Nữ cán bộ nhớ lại giây phút sợ hãi bị 'trai lạ' chọc ghẹo, đòi hôn

Thấy đồng nghiệp bị nhóm “trai lạ” hùa vào chọc ghẹo, các cán bộ xã đã không kiềm chế được và lao ra cãi vã với nhóm thanh niên lạ.

Đánh nhau kinh hoàng vì bị “trai lạ” đòi hôn trước quán karaoke

Những ngày gần đây dư luận tại TP. Biên Hòa (Đồng Nai) và các vùng lân cận liên tục xôn xao về vụ việc các cán bộ hiện đang công tác tại xã Tam Phước, TP. Biên Hòa đã xảy ra ẩu đả với nhóm “trai lạ” ngay trước quán karaoke.

Nơi xảy ra vụ hỗn loạn.

Người dân cho rằng có nhiều cách để giải quyết vấn đề nhưng các cán bộ này lại “động tay động chân” khiến họ không đồng tình về cách xử lý tình huống này.

Để tìm hiểu sâu hơn về vụ việc, ngày 15/1, PV báo Người Đưa Tin đã trực tiếp đến xã Tam Phước để gặp những người trong cuộc. Tại đây, những cán bộ có mặt trong tiệc karaoke đã trải lòng chia sẻ các vấn đề diễn ra trong vụ hỗn loạn.

Chị Trinh, Phó Bí thư Đoàn xã Tam Phước (một trong số 15 cán bộ liên quan) cho biết vụ việc hỗn loạn với nhóm người lạ xảy ra cách đây mấy ngày. Cụ thể, vụ việc đã xảy ra trước quán karaoke gia đình N.Đ.C. tại ấp Long Đức 1, xã Tam Phước.

Chị Trinh kể lại là vào buổi chiều trước khi họ đi hát thì cả 15 cán bộ cùng đến dự tiệc tại một vài đám cưới ở địa phương. Do tại địa phương cũng chỉ có 1 quán karaoke gần đám tiệc họ đi nên đến gần 20h, cả 15 cán bộ đã gặp nhau và cùng đến quán karaoke C. để hát.

“Vào quán được khoảng 10 phút nhưng do cũng đã muộn với lại bận việc riêng nên tôi và chị Ngọc (Bí thư Đoàn xã Tam Phước) tạm biệt mọi người để về trước. Khi cả 2 chúng tôi vừa ra đến cổng để đón taxi về thì bất ngờ có một nhóm thanh niên lạ mặt chạy xe máy chạy đến trước cửa quán karaoke. Lúc này có một số người buông lời chọc ghẹo chị Ngọc và 2 bên xảy ra cãi vã, đụng độ nhau”, chị Trinh kể.

Chị Ngọc cũng chia sẻ, sau vụ việc xảy ra chị cũng chưa biết như thế nào nhưng hiện tại cũng khá sốc. Chị cho biết lúc chị cùng chị Trinh đứng đón xe để về thì bị thanh niên dáng cao, gầy lái xe máy hiệu Nouvo màu đỏ lao xe thẳng đến đâm vào người.

“Tôi thấy người thanh niên lạ có biểu hiện khác thường, nồng nặc mùi rượu nên mới đi vòng ra sau ôtô gần đó để né tránh. Dù tôi đã quyết định im lặng bỏ đi nhưng nam thanh niên vẫn điều khiển xe máy bám theo rồi tiến sát người tôi và buông những lời này nọ để chọc ghẹo tôi và khi tôi phản ứng, tỏ thái độ khó chịu thì anh ta thách thức tôi”, chị Ngọc nói.

Cũng theo chị Ngọc, vì chị quá sợ hãi nên chị đành thụt lùi và đi trở vào phía trong quán karaoke nhưng thanh niên lạ mặt vẫn tiếp tục bỏ lại xe máy rồi bám theo chị. Tại đây, thanh niên này chạy lại gần, chồm tới ôm và định hôn chị thì nhanh chóng bị chị xô ra, tát vào mặt.

“Bị tôi tát, anh ta đã định đánh trả tôi thì một số người trong quán đã vào can ngăn nên anh ta chưa đánh được tôi”, chị Ngọc kể.

Bị sốc vì bất ngờ bị kẻ lạ sấn sổ vào người và suýt bị đánh nên chị Ngọc đã gọi điện cho anh Tân (Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã) đang hát ở tầng 3 để cầu cứu và nhờ anh Tân xuống sảnh chở chị về nhà.

“Khi anh Tân xuống và hỏi có chuyện gì thì bị thanh niên lạ không nói không rằng lao vào đánh ngã. Không dừng lại ở đó, khi anh Tân ra đến cổng, thanh niên này vẫn tiếp tục đi theo và cố đánh anh Tân liên tục.

Thấy vậy, tôi vào can ngăn thì thanh niên này quay lại, túm tóc và quật tôi ngã, đập đầu xuống sân. Những người đi cùng thanh niên lạ cũng xông vào đá, đạp lên người tôi cho đến khi tôi nhất xỉu và không biết gì xảy ra nữa”, chị Ngọc nhớ lại giây phút sợ hãi.

Nhiều người sợ hãi bỏ chạy tán loạn

Còn chị Trinh tiếp tục cho biết, chị chỉ biết chứng kiến vì lúc đó nhóm thanh niên lạ rất manh động nên chị rất sợ hãi.

Cũng theo chị Trinh, khi nhóm người lạ đuổi đánh anh Tân và chị Ngọc thì những thanh niên khác đi xe máy đến gây náo loạn. Chỉ đến khi hơn 10 cán bộ còn lại chạy xuống thì toàn bộ thanh niên hùng hổ mới lên xe máy, chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên cũng theo chị Trinh nhóm thanh niên lạ mặt trên là những người khá lạ, không phải người quen biết của nhóm cán bộ xã và trước đó không có xích mích gì với chị Ngọc - nạn nhân bị trêu ghẹo.

Riêng nạn nhân nữ bị đau nhất là chị Ngọc, do đến thời điểm này chị vẫn đau đầu do bị đánh và xô ngã xuống nền bê tông nên đã đến bệnh viện để chụp CT, kiểm tra sức khỏe.

Ngoài những người trong cuộc ra thì vụ ẩu đả còn khiến nhân viên tại quán karaoke và những người có mặt bị một phen khiếp sợ. Anh Cao Minh Trọng, nhân viên làm việc tại quán karaoke cho biết vụ ẩu đả giữa nhóm thanh niên và các cán bộ khiến quán trở nên náo loạn khó kiểm soát.

“Hôm đó lại trùng vào thứ 7 nên khách đến quán đông và lúc đó cũng không ai biết gì đã xảy ra. Chỉ thấy họ đánh nhau qua lại, la hét náo loạn nên khiến những người đang vui chơi ở các phòng khác sợ hãi và bỏ về. Nhiều nhóm không trả tiền trước khi rời đi nên quán đã thiệt hại một số khá lớn”, anh Trọng chia sẻ.

Cũng theo anh Trọng, anh quan sát và thấy thanh niên lạ đã có động thái sàm sỡ nữ cán bộ nên mâu thuẫn giữa 2 bên bùng phát dẫn đến chửi mắng và đánh nhau, thách thức nhau.

“Lúc xảy ra ẩu đả, 2 người bạn của chủ quán ra can ngăn cũng bị nhóm thanh niên quay sang tấn công, đấm vào mặt”, nhân viên quán karaoke nói. Người này cũng cho biết thêm nhóm thanh niên hơi lạ mặt nhưng có thể là người địa phương vì đi rất đông có những người không đội nón bảo hiểm.

Về vấn đề này, qua trao đổi với PV, ông Võ Cao Cường, Chủ tịch UBND xã Tam Phước (TP. Biên Hòa) cho biết, lực lượng chức năng đang làm rõ vụ 15 cán bộ của xã liên quan đến vụ ẩu đả tại quán karaoke ở địa phương.

“Hiện tại chưa có kết luận cuối cùng nên chưa biết ai đúng, ai sai. Công an xã đang xác định lai lịch những thanh niên ẩu đả với cán bộ để làm rõ”, ông Cường cho hay.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nu-can-bo-nho-lai-giay-phut-so-hai-bi-trai-la-choc-gheo-doi-hon-a312704.html