Nụ cười còn chưa trọn vẹn!

SGTT.VN - Khi nghe tin chồng, con còn sống, người thân của 9 ngư dân Quảng Ngãi xúc động đến nghẹn lời. Nhưng ai cũng bảo rằng bao giờ những đàn ông của họ trong vòng tay của gia đình, người thân, thì họ mới hết khắc khoải mong chờ... Niềm vui của họ vẫn chưa trọn. Nụ cười còn vương nước mắt!

Dù có thông tin về ngư dân còn sống, nhưng người thân của họ vẫn chưa yên tâm, vẫn trông ngóng họ về. Ảnh: Phạm Anh "Trong lòng chị vui lắm chớ. Nhưng sao chị chưa cười được. Đợi ảnh về rồi cười luôn thể!", nói xong mắt chị Lan, vợ của thuyền trưởng Lưu vui hơn bình thường. Mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy người phụ nữ này cười – dù chỉ qua ánh mắt, khi nghe tin con gọi điện về báo chồng mình còn sống... Thế là sau 5 ngày ngóng tin trong tuyệt vọng, túc trực ban đêm tại cầu cảng Lý Sơn (Quảng Ngãi), đến đầu giờ chiều hôm nay 16.10.2010, chúng tôi cũng nhận được thông tin tàu cá QNg 66 478 TS đã liên lạc về nhà. Người đầu tiên chúng tôi đến nhà chị Phạm Thị Lan, vợ của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu. Dù vẫn gương mặt khắc khổ ấy, làn da đen ấy, nhưng ánh mắt chị Lan đã vui hơn trước rất nhiều, vì đã có tin chồng từ con gái là Mai Thị Huệ đang làm thuê ở TP.HCM gọi về thông báo. Bà Phạm Thị Lên - mẹ chị Lan, vui quá khóc ngất khi hay tin 4 cha con anh Lưu còn sống. Ảnh: Phạm Anh Mấy hôm nay, dù đứt ruột đứt gan khi anh Lưu và 8 ngư dân khác bị Trung Quốc bắt và thả ra ngày 11.10 nhưng biền biệt không về, chị Lan cũng phải đi trồng tỏi cho người ta. "Biết làm sao. Mình còn nợ bà con nhiều quá", chị Lan bảo. Nợ ấy là do chị có vài ba sào ruộng tỏi, nhưng từ khi làm ăn sa sút, tàu cá bị bắt nhiều lần, đến mấy ngày qua chị không còn tiền mua giống để xuống vụ này. Thấy vậy, bà con đã giúp chị giống để trồng. Khác với mọi hôm, đầu giờ chiều là chị đi làm. Hôm nay có tin chồng còn sống, chị Lan ở nhà luôn mà không ra đồng. Bởi khi nghe tin, hết bà con xóm giềng đến chính quyền, các hội đoàn thể đến thăm hỏi, động viên, an ủi và xác minh nguồn tin. Ai đến đây cũng vui với chị. Bởi sau 5 ngày không có tin tức, trong lòng mọi người đã nghĩ rằng “ 9 ngư dân xấu số đã khó trở về”. Vậy mà hôm nay (16.10), tín hiệu vui trở lại với chị Lan. "Nó (con gái chị Lan là Mai Thị Huệ, vợ của Bùi Văn Hải, sinh 1992, cũng là thuyền viên trên tàu QNg 66 478 TS) vào Sài Gòn làm thuê mấy hôm rồi, nay gọi về nói biểu là ba (Mai Phụng Lưu) mượn điện thoại của người Trung Quốc gọi về báo đang trú trên đảo Trụ Cẩu". Chị Lan kể, con gái chị báo lại rằng anh Lưu cho biết khi được Trung Quốc thả ngày 11.10, nhưng khi tàu ra biển thì gặp sóng to gió lớn, tàu lại bị hư hỏng máy, trong khi đó tàu không có hệ thống liên lạc. Vì vậy tàu bị trôi giạt tự do trên biển. 9 ngư dân trên tàu mang bạt, mền, chiếu… căng lên để điều khiển cho tàu di chuyển đúng hướng và báo hiệu để may có tàu đi ngang đến cứu. Ngày mỗi ngày trôi qua, sóng biển thì lớn mà lương thực và nhiên liệu trên tàu thì hết sạch. Trong lúc 9 ngư dân tàu đang đói lả thì một chiếc tàu của Trung Quốc đi ngang đã đến cứu, đưa vào trú ở đảo Trụ Cẩu, thuộc quần đảo Hoàng Sa. "Con gái tui nói, hình như sức khỏe của ba và mấy anh em trên tàu còn yếu. Ổng còn nhắn với nó là cần sự hỗ trợ của nhà để có nhiên liệu và lương thực về lại quê". Hỏi chị Lan nhận tin mà sao thấy không vui lắm. Chị bảo, giọng Lý Sơn đặc mùi biển: "Trong lòng vui lắm chứ! Nhưng sao hổng cười được. Đợi ảnh về rồi cười luôn thể, dợi ảnh về mới cười được…". Không chỉ chị Lan chưa thể cười trọn vẹn, mà nhiều người khác cũng vậy. Có lẽ họ xót xa nhiều quá nên nước mắt chảy ngược vào trong! Bà con đến chia vui và giúp chị Lan làm tỏi giống để trồng. Ảnh: Phạm Anh Gia đình vợ chồng chị Lan thuộc hàng khá giả nhất của xã, vậy mà 4 lần tàu cá bị tàu nước ngoài bắt, chưa kể một lần tàu bị bão đánh vỡ tan tành, nay cả nhà vợ chồng anh Lưu, chị Lan đã thực sự khánh kiệt. Chị Phạm Thị Lan cho biết ngoài anh Lưu còn có hai con trai là Mai Chí Tâm (20 tuổi), Mai Văn Hổ (18 tuổi) và con rể Bùi Văn Hải cũng bị bắt trên tàu này. Theo chị Lan, cuộc sống gia đình rất khó khăn, chị phải đi làm thuê nuôi con gái út Mai Thị Thư học lớp 10. Còn bà Nguyễn Thị Xí (vợ ngư dân Nguyễn Đảng – sinh 1947) khi liên lạc với chúng tôi bảo, đợt này về đến nhà, chắc bà không cho ông Đảng đi biển nữa. Nếu có đi thì đi bạn gần bờ, hay đi lộng mà thôi. Vì đi xa sợ lắm... Tâm sự của bà Xí cũng giống như những ngư dân khác. Bà Xí và những người thân ngư dân mà chúng tôi tiếp xúc, ai cũng bảo là bao giờ những đàn ông của họ về bước chân lên đảo, trong vòng tay của gia đình, người thân, thì họ mới hết mong chờ... Ông Trần Ngọc Nguyên, phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cười như mở hội: "Vui quá đi chớ. Bao nhiêu ngày trông chờ thấp thỏm, nay mới biết tin. Không riêng gì tôi mà cả đảo này hai mươi mốt ngàn người đều như vậy hết". Ông Nguyên cũng cho biết, trước mắt huyện Lý Sơn sẽ trích ngân sách hỗ trợ cho mỗi ngư dân bị bắt lần này từ 500.000 – 1.000.000 đồng để giúp họ sinh sống. Sau đó, sẽ cấp trong vòng 3 tháng gạo ăn cho mỗi gia đình bị tàu nước ngoài bắt, với mức 15 kg/khẩu. 9 ngư dân sẽ sớm trở về nhà Theo tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, vào lúc 17h30 (giờ Việt Nam) chiều nay (16.10), bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chính thức xác nhận, phía Trung Quốc đã đưa tàu cá QNg 66478 TS cùng 9 ngư dân Việt Nam vào đảo Trụ Cẩu, thuộc quần đảo Hoàng Sa. Nghe tin chồng là thuyền trưởng Mai Phụng Lưu còn sống, chị Lan ở nhà đợi chồng về. Ảnh: Phạm Anh Phía Trung Quốc đã cung cấp lương thực và nước uống cho các ngư dân. Tuy nhiên, do thời tiết xấu nên tàu cá QNg 66478 TS và 9 ngư dân sẽ còn phải lưu lại đảo một vài ngày nữa. Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ trao đổi với phía Trung Quốc để đưa tàu cá QNg 66478 TS và 9 ngư dân trở về an toàn nhất trong thời gian sớm nhất. Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, khoảng 12h45 ngày 16.10, các lực lượng trên đất liền đã bắt liên lạc được với thuyền trưởng và những ngư dân trên tàu QNg 66478 TS. Mấy ngày qua, tàu QNg 66478 TS bị chết máy, trôi dạt trên biển, ngư dân trên tàu phải dùng chăn mền để làm buồm. Sau đó tàu được một tàu tuần tra của Trung Quốc phát hiện. Ngay sau khi nhận được thông tin này, chiều ngày 16.10, thứ trưởng bộ Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn đã gặp Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội Tôn Quốc Tường, yêu cầu phía Trung Quốc xác minh và sớm thông báo cho phía Việt Nam để đưa ngư dân và tàu cá về nhà an toàn trong thời gian sớm nhất. Thiên Bình Theo tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, vào lúc 17h30 (giờ Việt Nam) chiều nay (16.10), bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chính thức xác nhận, phía Trung Quốc đã đưa tàu cá QNg 66478 TS cùng 9 ngư dân Việt Nam vào đảo Trụ Cẩu, thuộc quần đảo Hoàng Sa. Nghe tin chồng là thuyền trưởng Mai Phụng Lưu còn sống, chị Lan ở nhà đợi chồng về. Ảnh: Phạm Anh Phía Trung Quốc đã cung cấp lương thực và nước uống cho các ngư dân. Tuy nhiên, do thời tiết xấu nên tàu cá QNg 66478 TS và 9 ngư dân sẽ còn phải lưu lại đảo một vài ngày nữa. Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ trao đổi với phía Trung Quốc để đưa tàu cá QNg 66478 TS và 9 ngư dân trở về an toàn nhất trong thời gian sớm nhất. Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, khoảng 12h45 ngày 16.10, các lực lượng trên đất liền đã bắt liên lạc được với thuyền trưởng và những ngư dân trên tàu QNg 66478 TS. Mấy ngày qua, tàu QNg 66478 TS bị chết máy, trôi dạt trên biển, ngư dân trên tàu phải dùng chăn mền để làm buồm. Sau đó tàu được một tàu tuần tra của Trung Quốc phát hiện. Ngay sau khi nhận được thông tin này, chiều ngày 16.10, thứ trưởng bộ Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn đã gặp Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội Tôn Quốc Tường, yêu cầu phía Trung Quốc xác minh và sớm thông báo cho phía Việt Nam để đưa ngư dân và tàu cá về nhà an toàn trong thời gian sớm nhất. Đọc thêm:

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/thoi-su/131223/nu-cuoi-con-chua-tron-ven.html