Nữ doanh nhân 8x với niềm đam mê Honda CB1100

Một người phụ nữ nhỏ nhắn, làm kinh doanh nhưng lại đam mê xe phân khối lớn và đặc biệt ưa thích Honda CB1100, chiếc xe mà ngay cả đàn ông còn ngại ngần khi cầm cương.

Chiếc xế hoài cổ này là một trong những cái tên đáng được cân nhắc trong làng xe hiện đại mang hơi thở classic. Tại Việt Nam, cũng có ít người dành niềm đam mê nhất định với các thể loại xe này và hầu hết là nam giới bởi vẻ ngoài của xe rất hầm hố, trọng lượng rất nặng và đặc biệt thiết kế tổng thể của xe không phải ai cũng có thể thích thú được. Tuy nhiên, chiếc xe trong bài lại thuộc sở hữu của một nữ 8x, bén duyên tình cờ với môtô phân khối lớn, và mang trọn niềm say mê với các dòng xe classic.

Chủ sở hữu của chiếc xe được đề cập ở bài viết này có cái tên rất kiêu sa là Trần Đình Hoài Thư, hiện làm công việc kinh doanh tại Phú Quốc, một hòn đảo đẹp và là điểm đến của không ít các biker Việt. Chia sẻ với phóng viên Xedoisong.vn, Thư nói rằng cơ duyên đến với xe môtô là do ông xã của mình. Trước đây, người bạn đời của Thư là một tay đam mê xe, cũng yêu thích nét đẹp cổ điển khi sở hữu 2 mẫu xe là Honda CB750 và Suzuki ST400.

Đồng hành cùng chồng trong suốt quãng đường dài, máu mê xe đã bắt đầu thấm vào Thư. Cô nói thêm: “Vì mê xe, chồng mình cứ thường xuyên chăm sóc những chiếc xe tại nhà, cưng chiều những chiếc xe còn nhiều hơn cả việc chăm lo cho gia đình. Vì vậy, mình muốn tìm hiểu về xe, để có thể san sẻ phần nào công việc với chồng, và không hiểu cái sự yêu thích xe cộ đó ngấm vào máu từ khi nào….”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tại sao Thư không chọn các dòng xe có phân khối thấp hơn, nhỏ nhẹ hơn và phù hợp với nữ hơn, bà chủ doanh nghiệp tại Phú Quốc trả lời rằng “các dòng xe thấp hơn, cũng có nhiều sự lựa chọn, nhưng Thư muốn một chiếc xe thật hầm hố, để mọi người hiểu rằng nữ cũng có thể làm được những công việc như nam giới, và thật sự thì chiếc CB1100 có một nét đẹp khó tả đối với riêng bản thân Thư”.

Chiếc CB1100 này còn được Hoài Thư độ nhẹ lại với nhiều chi tiết nâng cao hiệu suất, nhằm thể hiện cá tính riêng của mình. Bản độ đã được Thư tin tưởng gửi gắm cho Garage Tự Thanh Đa tại Sài Gòn thực hiện với sự nâng cấp ở phần đầu đèn, kính gió, ống xả và ghi đông xe.

CB1100 độ của Thư trang bị cụm đèn chiếu sáng dạng LED 2 tầng, phủ lên nó là lớp kính chắn gió cỡ lớn, dạng tròn theo phong cách các mẫu cafe racer nhằm tối ưu hóa khả năng khí động học, cũng như tăng tính thẩm mỹ cho xe. Cụm đèn lái phía sau cũng được độ lại với đèn Stop LED tròn, nhỏ gọn đặt ngay trên chắn bùn chính của xe.

Hoài Thư, chủ nhân chiếc xe.

Vì là nữ, nên Thư muốn góc lái của xe thoải mái hơn để tiện cho việc di chuyển trên phố, nên ghi-đông thay đổi với thương hiệu Rizoma bằng hợp kim nhôm, giúp mở rộng tay lái cũng như giảm bớt trọng lượng ở đầu xe. Ngoài ra, với động cơ 4 xi-lanh, âm thanh của CB1100 nguyên bản sẽ có tiếng hú đặc trưng thông qua bộ ống xả kép, để gia tăng sức mạnh cho động cơ, bản độ được lắp thêm hệ thống ống pô 4 họng đặt đối xứng hai bên xe, và cổ pô đước quấn lớp nỉ chống nóng.

Điểm nhấn đặc biệt trên chiếc xe mà Thư thích chính là con số 183. Đây là địa chỉ văn phòng doanh nghiệp mà Thư đang kinh doanh.

Cùng xem qua chi tiết Honda CB1100 của Trần Đình Hoài Thư:

Jimmy

(Theo Nghe nhìn Việt Nam)

Nguồn Xe Đời Sống: http://xedoisong.vn/nhip-song/nu-doanh-nhan-8x-voi-niem-dam-me-honda-cb1100-20412.html