Nụ cười đầu tiên của bé có lưỡi to gấp đôi miệng

Sinh ra với chiếc lưỡi to gấp đôi khoang miệng, bé Paisley không thể ăn uống bình thường, thậm chí còn có thể chết vì ngạt.

Một em bé được sinh ra với cái lưỡi to bằng người lớn vì gien cuối cùng cũng đã có thể mỉm cười được với bố mẹ sau khi được cắt bớt lưỡi.

Bé Paisley Morrison-Johnson có cái lưỡi to đến nỗi tuần đầu tiên sau khi sinh, bé phải được hỗ trợ thở vì có thể bị ngạt vì chính cái lưỡi quá khổ của mình.

Bị hội chứng bẩm sinh vì tăng trưởng quá mức, chiếc lưỡi của bé to gấp đôi khoang miệng nên lúc nào cũng thè ra ngoài và ăn uống rất khó khăn. Vì vậy, từ khi sinh đến 6 tháng tuổi, bé Paisley buộc phải ăn bằng ống thông.

Bố mẹ của bé từng đồng ý phẫu thuật để cắt bớt lưỡi nhưng chiếc lưỡi lại mọc trở lại và treo lơ lửng ngoài miệng.

Cách đây 6 tháng, bé Paisley lại được mổ cắt lưỡi lần hai, tổng cộng hai lần mổ đã cắt đi khoảng 15cm cơ lưỡi, và lần đầu tiên đã có thể cười với bố mẹ.

Hiện đã được 16 tháng, bé bắt đầu nói được những âm đầu tiên và tương lai sẽ nói được bình thường.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/nu-cuoi-dau-tien-cua-be-co-luoi-to-gap-doi-mieng-767875.html