Nữ diễn viên phải chia tay người yêu sau 4 tháng quay phim xa

Sau 4 tháng dài quay phim ở Hà Giang, nữ diễn viên Phương Oanh đã phải chia tay người yêu ở thành phố.

Trailer Lặng yên dưới vực sâu Không chỉ vẽ bức tranh thiên nhiên hùng vĩ của mảnh đất địa đầu Tổ quốc, Lặng yên dưới vực sâu còn truyền tải câu chuyện tình yêu mãnh liệt của đôi trai gái người H’Mông qua lăng kính của “tục” cướp vợ.

Trong bộ phim Lặng yên dưới vực sâu xoay quanh chuyện tình yêu của đôi trai gái người Mông, nữ diễn viên Phương Oanh đảm nhận vai nữ chính Súa. Cô có mối tình lãng mạn với chàng trai tài giỏi, tốt bụng Vừ (Đình Tú đóng) nhưng rồi họ bị chia cách bởi nhà Vừ nghèo, còn Súa bị Phống bắt về làm vợ.

Bộ phim được quay tại cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) với hình ảnh hùng vĩ của những dãy núi đá tai mèo cùng cánh đồng hoa tam giác mạch nên thơ. Tuy nhiên, để có được những cảnh quay đó, đoàn làm phim đã trải qua nhiều khó khăn trong 4 tháng ghi hình. Nữ chính Phương Oanh cho biết cô từng chịu cảnh lạnh "cắt da cắt thịt" hay chảy máu chân để hóa thân vào vai Súa.

Da nhăn nheo vì quay phim dưới thời tiết khắc nghiệt

Cuộc sống vùng cao khiến một cô gái sống ở thành thị như Phương Oanh cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Trong những ngày đầu đến đây, cô dành cả buổi chiều đi bộ quanh các bản làng để cảm nhận rõ hơn nhịp thở, cuộc sống và những phong tục tập quán của người dân. Đó là cách nữ diễn viên hiểu hơn nhân vật mình sắp hóa thân và vượt qua được những thử thách của môi trường nơi đây trong suốt nửa năm.

Dù vậy, Phương Oanh vẫn không tránh khỏi những lúc lo lắng vì khác biệt về văn hóa, môi trường. Đặc biệt, yếu tố thời tiết khiến cô cảm thấy sợ nhất khi nhớ lại quá trình quay phim tại vùng cao. Theo chia sẻ của nữ diễn viên sinh năm 1989, dù mặc tới 2 lớp áo và dán 8 miếng giữ nhiệt nhưng cô vẫn không cảm thấy đủ ấm.

"Thời tiết ở đó quá khắc nghiệt. Buổi sáng lúc nào cũng âm độ và lạnh thấu sương, đến mức chỉ cần thò tay ra ngoài là đông cứng. Tuy vậy, đến trưa khi mặt trời lên cao lại nắng đến 'cháy da cháy thịt'.

Trước đó, tôi cũng chủ quan không chăm sóc da nên sau quá trình quay phim, da tôi bị khô và thiếu sức sống. May mắn là việc da nhăn nheo, thô rát, cục nịch lại vô tình phù hợp với hoàn cảnh của nhân vật Súa nên tôi không mất nhiều thời gian để hóa trang", Phương Oanh kể.

Phương Oanh vào vai Súa trong bộ phim Lặng im dưới vực sâu. Ảnh: NVCC.

Phương Oanh vào vai Súa trong bộ phim Lặng im dưới vực sâu. Ảnh: NVCC.

Địa hình cũng là thử thách lớn với đoàn làm phim. Riêng Phương Oanh, cô có nhiều cảnh giằng co, chạy chân trần hay đứng trên mỏm đá tai mèo. Do đó, hầu hết thời gian quay phim, nữ diễn viên bị thâm tím, thậm chí bị thương, chảy máu chân.

"Sau khi diễn xong cảnh quay phải đứng ở mỏm đá tai mèo rất sắc, tôi bị thương và máu chảy đầy bàn chân. Ban đầu, đạo diễn thiết kế cho tôi vỏ cây để làm dép. Tuy nhiên, vì quay quá nhiều trường đoạn, chạy từ chỗ này sang chỗ kia, nên nó nát bét.

Khi quay cảnh giằng co trên đá tai mèo, tôi như đi chân đất, dẫn đến bị thương. Hai hôm sau, dù chân vẫn chưa lành, nhưng tôi tiếp tục phải quay cảnh chạy lúc tờ mờ sương", Phương Oanh nhớ lại.

Để biến hóa hình ảnh từ người mẫu thành thị, hiện đại trở thành cô gái vùng cao có phần lam lũ, nghèo khó, Phương Oanh phải làm xấu mình bằng cách trang điểm phấn nâu, hình ảnh phờ phạc. Nhớ lại những ngày quay phim, cô vui vẻ cho biết mỗi lần trang điểm, đạo diễn Dào Duy Phúc lại nhắc nhở không được làm đẹp quá vì sợ nhân vật Súa không chân thực.

Mất nửa năm để trở lại cuộc sống bình thương

Trải qua nhiều thử thách, khó khăn trong 4 tháng quay phim nhưng Phương Oanh tâm sự chưa khi nào cô muốn rời khỏi mảnh đất nhiều đồi núi này. Thậm chí, sau khi kết thúc quá trình quay phim, cô mất gần nửa năm không nhận dự án mới để tĩnh tâm và quen lại cuộc sống hàng ngày của mình.

Cũng bởi, cô đắm chìm vào nhân vật Súa và đã yêu sự chân thật của con người nơi đây.

"Tôi rất yêu người dân ở đó, họ đơn giản, chân chất và có phần cục mịch. Mọi người không chỉ gắn bó mà coi nhau như người thân, chia ngọt xẻ bùi. Mỗi khi đoàn kết thúc cảnh phim và chào tạm biệt người dân để di chuyển tới bối cảnh khác, mọi người lại khóc và tặng những món quà lưu niệm. Có thể chỉ là những cái vòng rất thô nhưng chứa đầy tình cảm của mọi người nơi đây", Phương Oanh chia sẻ.

"Giờ xem lại trailer, tôi cũng không hiểu tại sao bản thân và mọi người trong đoàn lại trải qua được quãng thời gian khó khăn đó, có lẽ một phần là nhờ sự hỗ trợ của người dân", nữ diễn viên nói thêm.

Trong phim, nhân vật Súa trải qua nhiều đau khổ vì những hủ tục đã ăn sâu vào tư tưởng của đồng bào vùng cao. Cô bị chia cách tình yêu, không được tôn trọng và ngày ngày đầu tắp mặt tối từ sáng sớm đến tối khuya vì gánh vác mọi công việc trong gia đình.

Đoàn làm phim thực hiện các cảnh quay tại Hà Giang trong 4 tháng.

Theo Phương Oanh, Súa không hoàn toàn hư cấu mà là hình ảnh chân thực tới 90% của các cô gái vùng cao.

"Ở đó, đàn ông vẫn rất ăn nhàn, nhởn nhơ, cũng bởi họ không mưu cầu cuộc sống cao sang mà chỉ làm gì thì ăn nấy. Còn phụ nữ như con trâu con bò trong nhà, lưng địu con, tay làm các công việc trong nhà và đồng áng.

Có lẽ đó là những tư tưởng ăn sâu vào phong tục tập quán mà họ khó có thể thay đổi", cô chia sẻ về những trải nghiệm sau có được sau quãng thời gian sống ở vùng cao.

Chia tay người yêu trong thời gian quay phim

Xa nhà 4 tháng để tới một vùng đất mới, Phương Oanh không chỉ may mắn được người dân nơi đây yêu mến mà còn nhận được sự hỗ trợ, động viên của gia đình. Cô tâm sự bố mẹ luôn dõi theo từng bước chân và thậm chí gửi thêm đồ ăn vì lo lắng cho sức khỏe của con gái.

Tuy vậy, quãng thời gian dài tập trung cho phim ảnh cũng phải đánh đổi bằng chuyện tình cảm riêng. Cô gác lại toàn bộ chuyện tình yêu và sự cách trở địa lý cùng những hiểu lầm giữa đôi bên đã khiến "điều đáng buồn nhất cũng xảy ra".

"Không riêng diễn viên mà với cặp đôi nào cũng vậy, đôi khi sẽ có những điều bất đồng, không còn tiếng nói chung. Lý do đó cộng thêm việc tôi quay phim xa nhà trong nhiều tháng trời đã khiến mối quan hệ không thể duy trì thêm được", Phương Oanh tâm sự lý do chia tay người yêu trong quá trình quay Lặng yên dưới vực sâu.

Hiện tại phần lớn thời gian, Phương Oanh dành cho việc đóng phim. Ảnh: FBNV.

Nói về việc lựa chọn giữa sự nghiệp và tình cảm, Phương Oanh cho biết khi gặp được một người phù hợp, có thể thấu hiểu và cảm thông cho mình, cô sẵn sàng tạm gác diễn xuất để chăm lo cho mái ấm nhỏ.

Bởi như bao người phụ nữ khác, cô cũng khao khát được làm vợ, làm mẹ, được trao yêu thương cho những người quan trọng của cuộc đời mình.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi những người xung quanh cô luôn có suy nghĩ là diễn viên sẽ diễn ở cả ngoài đời thật, cô cảm thấy buồn, bất công và chưa muốn trao đi tình cảm của mình.

"Tôi nghĩ, diễn viên khó khăn hơn các nghề khác ở chỗ rất hay bị người đời đánh giá là mình diễn trong cả cuộc sống hàng ngày. Đó thực sự là điều tôi cảm thấy rất buồn. Trong cuộc sống hiện giờ, thật giả lẫn lộn, mọi người hay đề cao giá trị đồng tiền thì diễn viên hay bị nghi ngờ.

Thậm chí ngay cả những người đang tìm hiểu mình cũng vậy. Đó cũng là sự thiệt thòi đối với nghề diễn viên nói chung. Không riêng tôi mà có thể nhiều diễn viên nữ khác cũng đang bị mang ra để so sánh, để đặt ra những câu hỏi", Phương Oanh bức xúc nói.

Xuất thân người mẫu, sau 5 năm đóng phim, cô đã hoàn toàn gắn bó với con đường diễn xuất. Lý do là bởi cô cảm thấy mình già, xấu hơn trong khi người mẫu luôn yêu cầu về ngoại hình và cũng bởi diễn xuất mới thực sự là vùng trời dành cho cô.

Cũng vì thế Phương Oanh luôn cố gắng phân biệt giữa công việc và cuộc sống để ngay cả khi có biến cố tình cảm, cô vẫn có thể hoàn thành vai diễn của mình.

Lan Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phuong-oanh-xuc-dong-tam-su-chuyen-bat-cong-khi-lam-dien-vien-post732505.html