golf. Sachin Bhattarai, vận động viên chuyên nghiệp kiêm thầy giáo ở một câu lạc bộ golf, nhận thấy niềm đam mê chơi golf mãnh liệt ở cô bé nhỏ tuổi nên đã dạy miễn phí cho Sherpa. 11 tuổi, Sherpa chính thức được cầm gậy đánh golf. Nhận thấy em có năng khiếu, các huấn luyện viên và thành viên ở sân golf cũng hỗ trợ dạy golf và gậy tập để Sherpa có điều kiện cháy hết mình cùng đam mê.

Không phụ lòng các thầy cô, 17 tuổi, Sherpa trở thành golfer số một của Nepal với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Không chỉ trong nước, thành công của Sherpa còn vươn xa ra quốc tế. Tài năng trẻ đã có nhiều cơ hội để tranh tài cùng với các golfer đến từ Mỹ- đất nước có nền golf phát triển bậc nhất thế giới và giành được 1 chức vô địch, 2 lần đứng top 6 trong 5 giải ở khu vực California. Thành công của Pratima không những cải thiện cuộc sống của em và gia đình, mà còn truyền lửa cho cả một thế hệ trẻ đất nước Nepal vượt qua những khó khăn, thiếu thốn để theo đuổi hoài bão, ước mơ của mình.

Nepal chỉ có số lượng 700 golfer ít ỏi trong tổng dân số 29 triệu người khiến cho Sherpa luôn đau đáu về quê hương mình. Tài năng 17 tuổi chia sẻ, em chưa bao giờ quên những ngày tháng khó khăn và càng không bao giờ quên tấm chân tình của các HLV và nhiều tấm lòng nhân ái khác- những người đã mở rộng tấm lòng, giúp đỡ và quyên góp để em có cơ hội được đào tạo và tập luyện trong điều kiện tốt nhất, hiện đại nhất. “Em muốn phát triển golf ở Nepal. Em sẽ đền đáp cho cộng đồng - những người chơi golf ở quê nhà, và giúp trẻ em nghèo khó tận hưởng môn thể thao này như em trước kia”, Sherpa cho biết.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/nu-golfer-nepal-truyen-lua-dam-me-cho-tre-em-ngheo-1190963.tpo