Nữ ca sĩ nổi tiếng khiến 8X đời đầu mê mẩn

Không phải là người hát tốt nhưng Thư Lê vẫn là nữ ca sĩ rất "hot" thời điểm ấy vì cảm xúc trong trẻo chị mang lại.

Nữ ca sĩ nổi tiếng khiến 8X đời đầu mê mẩn

Có một thời gian, bất kể sáng trưa chiều tối, cứ tới kỳ rảnh rỗi giữa những chương trình phát sóng, người ta lại nghe được giọng hát trong vút của một nữ ca sĩ có đôi mắt to, gương mặt tròn trịa, phúc hậu. Đó là Thư Lê.

Thư Lê tên đầy đủ là Trần Lê Anh Thư. Chị sinh năm 1983 và là con gái của cố NSƯT, đạo diễn Trần Kiên.

Từ lúc 5 tuổi, chị đã được ba mẹ đưa đến sinh hoạt trong đội Sơn Ca thuộc nhà thiếu nhi Quận 1. Khoảng thời gian ấy đã xây dựng cho đứa trẻ có dòng máu nghệ thuật chảy trong huyết quản ngày ấy một nền tảng tốt.

Lớn hơn chút nữa, chị gia nhập đội kịch Tuổi Ngọc. Vốn dạn dĩ và nhanh nhẹn, chị vào vai rất ngọt. Nhìn chị hóa thân trên sân khấu, ai cũng ngỡ sau này gia đình cố đạo diễn Trần Kiên sẽ có thêm một diễn viên nổi tiếng.

Ấy nhưng mà, cuộc sống luôn có những bất ngờ. Chẳng hiểu sao càng lớn Thư Lê càng nhát, chị không dám lên sân khấu để sống với những vai diễn nữa. Biết hết duyên, có cố cũng chẳng được nên gia đình cũng cho thôi.

Bẵng đi một thời gian, cố NSƯT Trần Kiên quyết động viên con gái trở lại với nghệ thuật. Ông thuyết phục chị thể hiện bài hát Tuổi 16 của nhạc sĩ Quốc Bảo trên đài HTV.

Mất một thời gian dài với bao lý lẽ của ba, Thư Lê mới gật đầu. Bản thu hình này sau đó nhận được rất nhiều lời khen và được lấy lại để phát trên nhiều kênh truyền hình khác.

Thư Lê, nữ ca sĩ có đôi mắt to tròn và giọng hát nhẹ nhàng, trong trẻo.

Bản thu hình đầu tiên của Thư Lê trên truyền hình. Ca khúc này bây giờ vẫn còn người nghe.

Nhờ có ba, khởi đầu của Thư Lê trên con đường ca hát chuyên nghiệp khá suôn sẻ. Nhưng mặt khác, ông là người rất nghiêm khắc nên luôn luôn đòi hỏi con gái phải nghiêm túc trong công việc.

Còn nhớ, lúc quay hình bài hát Tuổi 16, Thư Lê trang điểm lâu nên đến phim trường bị muộn. Trước mặt mọi người, cố NSƯT không tiếc lời la con gái. Lần đó, chị khóc nhiều vì thấy ấm ức nhưng rồi cũng phải lau mặt đi để hoàn thành công việc.

Có thể với nhiều người, giọng hát của Thư Lê không thể xếp vào hàng xuất sắc, nếu không muốn nói là yếu.

Thế nhưng, sự trong trẻo và ngây thơ trong cách thể hiện vẫn khiến số đông chẳng thể khước từ. Và như thế, rất nhiều người đã mê mẩn giọng hát ấy để đến bây giờ, thỉnh thoảng họ vẫn mở ra nghe để nhớ về một thời vụng dại.

Năm 1999, Thư Lê ra CD đầu tay, trong đó chị thể hiện rất nhiều sáng tác nổi tiếng như Tuổi 16, Vừa biết dấu yêu, Chú chim non... và một ca khúc song ca với Mỹ Tâm mang tên Buổi sáng trên bãi biển của nhạc sĩ Nguyễn Hà.

Vừa biết dấu yêu - Thư Lê

Cũng như lần trước, rất nhiều người bắt đầu dự đoán về tương lai của nữ ca sĩ xinh đẹp nhưng rất tiếc, họ lại sai. Ở thời điểm được nhiều người biết đến nhất, chị sang Mỹ du học.

Khi được hỏi, Thư Lê nói rằng, ca hát đối với chị vẫn là đam mê nhưng việc học vẫn được đặt lên hàng đầu. Sau này về Việt Nam, Thư Lê vẫn đi hát, chị nói sẽ hát cho đến khi nào khán giả vẫn muốn nghe và đã giữ lời.

Nhưng dường như thời gian đã làm mọi thứ khác đi. Thư Lê vẫn hát nhưng chị không có được sự nổi tiếng như đã kỳ vọng.

Có thể khán giả đã không thích nghi được với một Thư Lê trưởng thành. Họ muốn níu giữ hình ảnh cũ của chị và nghe lại những bài ca năm ấy. Bởi, có những trải nghiệm chúng ta vốn dĩ không thể trải qua hai lần trong cuộc đời.

Thư Lê trên bìa đĩa CD đầu tay năm 16 tuổi.

Đây là những ít ỏi công chúng vẫn giữ được để nhớ về một nữ ca sĩ làm họ mê mẩn một thời.

Thư Lê tốt nghiệp một trường Đại học ở nước ngoài.

Thư Lê của trưởng thành.

Gương mặt in dấu thời gian, giọng hát vẫn rung động nhưng không còn trong trẻo như ngày nào.

Thư Lê - Giọt yêu thương, ca khúc này được thể hiện trong đêm nhạc tưởng nhớ về NSƯT Trần Kiên.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/nu-ca-si-noi-tieng-khien-8x-doi-dau-me-man-20161004123852536.htm