Nữ doanh nhân Việt kiều khai sinh Ngôi nhà Việt Nam tại Pháp

Tự hào vì có hai quê hương: Việt Nam - nơi sinh ra và Pháp - nơi giáo dưỡng, giúp trưởng thành, nữ doanh nhân Việt kiều Anoa Suzanne Dussol luôn thấy phải đóng góp nhiều hơn để phát triển tình hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc.

Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp Anoa Suzanne Dussol.

Mấy năm nay, Anoa Suzanne Dussol còn dành hết tâm, sức cho Ngôi nhà Việt Nam tại TP. Puteaux (Pháp). Dù đã có rất nhiều dự án kinh doanh thành công, dù đạt nhiều giải thưởng, bằng khen, giấy khen… của Việt Nam và Pháp ghi nhận thành tích hoạt động xã hội, từ thiện, người nữ doanh nhân Việt kiều ấy vẫn miệt mài làm việc, cống hiến. Tự hào vì có hai quê hương: Việt Nam - nơi sinh ra và Pháp - nơi giáo dưỡng, giúp trưởng thành, bà luôn thấy phải đóng góp nhiều hơn để phát triển tình hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc.

Sinh ra ở TPHCM năm 1957, lên 4 tuổi, ông nội nuôi người Pháp đã đưa cả gia đình Anoa sang Pháp. Từ đó bà mang tên Anoa Dusol. Dù trải qua những ngày tháng thơ bé không dễ dàng, bà vẫn nỗ lực theo học nhiều ngành: Hành chính, luật, quản trị kinh doanh và kiến trúc. Công việc của Công ty kinh doanh địa ốc mở tại Paris năm 1986 tuy bận rộn cũng không cản trở bà theo học lái máy bay trực thăng, lấy bằng đẳng cấp quốc tế.

Dù công việc kinh doanh đang thuận lợi, tháng 6/1993, theo tiếng gọi của đất mẹ, Anoa quyết định trở về Việt Nam. Nhiều người đã rất ngạc nhiên vì người nữ phi công nhỏ nhắn ấy đã cùng với nhóm phi công, thợ máy, lái máy bay trực thăng riêng thực hiện chuyến bay lịch sử, vượt 14.000 km từ Paris về Hà Nội. Chuyến đi kéo dài 3 tuần qua 22 nước với 41 trạm dừng chân do một cô gái khơi nguồn đã thu hút sự chú ý của không ít tờ báo quốc tế thời đó.

Ở Việt Nam, vào thời kỳ còn vô cùng khó khăn ấy, Anoa thành lập Công ty Dịch vụ Trực thăng Heli-Jet liên doanh với VASCO, nhập máy bay trực thăng và hoạt động kinh doanh bằng khai thác tour trực thăng phục vụ khách du lịch.

Ba năm theo đuổi cái nghề mà thường chỉ nam giới mới đủ sức, cùng với sự cạnh tranh và những khó khăn của thương trường, tuy là người cứng rắn, không dễ chấp nhận đầu hàng, nhưng vì không gặp thời, bà vẫn buộc phải bỏ cuộc.

Giấc mơ bay không thành, Anoa tiếp tục thành lập Công ty Dịch vụ Cổ phần Kỳ Vân và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Anoasis Beach Resort Long Hải (Khu du lịch biển cao cấp 4 sao đầu tiên của Vũng Tàu) do Công ty đầu tư xây dựng và vận hành dần đi vào hoạt động. Thời gian sống và kinh doanh ở Pháp, học hỏi, tích lũy nhiều kiến thức, kinh nghiệm nên dù đầu tư vào đúng thời điểm khó khăn; dù khách sạn là lĩnh vực phải đầu tư lâu dài, nhưng chỉ ít lâu sau, khu du lịch đã nổi tiếng cả trong và ngoài nước, giải quyết việc làm cho 110 nhân viên (tới 90% là dân gốc Long Hải).

Anoa nói, bà luôn phải đương đầu với những thử thách. Đầu tư kinh doanh lớn, người phụ nữ phải nỗ lực, kiên trì để vượt qua chính mình, không chùn bước trước thất bại. Với đàn ông kinh doanh đã khó, con đường đến với thành công của người phụ nữ còn khó khăn hơn nhiều. Và dù không ít lần phải gây dựng lại sự nghiệp gần như mới hoàn toàn, bà vẫn tự nhủ: “Cuộc đời cũng như thời tiết, có khi là nắng chan hòa, có khi là mưa gió, bão bùng. Quan trọng là đừng nản chí”.

Năm 2009, bà chuyển hướng sang kinh doanh biệt thự cao cấp. Anhoa Resisence lúc đầu là 6 căn biệt thự ra đời. Năm 2011, được Tổng cục Du lịch công nhận là khu biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên của Việt Nam.

Với Anoa Suzanne Dussol, 2015 là năm có nhiều sự kiện trọng đại: Bà được bổ nhiệm là Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp; nhận kỷ niệm chương: “Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch” Việt Nam; hai năm liên tiếp, khu biệt thự cao cấp Anhoa Residence của bà đoạt giải World Luxury Hotel Awards.

Hơn 23 năm trở về Việt Nam sau 35 năm sống ở nước Pháp, Anoa đã đầu tư hết tài sản, dành nhiều công sức cho các dự án kinh doanh ở Việt Nam. Ở tuổi của bà, với những gì đã làm được, nhiều người đã muốn nghỉ ngơi, nhưng Anoa thì khác, vẫn muốn làm gì đó nhiều hơn, có ích hơn cho cả hai đất nước. Anoa chia sẻ: “Tôi đam mê các hoạt động bảo tồn và vinh danh các giá trị văn hóa, lịch sử”. Dù thời gian sống ở Pháp nhiều hơn ở Việt Nam, dù nói chưa thật sõi tiếng Việt, nhưng chất Việt, hồn Việt và sự am hiểu đất mẹ như thấm đẫm trong máu bà. Đến Anhoa Residence, bạn sẽ thấy rất rõ sự giao thoa của hai nền văn hóa cả trong kiến trúc, trưng bày, phong cách dịch vụ và nhất là khi thăm nhà bảo tàng Văn hóa Việt mini với rất nhiều vật trưng bày quý giá.

Anoa cho biết, mấy năm nay, bà dành nhiều tiền của, thời gian cho xây dựng Ngôi nhà Việt Nam ở Pháp. Đây sẽ là nơi giao lưu, trưng bày và giới thiệu với công chúng quốc tế các sản phẩm văn hóa độc đáo của Việt Nam. Các sự kiện văn hóa, du lịch của Việt Nam sẽ được tổ chức ở đây. Báo chí Việt Nam và Pháp trong tháng 9/2016 đã đưa tin với những dòng đậm: “Nhận lời mời của chính quyền vùng Hauts De Seine (Pháp), nhà thiết kế Minh Hạnh đã giới thiệu bộ sưu tập mang tên “Hơi thở từ núi rừng Việt Nam tại bảo tàng Albert Kahn vào ngày 22/9. Buổi trình diễn thời trang cũng nằm trong hoạt động của Ngôi nhà Việt Nam tại Pháp”.

Hiện nay, Anoa vẫn mải miết với vai trò của Đại sứ Du lịch, vai trò của nhà hoạt động văn hóa-xã hội, nhà kinh doanh tài ba và vẫn tiếp tục rất nhiều những hoạt động từ thiện đã khởi đầu từ lâu, khi mới trở về Việt Nam.

Kim Ngân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doanh-nghiep/nu-doanh-nhan-viet-kieu-khai-sinh-ngoi-nha-viet-nam-tai-phap/289308.vgp